Gantz's Room

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói 1 câu ngắn gọn: Tôi khác cậu
Cách nhìn và suy luận vấn đề của mỗi người đều khác nhau chả bao giờ tìm ra được điểm dừng, cùng một hành động mà có người lại bảo nó thể hiện thế này, có người lại bảo thể hiện thế khác =)), cứ thế này thì nó cũng chỉ thành Unlimited thôi =))
 
Tôi khác anh8-} Fukuda hả mấy bố=)) có 24h đồng hồ mà mấy bố cãi nhau về cái bác kà to này mất xừ nó trăm bài viết chứ ít à:))
 
Vấn đề này thật ra tùy vào quan điểm và cách nhìn của mọi người về những vấn đề khác nhau, cứ nêu hết quan điểm của mình ra là dc, người đọc sẽ dựa trên quan điểm của mình để đánh giá về vấn đề đó thôi. Mấy đứa tranh luận lại cứ thích tọc mạch chỉ trỏ, đá đểu sang người khác thì chả phải bận tâm, vài bài là lộ ra chân tướng ngay, lần sau gặp chả thèm dây, còn bố láo chạy theo cù nhay thì đề nghị anh Bad cứ tát cho vỡ mồm ra ạ :'>.
 
Những thằng ku như thế không có tội gì, chỉ có thói yếu mà đòi ra gió thoai.

Lời lẽ của thằng Đờ Wings cũng đáng ăn vả, nhưng nhìn cái năm reg nick 2006 với số bài 28 của nó thấy hơi tội tội nên còn chưa nỡ thôi.

Vả lại đây là sân nhà của anh Bẹc, ai dám lấn sân :'>

Vấn đề là không có mangaka thì không có manga, khỏi cần phải nói đến character, storyline, hay các yếu tố khác thì mới có manga.

Có đọc là ngon roài, có để tranh luận chia sẻ ý kiến là ngon quá rùi; cứ phải war vớ vẩn, thích war thì vào thùng rác war, thích cãi cùn thì cho vài cái tát, xem đỡ được đến đâu.
 
Chữ "war" ở forum này ít người dùng lắm, nên nhìn kiểu dùng từ cắt chữ là biết dân ở nơi khác lang chạ vào đây rồi. Lại thêm trò bôi chữ dài ngoẵng, đọc kinh chết mẹ ._. Hero mất tích từ hôm qua đến giờ rồi, sinbad cũng nên chấm dứt cái đám cãi nhau vô tích sự ở trên đi ;))

À mà đọc lại, thêm cái kiểu mod = mob... =)
 
Là nhân vật phụ của bộ truyện,chết đẹp trong mission 3
xuất hiện còn không nhiều trang bằng Reika
hết...
 
Thế nên mình mới ghét cái trò cảm nhận về nhân vật,dễ dẫn đến cãi nhau của những phần từ quá khích =))
 
xem mấy vị ở đây cãi nhau mà thấy buồn cười , ai cũng có cái lý của mình nhưng

hehe . thật sự nói Katou là 1 tên giả nhân giả nghĩa thì không đúng 1 chút nào , hắn ta chỉ làm cho người xem có 1 cảm giác chán hơn là yêu . đơn giản vì hắn nói nhiều hơn làm

bác nào xem rõ truyện hãy nói rõ những việc làm của hắn nào : hô hào là chính , ngoại trừ trường hợp bất khả kháng ; còn duy nhất 1 mình hắn lúc gặp tượng phật ra thì anh ta chẳng làm được cái quái gì nữa , nhiệm vụ vừa rồi có thể gọi là ăn may

qua 4 nhiệm vụ mà làm được có như vậy là quá ít , quá ít so với lời nói của hắn . miệng thì lúc nào cũng vậy , nhưng hành động không đi đôi với thực tế chút nào , nếu là 1 người thực tế 1 chút cách tốt nhất và duy nhất để cứu người như hắn nói chỉ có thể là giết ailen chấm hết

giá như hắn nói ít đi 1 chút hoặc đừng lúc nào cũng oang oảng lên thì có lẽ không nhiều người đọc ghét hắn đến vậy . tôi đếm trên đầu ngón tay số lần anh ta động võ trong Gantz >>>>>>>>> giáng tiếp hại chết nhiều người hơn nhưng luôn miệng là phải bảo vệ cái này cái nọ >>>>>>> nhiều người không thích

có thế thôi mà cãi nhau ầm ĩ cả lên
 
Cậu cũng đầu đất quá chứ nói gì ai :))

