• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cô đơn....

  • Thread starter Thread starter mdung87
  • Ngày gửi Ngày gửi
đi học nhãy đi bạn :'>.....đến mấy cái trung tâm xịn xịn ấy, bảo đảm vài tuần là yêu đời ngay :)).....
 
Đối với chủ thớt thì nên xem lại cách sống của cậu cái đã .
Mình cũng đã từng như cậu , thực ra cũng không hẳn vì mình có 2 thằng bạn thân nhưng đợt ấy chúng nó đi nghĩa vụ qs cả nên cũng không có bạn mà chơi với cả đợt ấy mình trượt Đh lại không có gf nên chẳng biết làm gì chẳng biết đi đâu . Cũng khoảng 1 năm mình sống 1 cách chán chường lao vào game cày ngày cày đêm . Cuộc đời thay đổi trong 1 hôm mất điện đi lăng quăng trên đường gặp 1 thằng bạn hồi cấp 3 thằng này hồi đó cũng không chơi với nó ( ở hai hội khác nhau ) . Thế là 2 thằng đi uống nc rồi chơi thân với nhau hơn nó giới thiệu cho mình vài em rồi mình cũng lựa đc 1 em làm GF sau đó ôn thi lại và vào đc đại học cũng thời gian này 2 thằng bạn thân của mình xong nghĩa vụ và thế là mình có 3 thằng bạn thân và 1 đống bạn trong lớp đại học . Hiện tại mình vừa học vừa đi làm thêm để tự nạp tiền học phí lẫn chi tiêu mặc dù ông bà già có thể chu cấp hoàn toàn cho mình đi học .
 
Chỉnh sửa cuối:
Các bạn đều là thành viên của gamevn mà,khi cô đơn việc nên làm nhất là chơi game\m/
 
Back
Top