2012 (2009)

sóng đt tốt thật , anh ấn độ ở ngoài ngắm sóng rồi mà vẫn gọi đc vào cho anh adrian ở trong ship :))
ps : chuẩn bị bán nhà đi mua vé xanh thôi :))

Đây cũng là chi tiết gây thắc mắc nhất phim, mạng viên thông của Khựa với cả của Ấn đáng sợ thật :))
 
Nếu vụ trong film xảy ra thật thì không có chuyện lên tàu là thoát đâu :-j. Riêng quả núi lửa ở Yellowstone nổ cũng đủ đưa trái đất về kỉ băng hà không 1 ánh mặt trời trong vài năm rồi, huống chi cả TG có vài cái như thế =))
 
Phim này nó đề cao thằng Khựa làm tôi cũng ứa gan theo :-w
Mà quả thực nếu có thảm họa thì chỉ cần 1 thiên tai động đất cũng đủ chết cả bầy rồi. Làm sao lên máy bay rồi đi tàu vượt sóng lưỡi búa để bảo vệ sinh mạng chứ !
 
Chả đề cao đâu. Còn chửi thâm thằng Khựa nữa ấy chứ.
Còn chi tiết người dân thì nói làm gì. Dân đâu cũng vậy thôi...
 
Phim này ghét nhất là đem Tung Của vô. Bọn này được trao tặng danh hiêu "Bành trướng Beijing" thật ko oan uổng tí nào, ăn mấy quần đảo của nước mình rồi còn giở trò bỉ ổi dùng tàu sắt đâm lén tàu ngư dân, sau này chắc đi xuống chén luôn Phú Quốc nữa thì nguy to. Thứ tham lam không biết điều, ăn cho nhiều vào bể bụng chết hết cho rồi khỏi cần chờ đến 21-12-2012.

 
Phim này ghét nhất là đem Tung Của vô. Bọn này được trao tặng danh hiêu "Bành trướng Beijing" thật ko oan uổng tí nào, ăn mấy quần đảo của nước mình rồi còn giở trò bỉ ổi dùng tàu sắt đâm lén tàu ngư dân, sau này chắc đi xuống chén luôn Phú Quốc nữa thì nguy to. Thứ tham lam không biết điều, ăn cho nhiều vào bể bụng chết hết cho rồi khỏi cần chờ đến 21-12-2012.

Có thể đa số thế hệ trẻ VN giờ đều nghĩ như bạn. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó và sự thật đôi khi ko như mình nghĩ đâu.

Thui ko nói nữa, ko thui dính vô "lạm bàn vần đề chính trị". :-ss:-ss
 
Ở gần Everest chắc la dân Nepal rồi, yên tâm không phải Tàu đâu
 
Coi phim có thấy đề cao Tung Của gì đâu, tàu cứu hộ được làm ở đó thứ nhất là vì địa hình, thứ 2 là vì nhân công rẽ + ko đòi hỏi lên tàu + giữ bí mật được (vì làm ở chốn khỉ ho cò gáy). Phim này đề cao Mỹ mới đúng (mà hầu như phim Mỹ nào chẳng thế)
 
Chửi xéo Tàu khựa mấy chỗ đó chứ, ngoài vụ tàu to như trái núi mà xài dàn ống bô xì khói như có bác đã nói, còn lúc trực thăng hạ cánh xuống chỉ rước tay tỉ phú Nga đi, mấy thằng lính Tàu nhìn mấy người còn lại van nài 1 cách vô cảm. Cái mặt bố láo đến mức muốn nhảy vào đấm 1 cái luôn ấy. Nếu phim làm trên trực thăng là mấy người lính Mỹ thì chắc nguyên đoạn sau là tình huống gì gì đó khác hẳn rồi =))
 
Phim đá đểu chính quyền và bọn lính lác tàu vãi ra =)).
Nhưng dân thường rất nhiều ng tốt.
 
có đoạn chửi khéo do đặt hàng Trung Hoa anh hùng nên tàu mới ko đóng kịp còn gì :))
xem film thấy anh Jack kỹ năng lái xe thuộc hàng godlike , sao ko đi đua mà phải chở thuê nhờ :(
và anh gordon lái máy bay cũng ảo không kém dù mới tập :-s , adrian thì đọc 2xxx quyển sách...film toàn anh hùng với siêu nhân...:|
 
có đoạn chửi khéo do đặt hàng Trung Hoa anh hùng nên tàu mới ko đóng kịp còn gì :))
xem film thấy anh Jack kỹ năng lái xe thuộc hàng godlike , sao ko đi đua mà phải chở thuê nhờ :(
và anh gordon lái máy bay cũng ảo không kém dù mới tập :-s , adrian thì đọc 2xxx quyển sách...film toàn anh hùng với siêu nhân...:|

