
đọc lại nhớ năm lớp 12 bị đì đọt môn văn

Tớ viết văn thì dốt thật nhưng cũng chả đến nỗi đ' đủ điều kiện đi thi tốt nghiệp vì năm cấp 2 và lớp 10-11 cũng được điểm đều đều 4-5.
Sang lớp 12, chểnh mảng, ham chơi (VLTK,...) tiết 1 là trốn

mà 1 tuần có 3 ngày tiết 1 là Văn. Rốt cục là bị đì cùng 1 thằng nữa

.
Sau khi bị viết report về nhà, 2 cụ nhà tớ đã túm cổ bắt đi học đầy đủ. Khổ cái vào lớp giờ Văn là 2 thằng bị tóm lên bàn 1 ngồi.
- Ngồi phải thẳng lưng, không được gục xuống bàn (trong khi cả lớp nó ngồi thế đ' nào cũng được)
- Phải chép bài đầy đủ, nhưng có chép đủ thì cũng bị chê chữ xấu quá ko đọc được & coi như không chép

- nghĩ mới ức, bao nhiêu đứa đọc được, mỗi nó đ' đọc được,...
- Bắt lên bảng đọc bài hàng ngày, bắt nộp bài soạn hàng ngày (ngày nào tớ cũng chép bài soạn của mấy đứa ở lớp, hôm nào chép phải bài ngắn ngắn là nó bảo mình làm đối phó, học hành ko đến nơi đến chốn,... 1 tiết có 45' thì nó mắng 2 thằng phải 30' -> rốt cục cuối năm lớp 12, có khoảng 4-5 bài cuối sách là ko được dạy.
... rồi nhiều nữa các tiết mục "vui cùng thần tượng" khác
Và hơn nữa:
Điểm kiểm tra văn 2 thằng từ lúc bị đì chưa bao giờ quá 3.5
Điểm trung bình môn văn 3.4, xin xỏ nhất định không cho (năm lớp 12 phải đạt đủ 3.5 mới được thi TN mà)
Sau đấy thì tớ bật lại nó và nói 1 câu khiến nó xám cả mặt "Cái loại giáo viên như bà chết chả ai đi viếng đám ma" rốt cục là bị đuổi học môn Văn luôn. May mà bà già quen hiệu trưởng đỡ đạn hộ.
Khổ thằng bạn tớ còn nhọ hơn. Mang túi quà đến nhà tặng. Con mụ đấy nhận và cuối tuần mang túi quà đấy lên họp ban giám hiệu để công bố trước toàn BGH là này nọ lọ chai,...