2012 (2009)

Vì vậy xem phim chủ yếu chỉ để coi kĩ xão thôi, có nhiều đoạn đạo diễn xử lý tình huống ko hợp lý, đặc biệt là trong các đoạn miêu tả tâm lý nhân vật. Xem phim xong cảm thấy rất sảng khoái nhưng ko đọng được gì trong đầu cả

Bạn nói đúng, mình cũng như bạn, do được các bạn gamevn xem qua trước có đánh giá thấp về phần nội dung nên mình xem 2012 để mở rộng tầm coi mắt kỹ xão hoành tráng mô tả thiên tai dữ dội như thế nào. Chứ còn cách tạo dựng tình huống, cách diễn xuất cũng như chiều sâu thì thua "The Day After Tomorrow", phim The Day đề cao tình yêu của anh vai chính trong phim với cô bạn cùng lớp, tình cảm cha con giữa anh và người cha tiến sĩ rất cảm động. :-*
 
Hai thằng con không xúc động trước cái chết của cha nó ? Thế phải thể hiện thế nào ? :| "Ôi ba ơi là ba ! Giời ơi là giời ! Cái đ!t m* ! Sao không để con chết thay ba !" rồi lăn ra khóc như thế này : =)) ? Hay dấm dúi chui vào chăn đánh rấm, í quên, khóc thầm cho đến chết ? Hay thất thần ngơ ngơ như mấy diễn viên Việt Nam khi thể hiện các cảm xúc ?

Thằng kia quăng con chó cho bà kia vì nó là người sống thực tế, cái thân nó sắp tới còn lo chưa xong, lo con chó gì ? Nhưng không phải là nó vô tình vì dù sao nó vẫn giữ con chó cho đến khi bả hỏi xin.
 
phim này nói chung là hay và đáng đồng tiền bỏ ra để xem .
 
Đoạn kết thể hiện như vậy hơi vội vàng. Thằng con của lão mập tặng con chó cho cô con gái của Jackson cũng ko thể nói lên việc nó bình đẳng giàu nghèo, chẳng qua trong 1 lúc cao hứng mà bộc lộ chứ bản chất bọn chúng vốn đã được cưng chiều hư đốn ko thể sửa đc. :)
Thể hiện thế là được rồi. Nó mang ý nghĩa mở ra 1 "ngày mới". Còn cái ngày đó như thế nào thì tự người xem tự kỳ vọng, tự hiểu.
 
Kể ra thì chắc số sách mình đọc từ nhỏ đến giờ phải hơn 3000 cuốn (ko phải truyện tranh nhé) =)). Có gì lạ đâu.
Còn ông Gorgon lái máy bay thì quắn cả đít lên, nhưng nhờ ổng..hên, và sự xuất thần lúc nguy hiểm đã tạo nên kỳ tích :).

Còn 2 thằng nhóc, trải qua muôn vàn nguy hiểm, đối mặt với cái chết với mấy ng kia như thế, sao biết nó không thay đổi dc ? Có đi qua cái chết mới hiểu dc cuộc đời, film đã ngầm định hướng 2 đứa nó tốt hơn rồi.
 
Mình chỉ thấy là ko thể tin đc thằng Mẽo, cái thằng thất tín :))
 
Trải qua cận kề cái chết,1 cuộc sống mới,ai cũng bình đẳng như nhau,bản chất con người đương nhiên sẽ thay đổi :-?...
Mọi người bảo bọn Mẽo thất tín,nếu thực tế có chuyện đóng tàu,thì các bạn thử nghĩ trong 2 năm (2010 -> 2012) liệu có kịp hoàn thành 8 chiếc tàu to như vậy ko :-?...Nhân lực là một chuyện,trong 2 năm đóng dc 4 chiếc đã là cả kì tích rồi :|..
Ko phải bênh bọn Mẽo,nhưng tôi thấy trong phim chẳng có ý chửi bọn nó thất tín cả,chỉ chửi quân đội Mẽo là bọn vô cảm ko có tính người thôi :))
 
Vô lý như thế này
- Khi xảy ra thảm hoạ sao các hệ thống vệ tinh viễn thông chạy tốt vậy
- từ 21/12/2012 đến 27/1/0001 ròng rã sốt 1 tháng trời lấy đâu ra nhiên liệu và lương thực cho mấy chục ngàn người trên 3 con tàu
 
Vô lý như thế này
- Khi xảy ra thảm hoạ sao các hệ thống vệ tinh viễn thông chạy tốt vậy
- từ 21/12/2012 đến 27/1/0001 ròng rã sốt 1 tháng trời lấy đâu ra nhiên liệu và lương thực cho mấy chục ngàn người trên 3 con tàu

Con tàu to gấp 10 lần USS Kennedy, thì lo gì ko có chỗ chứa lương thực nhiên liệu :D.

