2012 (2009)

Bì pho coi bản cam chưa rõ ràng, còn áp tơ thì ra rạp coi! hai tình huống khác nhau, xoắn làm gì :D
 
Nói chung là ko phải mình tiếc về cái chết của ông ấy mà thấy tạo tình huống như vậy rất là lãng ..nhách. Thiếu gì cách để kết thúc vui vẻ, chẳng hạn như ông ta đứng nhìn gia đình họ đoàn tụ rồi cười buồn cũng được vậy. Giống như đạo diễn đuối ý tưởng, ko biết giải quyết ông này ra sao nên cho chết kiểu Úc để hai vợ chồng quay lại với nhau

@tui_la_ai?: ý bác ấy nói là câu trước bổ câu sau chan chát đó mà
Bác đạo diễn làm phim theo châm ngôn: "Một người vì mọi người ấy mà" ;));));));)). Mà cũng công nhận ông này chết nhảm thiệt. Lái máy bay VIP vậy mà bị ép thành mực nướng:(
 
Hôm trước vừa ra rạp xem phim này, phải nói là toát cả mồ hôi với trố mắt ở nhiều đoạn. Công nhận kĩ xảo kinh thật, vừa sợ vừa khoái.
Xem xong thấy thương nhất là mấy người dân thường, đặc biệt là dân Mỹ lúc ở nhà trắng trước khi dính sóng thần. Nhìn cảnh mấy anh cứu hộ vẫn cố gắng cứu chữa mọi người, dựng lều tạm trong khi chút nữa thôi là chết, thật là...
Hơn nữa cáu nhất tụi chính phủ. Mặc dù biết là nếu nói ra thì sẽ có bạo loạn, nhưng mấy bố giữ rịt thông tin đến lúc không thể giữ nổi vẫn ếch chịu nói, để dân chết tức tưởi như rạ.
Buồn cười nhất là các nhà khoa học. Dự đoán kiểu gì toàn thấy "sớm quá", "sắp muộn rồi", cái gì cũng nhanh hơn các bố ấy đoán. Vì thế mà mất tính logic của phim.
Vô tích sự nhất phải nói là chị em phụ nữ. Bác nào để ý từ đầu đến cuối phim các cô không làm gì được nhiều hơn là ôm hét khóc, đảm bảo mặt tinh thần cho người khác chăng? Kết luận, những lúc khó khăn đàn ông vẫn nhất.
 
Phim này đầu tư mặt diễn xuất hơn nữa thì tuyệt , bao nhiêu cảnh hãi hùng trước mắt mà mặt diễn viên cứ đơ ra , không tạo được cảm xúc cho người xem .

Nghĩ đi nghĩ lại thấy 2012 kỹ xảo hoành tráng hơn , nhưng vẫn thích The Day After Tomorrow , diễn xuất tốt hơn , tình tiết hợp lý cốt truyện chặt chẽ hơn .......
 
Cái thằng chồng hờ bác sĩ chết là đẹp rồi,chả lẽ phim thảm họa mà 1 đống nhân vật 9 thiện chả ai chết thì còn vô lí hơn.
 
Gordon chết thì cũng thường, chứ anh Sasha đẹp zai chết tiếc quá :((
 
Phim hay. Trường đoạn núi lửa phát nổ khiến mình há hốc mồm vì phấn khích.

Rất đáng xem!
 
Chưa xem phim này đang đợi có hd 1080p down xem cho nó sướng :))
 
Film này mấy đoạn thảm họa mà xem TV ở nhà thì không thấy nổi sự hoành tráng của nó đâu :|
 
Phim này nói thậy là chỉ có coi ở rạp, chứ TV HD cũng chả thấy đã.
 
Cuối cùng thì ko chờ đc HD mà ra xem ở rạp, phải công nhận một điều là từ trước đến giờ đây là phim xem thấy kỹ xảo thật và hoành tráng nhất. Nội dung cũng được, chỉ không thích một điều là nó tâng bốc 1 số nước quá.
Không thể phủ nhận được có 1 số đoạn quá chuẩn như đoạn Obamá "phấy" nói nên giữ lại 1 nhà khoa học trẻ còn hơn là 1 lão chính trị gia già.
 
Bì pho coi bản cam chưa rõ ràng, còn áp tơ thì ra rạp coi! hai tình huống khác nhau, xoắn làm gì :D

:)), chính vì bì pho là coi bản trên Youtube, mờ mờ, ảo ảo, thì không thể chém là không đẹp hay cần phải chỉnh sửa được :)), tớ xoắn tí cho vui thôi chứ ko có ý gì cả :))
 
Hix tiếc quá mình không ra rạp xem dc phim này:((
 
xem phim này chủ yếu là xem cái kĩ xão ấy ^^:)
 
sóng đt tốt thật , anh ấn độ ở ngoài ngắm sóng rồi mà vẫn gọi đc vào cho anh adrian ở trong ship :))
ps : chuẩn bị bán nhà đi mua vé xanh thôi :))
 
^ ko nhất thiết phải có 1 tỷ erro! ( theo lời dịch ) chỉ cần biết tiếng Hoa và biết hàn
 
sóng đt tốt thật , anh ấn độ ở ngoài ngắm sóng rồi mà vẫn gọi đc vào cho anh adrian ở trong ship :))
ps : chuẩn bị bán nhà đi mua vé xanh thôi :))

Cậu bán nhà đi đc 1 tỷ $ lận à :-O
 
Back
Top