_ 2 ông Curtis với Gordon là chết đến đít rồi mới được thế... Như tớ hồi bé 1 lần bị chó đuổi chạy tóe cơm, không biết như thế nào mà nhẩy qua được bức tường cao tầm 1,2m trong khi lúc đấy mình học lớp 4 cao có 1,4m
_ Còn vụ đọc 2xxx quyển sách thì chỉ lạ với những người lười đọc sách thôi :))
 
Phim này ghét nhất là đem Tung Của vô. Bọn này được trao tặng danh hiêu "Bành trướng Beijing" thật ko oan uổng tí nào, ăn mấy quần đảo của nước mình rồi còn giở trò bỉ ổi dùng tàu sắt đâm lén tàu ngư dân, sau này chắc đi xuống chén luôn Phú Quốc nữa thì nguy to. Thứ tham lam không biết điều, ăn cho nhiều vào bể bụng chết hết cho rồi khỏi cần chờ đến 21-12-2012.

Dân mình ghét Khựa nhưng 9 quyền lại thân Khựa nên chửi mỏi mồm cũng chẳng lay chuyển gì đâu:))
Phim này coi rạp khoái nhất là đoạn lão tỉ phú Nga cố đẩy lũ con bị ngã mẹ xuống dưới vực,mình quay sang đám bạn nói:"hi sinh đời bố củng cố đời con" thế là cả đám rú lên cười khoái trá:Pb-).2 thằng nhỏ cha chết mà thấy vẫn vui như thường;;)
 
Chính quyền thân Khựa? Bạn này ít đọc báo rồi :D

Thôi ko nói nữa, bàn về phim vậy. Đóng ko kịp thì cũng ko chửi anh Tàu được. Nó là thằng có thể huy động và tập trung lực lượng nhân công lớn nhất thế giới rồi mà. Cái này chỉ trách mấy anh phát hiện ra tình trạng quá muộn thôi ;))

Lái máy bay ảo thì có thằng cu gì bên Mẽo học qua chương trình mô phỏng mà lái như đúng rồi đó :D Có điều lái là 1 vấn đề, nó hạ cánh mà ko nát cái máy bay thì đúng là ảo thật =))
 
Con người ta đối diện với sinh tử thì tự dưng sẽ xuất thần thôi, nhưng phải dựa trên thần kinh thép, nếu ko thì chết chắc. Các bác cứ nghe những người lớn từ chiến tranh trở về kể lại thì sẽ rõ (nếu ko là người thân thì xem trên tivi cũng đc), nhiều pha thoát chết còn ảo hơn thế này :|
Còn ông khoa học gia kia thuộc hàng kiệt xuất thế giới khó tìm, đọc 2k quyển sách có gì lạ đâu nhỉ :-/
Các bác cứ xoắn mấy chi tiết này làm chi dzợ? Bình thường như cân đường =))
 
Phim này coi rạp khoái nhất là đoạn lão tỉ phú Nga cố đẩy lũ con bị ngã mẹ xuống dưới vực,mình quay sang đám bạn nói:"hi sinh đời bố củng cố đời con" thế là cả đám rú lên cười khoái trá:Pb-).2 thằng nhỏ cha chết mà thấy vẫn vui như thường;;)

Vì hai thằng bé đó thuộc dạng hư hỏng, mất dạy. Bạn xem đoạn chúng chửi Jackson ở sân bay "bọn tao sẽ sống còn mày sẽ chết" (cuối cùng thì chết cha của bọn chúng =)) )thì biết rồi đấy. Cha chết thì ko ai la mắng dạy dỗ đương nhiên vui rồi. ;;)
@all: Khựa sẽ bị quả báo, trước mắt là vấn đề bạo loạn của Miêu tộc ở Tân Cương khiến tụi nó cũng điên đầu lên rồi, để coi chúng có đối sách nào ko hay là giống như cách nhà Thanh xử đẹp Thái Bình Thiên Quốc trước kia ;;)
 
Mình nghĩ ko nên bình luận đoạn này kiểu như vậy...

2 thằng sinh đôi thuộc loại có tiền bố láo, nhưng cũng đâu mất dạy đến mức nhìn cha chết mà cười (xem đoạn ông già đó bị ngã). Đoạn cuối thấy lại ánh mặt trời, ai mà chả vui?! Hơn nữa, nó cũng gián tiếp thể hiện sự xích lại gần nhau giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc sau cơn thảm họa rồi còn gì....
 
Đoạn kết thể hiện như vậy hơi vội vàng. Thằng con của lão mập tặng con chó cho cô con gái của Jackson cũng ko thể nói lên việc nó bình đẳng giàu nghèo, chẳng qua trong 1 lúc cao hứng mà bộc lộ chứ bản chất bọn chúng vốn đã được cưng chiều hư đốn ko thể sửa đc. :)
 
Vì vậy xem phim chủ yếu chỉ để coi kĩ xão thôi, có nhiều đoạn đạo diễn xử lý tình huống ko hợp lý, đặc biệt là trong các đoạn miêu tả tâm lý nhân vật. Xem phim xong cảm thấy rất sảng khoái nhưng ko đọng được gì trong đầu cả
 
Back
Top