Mình nghĩ bạn nên rút đi, rủ tg bạn ra bia bọt, cứ bảo xin lỗi nó vì ko biết rồi bảo mình rút --> giữ được bạn, em kia vẫn là bạn.
chẳng có lỗi thế tại sao lại phải xin lỗi, (vì chủ topic có biết gì đâu nào, và 2 người đó đã là gì của nhau nào???)
nếu làm theo cách này, giữ dc "tình bạn" đấy, nhưng khó có thể cảm thấy thoải mái cậu ạ, tình bạn này, nói thật còn tệ hơn cả cái gọi là bạn xã giao ...
em ấy đã có dũng khí để cãi lại đám kia khi nó nói xấu cậu ...(trích lời cậu) thì thế quái nào lại ko cố gắng ...
tình bạn chỉ đáng giữ khi người khác tôn trọng mình và thực sự muốn lam bạn của mình, còn ko, thì cũng chả cần ...
hix thằng bạn mình no nói với em ấy là : nếu em ấy ko cho nó cơ hội thì nó sẽ bỏ học ko học nữa còn nếu em ấy cho nó cơ hội thì nó sẽ cố gắng học :(
cái này có khác gì bạn của bạn ép buộc cô bạn đó cho cậu ta cơ hội nhỉ, lấy việc học của mình ra để đánh đổi với tình cảm à

đàn ông con trai mà thế đấy à

, nực cười, lỡ cô ấy ko cho nó 1 cơ hội, thì nó bỏ cả tương lai fía trước à, như thế ai mà dám thích chứ :(
cứ làm những gì mà bản thân cậu thấy là đúng và nên làm, cảm thấy cái nào quan trọng, cần giữ hơn với mình thì cứ cố gắng, cậu khó mà giữ dc cả 2 ...
cũng sắp Noel rồi, nằm chèo queo ở nhà buồn bã hay vui vẻ, tất cả đều là do cậu quyết định thôi :)
nhưng cứ từ tốn là dc :)