Ca nay cũng đơn giản. Em ấy chỉ đang khó ở trong người chút thôi. Sáng mai cậu cứ đến trước cửa nhà, dựng hẳn giá treo cổ rồi nhắn tin bảo em ấy ra cửa sổ nhìn là xong. Thường như thế này là cần nói ít làm nhiều, ta phải thể hiện bằng thành ý để gái hiểu mà đổi từ giận thành thương

---------- Post added at 02:30 ---------- Previous post was at 02:28 ----------
Đùa tí, chứ đọc qua thì thấy ca này tạch rồi. Đôi điều chia sẻ để chủ topic rút kinh nghiệm lần sau thôi
Dẹp quách mấy câu hỏi tự kỉ trên kia đi. Vừa chả được gì, vừa rách việc, gái nó còn chịu khó reply lại mấy cái tin thiếu muối đấy thì kể cũng nể gái thật.
Chuyện cốc kem vốn không quan trọng, trừ khi con bé đấy dở người thì mới đi bắt lỗi cậu chỉ vì 1 cốc kem.
Vấn đề ở đây là cậu quá gà tồ, không phải riêng gì khoảng đong hàng đẽo gái, mà là gà trong cả ứng xử (với gái nói riêng), giao tiếp (thụ động ko biết nói gì), vốn sống (nhạt nhẽo nên ko kiếm ra được chủ đề gì để nói), dẫn đến tự ti trước gái.
Khuya rồi cũng chỉ nói được đến đấy, cũng ko biết phải khuyên cậu thế nào. Bản lĩnh, phong thái cần trải qua cả 1 quá trình dài học hỏi, trau dồi, chứ không thể chỉ ngồi rung đùi đọc qua vài quyển bí kíp tán mà có được. Đọc 10 mà hiểu 1 thì thôi, tốt nhất đừng đọc làm gì, có ngày dao sắc đứt tay.