Hệ thống viễn thông của Mỹ "đương nhiên" phải tốt :-".
 
Vô lý như thế này
- Khi xảy ra thảm hoạ sao các hệ thống vệ tinh viễn thông chạy tốt vậy
- từ 21/12/2012 đến 27/1/0001 ròng rã sốt 1 tháng trời lấy đâu ra nhiên liệu và lương thực cho mấy chục ngàn người trên 3 con tàu
Vô lý là ở chỗ tại sao lại có các câu hỏi này ? :|
 
Xem phim khoa học giả tưởng thì phải "đặt Câu Hỏi";));))
 
Mềnh chỉ hi vọng lỡ mà 2012 tận thế thật thì bọn Mẽo nó làm cái phòng rộng như trong phim để chứa 10 thằng 1 lần chứ đừng có chứa 1 thằng 1 phòng là ok =)).
 
2 cái thằng mập đó cũng ko phải loại mất dạy gì lắm, chỉ hơi ngông, công tử con nhà giàu thôi. Lúc nó nói chuyện với bọn trẻ trong máy bay thấy cũng thân thiện, lúc chia tay đi với ông bố nó cũng quay lại vẫy chào chứ ko ra vẻ gì cả.

Tình tiết cũng đc, cũng có đan xen với nhau. Xem tiếc cho ông khùng trên núi với ông nhà khoa học Ấn Độ, thằng phi công, và cả ông bố nữa. Lão nhà giàu mình nghĩ chả phải gian ác gì, chẳng qua là 1 sự thực dụng mà thôi
 
Mềnh chỉ hi vọng lỡ mà 2012 tận thế thật thì bọn Mẽo nó làm cái phòng rộng như trong phim để chứa 10 thằng 1 lần chứ đừng có chứa 1 thằng 1 phòng là ok =)).

10 thiếu nữ và 1 mình ông thì tội nghiệp ông thật =)).
 
Vừa mới đi xem thêm lần nữa về nhưng cảm xúc vẫn thật khó tả :x Dạo này đi ngang qua mấy cái đường đang thi công đào bới móc xới lung tung tự nhiên lại thấy ớn ớn 8-}
 
Sao ko thấy ai bàn về chi tiết ông già gọi điện về cho đứa con trai ở Nhật nhưng ko kịp thì thằng con đã chết nhỉ =((..
Xem đoạn đấy + cảm xúc ông già thấy tội quá :(...
Giá mà cho sống thêm 1 chút,2 bố con nói chuyện với nhau rồi hãy cho chết thì tốt :(...
Ông già đến chết vẫn ko dc gặp con :((
 
chiều nay mới xem phim được, đúng là kĩ xảo vãi thật, nhất là đoạn Curtis lái xe chở gia đình đến chỗ sân bay, lần đầu tiên mình thấy rùng mình khi xem phim :D (phim kinh dị còn chưa rùng mình được như vậy)
Mà mối quan hệ giữa Gordon với bồ lão Kaprov là gì, có phải anh Gor từng phẫu thuật thẩm mỹ cho bồ lão đó ko? (do lỡ mắc tè, đến khi hành sự xong thì thấy đoạn anh Gor với bồ Kaprov nói chuyện thấy có nói phẫu thuật gì đó)
Ngoài ra, xem phim này thấy rất thích cách giảng giải về khoa học của anh điên trên Yellow Stone, dễ hiểu+hài hước (đến bao giờ nền GD Việt Nam mới được thế nhỉ;;)), lúc cha con Curtis đến hồ sôi, anh điên liên lạc với ai vậy?
 
Thứ nhất, đúng, anh Gordon là bác sĩ phẫu thuật vòng 1, vì anh ý nói với vợ lúc ở Supermarket là mọi người trả tiền để anh ý chăm sóc vòng 1, còn vợ anh được miễn phí =)). Thứ 2, là tất cả mọi người nghe radio, mục tiêu là phơi bày tất cả những điều mà anh cho là chính phủ che giấu và muốn mọi người biết từ anh đâu tiên
 
cám ơn bác. Có phải bồ Kaprov lấy hình tượng từ Paris Hilton ko? (cảm giác thế thôi)
Xem phim cũng bức xúc cái vụ chỉ cho mấy bác quan chức cấp cao, mấy bác nhà giàu lên thuyền, còn dân thường thì bỏ xóx-(
 
Back
Top