Còn duy nhất 1 mình hắn lúc gặp tượng phật ra thì anh ta chẳng làm được cái quái gì nữa

Ko biết chú này có đọc hết ko lại phát biểu liều thế, chính Katou là người kết liễu con boss, thái độ do dự thậm chí nói nhiều đều là do tính cách đa cảm của anh ý cả

qua 4 nhiệm vụ mà làm được có như vậy là quá ít , quá ít so với lời nói của hắn

Quá ít cái éo gì ?? Biết anh Katou đã làm dc cái gì mà nói ít ko. Nói nhiều mỏi tay, còn code nữa, mong là nó hỉu .
 
Chữ "war" ở forum này ít người dùng lắm, nên nhìn kiểu dùng từ cắt chữ là biết dân ở nơi khác lang chạ vào đây rồi. Lại thêm trò bôi chữ dài ngoẵng, đọc kinh chết mẹ ._. Hero mất tích từ hôm qua đến giờ rồi, sinbad cũng nên chấm dứt cái đám cãi nhau vô tích sự ở trên đi
Cái này là đang tìm lại cảm giác thời xa xưa =)), thời mà con dư thời gian ngồi quote từng dòng cặm cụi gõ lại :-". Lâu lắm rồi có post bài theo kiểu đó nữa đâu :D, chỉ là thêm chút thi vị xem thế nào và xác nhận một điều đúng là mình không đỡ nổi cái kiểu quote rồi trả lời =)), chính bài viết của mình ngồi xem lại mà còn hoa hết cả mắt :'>

To New Heaven: Thế qua 4 mission anh Katou làm được những cái gì rồi mà gọi là nhiều? :-/
 
Ấy Mision 4, trong team Tokyo anh Katou làm được nhiều lắm đấy :-j
Từ việc giả nhân nghĩa, vừa chạy vừa la, đến lăn xả giết quái nhép, rồi lại vừa la vừa chạy, cuối cùng là thực hiện nghĩa vụ, hưởng 100 pts hồi sinh Kei. :lol:
Nhiều lắm đấy chứ anh Sinbad =))
 
hưởng 100 pts hồi sinh Kei
dù sao thì cũng ko thể phủ nhận thành tích này:> nhưng anh kà to có ko hồi sinh kei thì cũng có em reika rồi:x
 
em reika lấy đâu ra p mà hồi sinh :-/
Chỉ được cái to mồm, nếu bạn ở trường hợp đó tớ sợ bạn phán ngay 1 chứ đừng mong 3. Nên nhớ thằng kaitou có một thằng em và thằng em kaitou nó cũng chả may mắn gì như thằng em kurono nhá.
xét theo tình hình hiện tại thì ngu gì chọn 1,anh kei mới ra gantz chưa bao lâu đã bị tập kích rồi chết nhảm :-".Thà ở trong gantz còn sướng hơn ::).
 
Nói 1 câu ngắn gọn: Tôi khác cậu
Cách nhìn và suy luận vấn đề của mỗi người đều khác nhau chả bao giờ tìm ra được điểm dừng, cùng một hành động mà có người lại bảo nó thể hiện thế này, có người lại bảo thể hiện thế khác =)), cứ thế này thì nó cũng chỉ thành Unlimited thôi =))
đấy là cậu tự vả vào miệng cậu đấy, cách nhìn và suy luận của mỗi người khác nhau, thế mà cậu lại đem cách nhìn và suy luận của mình áp đặt cho katou =)) (về vấn đề tin hay ko tin có alien). nói đến đây chắc khỏi cần phải cãi nữa làm gì, tự cậu đã đối lập với chính cậu rồi ;)), trận này coi như xong

còn mấy ông ở bên ngoài chém gió kia, muốn war tử tế thì war, có lý lẽ chứng cứ đàng hoàng, đừng có như cái ông mob hay mod gì đó (=))) ko hiểu biết gì cũng chửi ké. mệt lắm.

