• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cần mọi người giúp gấp !!! Please

gà thế :| gặp những lúc thế này mình toàn chạy thẳng qua nhà rồi mới gọi cho em ấy , đương nhiên em ấy phải ra gặp mình rồi
 
Đang chạy giữa đường thì em ấy gọi chứ ko phải chủ thớt gọi.
 
Sở dĩ chuyện này hơi nhức đầu vì không phải người con gái nào nói 1 là 2. Có nhiều người ngoài miệng nói "không muốn anh qua" nhưng trong lòng thì đang "chờ đợi anh qua".
Nhưng cũng có người nói 1 là 1. Người ta nhắc đi nhắc lại không muốn gặp mà mình còn chạy qua tức là mình không tôn trọng lời nói và cảm nghĩ của người ta. Nên bạn chủ topic phải biết rõ tính tình của bạn gái của em để từ nay mà còn biết khi nào phải làm như thế nào. Con gái khó hiểu nhỉ ? :-) Bởi vì vậy nên Vi luôn thẳng thắn với anh xã của Vi. Muốn quà noel gì thì nói thẳng ra, muốn đc chiều chuộng ra sao thì cứ nói cho người đối phương biết. Người ta không biết mình ngứa ở đâu để gãi cho mình :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chị nói đúng đó , tại tính của cô ấy đôi lúc khá rõ ràng nhưng lại là mẫu con gái hiền lành e thẹn ( có đôi lần cô ấy cứ nói ngược để em khỏi phải lo , như cái lần cái bao tay rửa chén bị hư nhưng do bận wá không mua được e bik thế nên mua chạy wa lúc mới hỏi thì cứ bảo mua rồi nhưng nhìn mặt là biết xạo gặng hỏi mãi mới chịu khai thật lúc đó e mới móc cái đôi bao tay mới mua ra đưa cho ) nên nhiều lúc em chả biết sao .

Hum wa cô ấy nói rõ nếu em wa đến nhà cô ấy rồi gọi ra thì sẽ làm cô ấy khó xử vì nửa muốn ở nhà nửa muốn ra ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top