Bị-Band-kô-lý-do
The Warrior of Light
E có quen 1 cô gái trên fb đc 1 tuần, hôm nay 2 đứa e hẹn gặp nhau để đi chơi
ÔI chao ơi, nhìn nàng ở ngoài dễ thương, xinh hơn trong ảnh nhiều nhiều lắm, giọng nói thì ngọt ngào lắm. Thấy là muốn iu rồi
Lúc đầu thì e bắt chuyện liên tục (cái này cố gắng google "cách cua gái" đọc lui đọc tới 3, 4 ngày mới đc đó) , sau đó thì hết chuyện để nói, rồi e cứ ca "bài ca im lặng" vì e cảm thấy thiếu tự tin khi mà nàng nói đi ăn kem mà ở chỗ e ko có tiệm nào bán kem mới chết, nàng chỉ cho e chỗ có bán kem nhưng chỗ đó rất nhiều CSGT mà trong người e lại ko mang giấy tờ theo lại ko có bằng lái xe ...
E bắt đầu đánh trống lãng và cứ chạy xe vòng vòng ko biết đi đâu và rồi ghé vào tiệm chè ngồi chơi, từ lúc đó e buồn lắm vì đã làm cho nàng có ấn tượng ko tốt với e và cứ cả bài ca im lặng mãi
Nàng cứ hỏi sao im vậy, có suy tư gì thì nói ra đi nhưng e lại ko mở đc 1 lời
Rồi nàng cứ nhìn mặt e mà cười (ko biết phải cười ngạo ko nữa nhưng nụ cười đẹp ơi là đẹp) rồi e cũng cười đáp lễ
Ngồi 5 phút mới văng ra đc 1 câu, 1 lúc sau thì đi về
Lúc về e nói thêm mấy câu khá ngớ ngẩn và vô duyên, ko biết tại sao lúc đó lại nói ra như thế nữa. Cụ thể là "H thấy P ko có khiếu nói chuyện phải ko" nàng trả lời "ko biết, tại ko có chuyện j để nói thôi mà"... rồi sau đó e lại fang thêm 1 câu khá sốc "tại P mới đi chơi riêng với con gái lần đầu nên..." <-- bó tay luôn, ko biết sao tự nhiên lại nói câu này nữa, haizz
Rồi sau đó về nhà thì e nhắn tin hỏi "hôm nay đi chơi với P chắc chán lắm nhỉ" nàng trả lời "ko có gì tại ko có chuyện j để nói thôi mà" nhưng e cảm thấy buồn lắm
Nàng hỏi sao buồn thì e lại nhắn là "tại lúc trước P nói ở KL có nhiều thứ để chơi lắm mà giờ lại ko biết đi đâu chơi..." và nàng lại nhắn "uhm, hix"... nhắn khoảng 20 tin thì e fang câu cuối "thôi đi tải vài bài nhạc hòa tấu nghe cho đỡ buồn" thì nàng rep lại "P nói cứ như là H làm cho P buồn ấy" tiếp "P dj dj"
Và thế là xong, nàng đã giận hix hix
Có bác nào từng trải và rành vụ này chỉ đường cho e với
ÔI chao ơi, nhìn nàng ở ngoài dễ thương, xinh hơn trong ảnh nhiều nhiều lắm, giọng nói thì ngọt ngào lắm. Thấy là muốn iu rồi
Lúc đầu thì e bắt chuyện liên tục (cái này cố gắng google "cách cua gái" đọc lui đọc tới 3, 4 ngày mới đc đó) , sau đó thì hết chuyện để nói, rồi e cứ ca "bài ca im lặng" vì e cảm thấy thiếu tự tin khi mà nàng nói đi ăn kem mà ở chỗ e ko có tiệm nào bán kem mới chết, nàng chỉ cho e chỗ có bán kem nhưng chỗ đó rất nhiều CSGT mà trong người e lại ko mang giấy tờ theo lại ko có bằng lái xe ...
E bắt đầu đánh trống lãng và cứ chạy xe vòng vòng ko biết đi đâu và rồi ghé vào tiệm chè ngồi chơi, từ lúc đó e buồn lắm vì đã làm cho nàng có ấn tượng ko tốt với e và cứ cả bài ca im lặng mãi
Nàng cứ hỏi sao im vậy, có suy tư gì thì nói ra đi nhưng e lại ko mở đc 1 lời
Rồi nàng cứ nhìn mặt e mà cười (ko biết phải cười ngạo ko nữa nhưng nụ cười đẹp ơi là đẹp) rồi e cũng cười đáp lễ
Ngồi 5 phút mới văng ra đc 1 câu, 1 lúc sau thì đi về
Lúc về e nói thêm mấy câu khá ngớ ngẩn và vô duyên, ko biết tại sao lúc đó lại nói ra như thế nữa. Cụ thể là "H thấy P ko có khiếu nói chuyện phải ko" nàng trả lời "ko biết, tại ko có chuyện j để nói thôi mà"... rồi sau đó e lại fang thêm 1 câu khá sốc "tại P mới đi chơi riêng với con gái lần đầu nên..." <-- bó tay luôn, ko biết sao tự nhiên lại nói câu này nữa, haizz

Rồi sau đó về nhà thì e nhắn tin hỏi "hôm nay đi chơi với P chắc chán lắm nhỉ" nàng trả lời "ko có gì tại ko có chuyện j để nói thôi mà" nhưng e cảm thấy buồn lắm
Nàng hỏi sao buồn thì e lại nhắn là "tại lúc trước P nói ở KL có nhiều thứ để chơi lắm mà giờ lại ko biết đi đâu chơi..." và nàng lại nhắn "uhm, hix"... nhắn khoảng 20 tin thì e fang câu cuối "thôi đi tải vài bài nhạc hòa tấu nghe cho đỡ buồn" thì nàng rep lại "P nói cứ như là H làm cho P buồn ấy" tiếp "P dj dj"
Và thế là xong, nàng đã giận hix hix

Có bác nào từng trải và rành vụ này chỉ đường cho e với

Chỉnh sửa cuối:



thất bại là đúng!


.

trời! CSGT còn gớm hơn lưu manh nữa á! Mà gặp đám lưu manh thì tẩu vi thượng sách, kéo em chạy theo. CSGT thì nghênh mặt lên thì quái gì nó thổi