Gái Matsa...?

Status
Không mở trả lời sau này.
Đây là topic tư vấn hay bàn về massage vậy mấy cha nội.theo mình bạn ko nên yêu những người như vậy cậu nghĩ xem kể cả là lành mạnh đi chăng nữa thì cậu có nghĩ được là một ngày người yêu cậu sờ người nắn bóp bao nhiêu thằng khác ko.Cảm giác lúc đó thế nào thì cậu tự tìm hiểu nhé.Nếu yêu thật sự nên khuyên cô ấy tìm việc khác rồi hãy tính
 
mình khuyên bạn : ko có nghề xấu , chỉ có mục đích và con người là xấu thôi :-<

Câu này rất hay +1 .

Có là công nhân nghành điếm thì cũng là con người , cũng có tâm tư tình cảm chỉ có điều là do dòng đời xô đẩy mỗi người 1 số phận thôi .
Nếu bạn cảm thấy chấp nhận ng ta được thì nhích , còn không thì rút không nên lăn tăn làm gì .
Cổ nhân có câu : " Lấy công nhân nghành về làm vợ chứ không bao giờ lấy vợ về làm công nhân nghành cả "
 
nói thì hay làm thì mới biết
khi nào các bợn cưới vợ rồi mới biết :)

Cưới về có thằng nào đi ngang nó bảo
" ê con này hồi trước từng massage cho tao đó phê vật"
"vậy nó là gái massage à"
" hiểu rồi, chồng nó thật anh hùng"
 
nói thì hay làm thì mới biết
khi nào các bợn cưới vợ rồi mới biết :)

Cưới về có thằng nào đi ngang nó bảo
" ê con này hồi trước từng massage cho tao đó phê vật"
"vậy nó là gái massage à"
" hiểu rồi, chồng nó thật anh hùng"
+1
nhưng mà con trẻ thì chả việc gì phải xoắn khi nào tính tới cưới mới phải nghĩ.
 
mấy bố bây giờ cứ thích lôi cái câu lấy công nhân nghành về làm vợ của các cụ nhỉ. lạm dụng nó vừa vừa thôi. hồi xưa khác bây giờ khác .
 
mấy bố bây giờ cứ thích lôi cái câu lấy công nhân nghành về làm vợ của các cụ nhỉ. lạm dụng nó vừa vừa thôi. hồi xưa khác bây giờ khác .

khi nào có ý định cưới 1 ai đó và biết rõ quá khứ nàng có vết đi thì biết -.-"
vd cực kì đơn giản thôi, đi nhậu tê tê, vào matxa. Ra về ae đùa vô ý " Đìu, thấy hơn bx mj chưa... " ;))
 
khi nào có ý định cưới 1 ai đó và biết rõ quá khứ nàng có vết đi thì biết -.-"
vd cực kì đơn giản thôi, đi nhậu tê tê, vào matxa. Ra về ae đùa vô ý " Đìu, thấy hơn bx mj chưa... "
Đúng đó,ai thật sự dũng cảm mới dám lấy,chứ vợ mình mà ai cũng quen,ai cũng biết thì mệt bỏ mẹ
 
bt nói thì dễ lắm, nhưng lúc nào chả có tình huống nhạy cảm xảy ra

ví dụ như đang xem TV, chửi vu vơ "đồ con d~" hay cãi nhau mà k may động chạm đến là coi như xong :-s
 
Tốt nhất là chủ topic đừng tiến tới nữa.Đời còn dài mà .
 
Lấy lao động đường phố làm vợ còn hơn lấy vợ làm lao động đường phố bạn à
 
Những ai thích mat xa không bình thường giơ tay điểm danh hôm nào tập trung bọn mình đi luôn nào ?
 
khi nào có ý định cưới 1 ai đó và biết rõ quá khứ nàng có vết đi thì biết -.-"
vd cực kì đơn giản thôi, đi nhậu tê tê, vào matxa. Ra về ae đùa vô ý " Đìu, thấy hơn bx mj chưa... " ;))

hiểu đang nói gì ko ba :-s .

đố ông nào trong cái topic này dám lấy lao động đường phố về làm vợ luôn =)) .
 
Tốt hơn khối em đàng hoàng?
Vậy thì phải xem lại cái khái niệm "đàng hoàng" của đồng chí :))
Tớ lại có cảm giác cái "đàng hoàng" cậu nói lại có vẻ không "đàng hoàng" lắm :))

Nói chung là mỗi người có cách đánh giá và tiêu chuẩn riêng
Người này thấy em này chơi đc, người kia thì lại ghét
Cá nhân thì tớ khuyên chủ thớt không nên dây vào :)
Em chỉ nói anh thế này thôi : Kinh nghiệm tình trường anh có thể nhiều hơn em thật đấy . Nhưng những cái khác thì chưa chắc đâu à nha anh hì hì . Thế em hỏi anh gái học đại hoc 9 qui công lập ( kinh tế Tphcm , Ngoại Thương Tphcm , Y Tphcm ) trường "top" điểm đầu vào , học giỏi , nhà gia giáo , đi về đúng giờ ko đi đêm có đàng hoàng không ??? Tất cả nhưng mối tình trước đây của em đều là gái thế này đấy , không có dưới thế này đây , đàng hoàng đấy ( nói vậy anh hiểu rồi ) . 3 em mà em quen hiện đang học những trường này đấy giá cảnh good đấy .
Người nào dù có xấu xa với ai thế nào nhưng người ấy vẫn tốt thật sự với mình ( mình đề phòng 3 phần ) thì vẫn là ng tốt và mình cứ chơi không việc gì hải xa lánh , adua theo chửi bới đánh giá cả . Còn xấu với mình thì khỏi bàn nhé . Sống thì sống trên dư luận chứ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Những ai thích mat xa không bình thường giơ tay điểm danh hôm nào tập trung bọn mình đi luôn nào ?

564570276_65929f5968.jpg


:"> :"> :">
 
nói chung cưới hỏi là chuyện cả đời . tùy hoàn cảnh mà lấy thôi , nhiều anh kinh nghiệm còn chết dưới tay mấy em lao động đường phố hay mát xa , huống chi chủ topic chỉ mới 9x , đảm bảo 99% là không đến được , tuy nhiên không nên hằn học ác cảm với những em lỡ bước làm nghề như thế , cũng có người này người nọ mà

Chủ topic khi học lên đại học thì thiếu gì em để chọn mà lại đâm đầu vào mấy em mát xa

chốt lại , gù được em nó thì

ăn bánh trả tiền

không có tình cảm tình yêu gì hết
 
Đời thiếu gì gái mà cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt làm gì .
 
Thật ra tình cảm nó cũng ko rõ ràng lắm nên mới hỏi mọi người , năm nay mình học CD năm thứ 2 cũng trải qua 1 vài mối tình cũng có hiểu 1 chút về con gái nhưng nghe mọi người nói thì mình cũng chỉ thương cho cô bé kia mà ko thể làm gì được :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top