great_hung
Mr & Ms Pac-Man
Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm j các bro biết không...........
Quyết định sáng suốt



Quyết định sáng suốt
Cần thì cho thẳng 1 gáo nc' lạnh luôn , " hóa ra bấy lâu nay yêu nhau mà chỉ vì như thế em muốn chia tay , vậy em có tôn trọng anh ko ? Nếu ko sao còn muốn hỏi anh cái đó " .
Ko phải ai cũng có thể giữ cái profile trắng tinh như trang giấy đc. . Cái đó bây h` ở XH này là quá bt` rồi .



.Dù cho tạm thời có thể bỏ qua..nhưng dấu vết sẽ còn hằn sâu rất lâu đấy.Từ giờ thì xác định là "treo hàng" đi nhé..bởi mỗi lần định "như thế" thì gf của cậu sẽ "tưởng tượng" ra nhiều thứ hay ho ngày xưa và say No Em bảo tớ là... Nếu em nói với anh... Em đã ngủ với người khác, anh thấy sao ?
Ặc ặc. Nghe thấy là muốn khùng rồi. Giờ sao![]()
).Cứ tỏ ra buồn...nhưng 1 hồi rồi vẫn phải khẳng định "NẾU như thế thật thì anh buồn...nhưng anh lại yêu em hơn vì em đã nói thật với anh...cũng giống như những gì anh đã quyết định".Thế thôi.
Mai ta sẽ làm theo lão có lỗ. Không hổ danh cựu mod box này 
Tiện hỏi luôn.Ở đây những cậu nào khuyên "nói đi, thú thật đi" đã trải qua và cũng thú nhận thật sự rồi thì giơ tay tớ đếm cái![]()
....... Nàng không nói gì mà chỉ khuyên là nên có "trách nhiệm" một chút
...... Nhưng sau khi nàng gặp cô ấy rồi thì lại nói "đừng nên gặp cô ấy nữa" Mai em ở nhà không đi đâu hết. Đt em hết tiền rồi



Em còn trinh ..... Chỉ có thú thật với nàng là đã hôn người khác trong khi vẫn nói yêu nàng ....... Nàng không nói gì mà chỉ khuyên là nên có "trách nhiệm" một chút ...... Nhưng sau khi nàng gặp cô ấy rồi thì lại nói "đừng nên gặp cô ấy nữa" ...... Nói chung là thú thật vẫn hay hơn là nói đối, hay dấu giếm .........
.
.Trước mắt thì chịu "cửa dưới" đi Tin nhắn dài gần nhất từ trước đến giờ !Anh biết là em sẽ giận. Nhưng anh vẫn nói. Anh cố thu hết can đảm để nói. ANh run rẩy như mèo con ăn vụng trước mặt bà chủ. Nhưng anh phải nói để bà chủ biết là anh đã hối lỗi, anh không lừa dối bà chủ của mình được. Mặc dù bà chủ đang cầm chổi, mặt hầm hầm. Bà chủ đánh anh khe khẽ thôi. Anh đau lắm ! Đánh sướng rồi thì ngủ ngon nhé ! Anh vẫn yêu bà chủ lắm !
Tin nhắn dài gần nhất từ trước đến giờ !
Anh biết là em sẽ giận. Nhưng anh vẫn nói. Anh cố thu hết can đảm để nói. ANh run rẩy như mèo con ăn vụng trước mặt bà chủ. Nhưng anh phải nói để bà chủ biết là anh đã hối lỗi, anh không lừa dối bà chủ của mình được. Mặc dù bà chủ đang cầm chổi, mặt hầm hầm. Bà chủ đánh anh khe khẽ thôi. Anh đau lắm ! Đánh sướng rồi thì ngủ ngon nhé ! Anh vẫn yêu bà chủ lắm !


