, tiền để mua còn Power Node để nâng cấp mà có phải 1 đường đâu nội cái amor còn chia air với heal nhất là súng kinh: capacity, aim width, damage nhiều thứ khác nữa. Mà nó đâu có cho mình tăng 1 cái line, bắt chia bớt mấy Node cho mấy cái khác để đạt dc. mức nâng cấp mình muốn đòi hỏi sacrify nhiều quá
.Inventory thì nhỏ tui nhớ phải bỏ đạn, cả máu nữa
để lấy shemis để unlock và bán kiếm tiền. Còn về mặt kinh dị riêng tui thì âm thanh hù cũng tốt vậy. Bước dzô 1 căn phòng trống ko mà nghe nó rít làm mình cũng rít theo
. Sợ nhất là task đòi phải mở 2,3 cái công tắc hoặc giết 7 con necro, nói chung là mision càng dài càng run. Bắn dzo đầu thì ko xi nhê, dzo limb thì nó lết tới vẫn tốt như thường chẳng hạn như ở cái brige-ko nhớ mission nào-bị tụi nó ambush ra cả đống cứ nhắm mình mà mổ xẻ phải "thưởng" cho tụi nó toàn bộ số kẹo trong người vì hoảng quá mà góc nhìn lại khó xoay. In short, DS is the best!
.Hồi mới chơi cái game này thì thấy nhạt nhạt xong cắm cổ vào chơi 1 mạch finish game lúc nào không biết.
Cái vụ bắn vào tay thay vì vào đầu khá độc đáo, chính vì nó mà hồi đó phải chơi đi chơi lại cái đoạn xuống thang máy ngay chap 1 hàng chục lần vì đạn thì ít, bắn vào tay thì không quen mà 3 phát nó mới chịu rụng 1 bên. Sau này súng ống đầy mình, với cả mình chẳng thấy sợ mấy con quái này tí nào nên không bao giờ bị nó hù, chơi chẳng thấy sợ gì cả.
Trước giờ chơi game kinh dị thì chỉ sợ mấy cái game súng đạn thì ít, toàn phải chạy trốn mấy con ma, chơi chỉ mong finish game sớm. Bắn súng thì cá biệt có FEAR, lúc nào chơi cũng giật mình thon thót.
Mà có ai thấy mấy con boss trong DS quen quen không ? Trông y hệt boss trong RE5 ấy, mấy con đều có xúc tu với mấy cái bọc vàng, bắn vào là giãy giụa luôn.
...Hồi mới chơi cái game này thì thấy nhạt nhạt xong cắm cổ vào chơi 1 mạch finish game lúc nào không biết.
Cái vụ bắn vào tay thay vì vào đầu khá độc đáo, chính vì nó mà hồi đó phải chơi đi chơi lại cái đoạn xuống thang máy ngay chap 1 hàng chục lần vì đạn thì ít, bắn vào tay thì không quen mà 3 phát nó mới chịu rụng 1 bên. Sau này súng ống đầy mình, với cả mình chẳng thấy sợ mấy con quái này tí nào nên không bao giờ bị nó hù, chơi chẳng thấy sợ gì cả.
Trước giờ chơi game kinh dị thì chỉ sợ mấy cái game súng đạn thì ít, toàn phải chạy trốn mấy con ma, chơi chỉ mong finish game sớm. Bắn súng thì cá biệt có FEAR, lúc nào chơi cũng giật mình thon thót.
Mà có ai thấy mấy con boss trong DS quen quen không ? Trông y hệt boss trong RE5 ấy, mấy con đều có xúc tu với mấy cái bọc vàng, bắn vào là giãy giụa luôn.


http://gioithieugame.com/2814/tin-tuc-game/gioi-thieu-game-review-dead-space/Để ý truyện với mấy lời nói trong game thì không nhạt lắm đâu, doom 3 cũng thế.Hồi mới chơi cái game này thì thấy nhạt nhạt xong cắm cổ vào chơi 1 mạch finish game lúc nào không biết


. Còn về góc nhìn thì góc nhìn của DS hay hẳn D3 , tớ khoái góc nhìn đó hơn , có lúc đang đi thấy cái dao của con quái vật chìa chìa sau lưng hoảng hồn quay lại chưa kịp bắn thì bị nó chụp đầu , bị mấy lần nó hù , đến phút chót nó vẫn hù . D3 tuy chưa chơi nhưng xem gameplay thấy giống Sam Serious hơn , không thấy sợ gì cả 
Kết DS hơn D3 vì DS vừa chơi ,vừa sợ nhưng lại muốn chơi. Còn về góc nhìn thì góc nhìn của DS hay hẳn D3 , tớ khoái góc nhìn đó hơn , có lúc đang đi thấy cái dao của con quái vật chìa chìa sau lưng hoảng hồn quay lại chưa kịp bắn thì bị nó chụp đầu , bị mấy lần nó hù , đến phút chót nó vẫn hù . D3 tuy chưa chơi nhưng xem gameplay thấy giống Sam Serious hơn , không thấy sợ gì cả
![]()
mới chơi thì có thể sẽ hơi bất ngờ vì cái trò cầm đèn pin, đổi súng là tối hù...vv...nhưng lúc quen rồi thì cảm giác Rambo nó át sạch. Càng sau nó càng thiên về hành động hơn là kinh dị. Theo cách gọi của mình thì Doom 3 chỉ là 1 game hành động có pha yếu tố kinh dị vào thôi. Kinh dị gì mà major char nhanh như sóc, solo với lũ quái đứa thì tung chưởng, đứa thì chậm quá mức bình thường, thêm mấy chú còn vác súng ra pem...kinh dị cái vẹo gì nữa 