[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
60 tuổi về hưu.
Ngồi an nhàn thêm 6-7 năm rồi ra đi là đẹp giời
Nhưng ta nói thế thôi, vì có chết mới thấy quý sự sống, có mất mới nâng niu cái có ::) như tình yêu cũng vậy, khi bạn có nó. Nó thật ấm ấp biết bao, nhưng đến lúc ta buồn chán, ta thấy nó thật chán ngán phải không??? ta sẽ "chia tay nhau để rồi cả 2 hạnh phúc hơn"... nhưng biết đâu đấy, lúc đó ta mới biết ta đã mất một thứ thật quý giá ::)
Vì thế hãy nâng niu và sống hết mình từng phút giây khi ta còn có thể ^^
@Tớ ham sống lắm. Vì tớ biết thời gian của tớ có hạn, một chiếc đồng hồ cót đang chạy tích tắc - tích tắc và đang... nhả cót từ từ ::)
Càng giàu,càng quyền lực thì càng sợ chết
trên đời này bảo sợ gì nhất,bảo sợ chết không sai ::)
giờ tuổi trẻ nhiệt huyết,chưa có công danh sự nghiệp gì to lớn
để 20,30 năm nữa hỏi lại xem còn bạn nào không sợ chết không
Ko sợ chết.Chỉ sợ chết ko đúng thời điểm và chết ko xứng đáng.
Chết vì 1 điều minh tin tưởng cũng hay đấy chứ.
Đừng sợ.Tận cùng niềm đau sẽ là sư thanh thản...giấc ngủ nghan thu.
Mỗi người đều có số riêng của mình hết rồi. Không thể cưỡng cầu được.
vd có nhiều thằng đua xe lạng lách xòe hoài mà có chết đâu(người ta bảo hên) chứ tui nghĩ nó chưa tới số chết thôi. Nhiều thằng chết thúi lắm. vd chỗ tui vừa có 1 thằng du học sinh lào vừa mới thăng xong. Rõ ràng nó đã bước lên con lươn qua đường rồi. Thế mà vẫn bị xe Máy lao tới húc chết