còn riêng cái kiểu tự sướng của các cậu, rằng katou nó giáo huấn hòa bình hô hào hay cái gì gì đó, thì stop đi nhé, ko thì cậu nào show cái dẫn chứng ra đây cái, còn tôi muốn thì tôi có thể dẫn chứng đc những hành động tích cực của katou từ mision 2 trở đi chứ ko chỉ đứng yên 1 chỗ mà lải nhải đâu nhé, tự sướng cũng có giới hạn thôi chứ (cái này tôi cũng đã nói từ 2 page trc mà bác nào cũng im thin thít chả hiểu ra làm sao ;)))

còn có chú nào muốn chém tôi, thì mời, nói về giọng điệu tôi vẫn còn thua chú mod gì đó xa =)) (nói thì cứ nói chứ ai chả biết gvn các cậu bênh nhau rồi =)))

Tôi đọc gantz từ lâu lắm rồi, và đọc đi đọc lại ko bít bao nhiêu lần, chẳng qua ko biết trong gvn có 1 cái topic như thế này từ sớm, nếu ko thì chả để cho các ông trong đây đọc hiểu ko đến đâu mà cứ post xàm, nhân đây nói luôn bác nào thích war tiếp thì cứ làm 1 post, chứ như vài ông post bài trên đây thì tôi chả để tâm đâu ;))

còn cậu xiaoxiaoxiaoxiao: cậu dám nói mấy câu đấy thì post dẫn chứng lên cái, tôi sẵn sàng chiến với cậu luôn ;))
 
Biết bênh nhau rồi thì xoắn, ngồi lại đây níu kéo cái gì? :) Cái thể loại mà thằng em gọi là war forum, anh chán chê vài năm trước rồi. Một là chửi nhau, hai là nói tử tế. Có bị thiểu năng thì cũng phải nhìn thấy từ hôm qua đến giờ thằng em không chõ mõm vào, cái thread sạch sẽ hẳn chứ? :)
 
Biết bênh nhau rồi thì xoắn, ngồi lại đây níu kéo cái gì? :) Cái thể loại mà thằng em gọi là war forum, anh chán chê vài năm trước rồi. Một là chửi nhau, hai là nói tử tế. Có bị thiểu năng thì cũng phải nhìn thấy từ hôm qua đến giờ thằng em không chõ mõm vào, cái thread sạch sẽ hẳn chứ? :)

kể cả các bác có hùa vào bênh nhau thì em cũng chả coi ra gì, thế nhé ;))
ko có em là các bác này đc cơ tự sướng ngay =))
.
___________Auto Merge________________

.
nhân tiện cám ơn bạn gì đó đã tăng em mấy chữ: Thập Phương Vô Địch solo quần hùng, phong thái tiêu diêu anh dũng thật khiến người khác phải stun forever. em sẽ lấy đó làm khẩu hiệu và mục tiêu để tiến tới, cảm ơn :'>
 
Tôi đọc gantz từ lâu lắm rồi, và đọc đi đọc lại ko bít bao nhiêu lần, chẳng qua ko biết trong gvn có 1 cái topic như thế này từ sớm, nếu ko thì chả để cho các ông trong đây đọc hiểu ko đến đâu mà cứ post xàm, nhân đây nói luôn bác nào thích war tiếp thì cứ làm 1 post, chứ như vài ông post bài trên đây thì tôi chả để tâm đâu
Bằng chứng ,tên ,tuổi :| .Mà tớ nói luôn ,nêu định kiến của mình về nhân vật mình ko thích ko phải là post xàm :| .

Katou- nhân vật dễ nhớ dễ quên và tất nhiên quên dễ hơn nhớ :'>,1 thằng bựa lúc nào cũng nói điều tốt mà khi gặp chuyện lại éo biết phải làm thế nào-bỏ đi hay giúp đỡ :x.
Nhưng nó lại làm được 2 việc quan trọng nhất truyện ,đánh thức khả năng của kei -hs kei .--> must have :'> .Ý đồ cùa tác giả :'>
 
Rồi, biết là cậu giỏi, cả cái forum GameVN này chả có ai bằng cậu, mấy thằng đọc Gantz trong này chả thằng nào hiểu được cái cốt truyện của nó cả, chỉ có mình cậu ngồi luận ra được cái "giá trị" của nó, hết chưa nhỉ? À vẫn còn, những thằng khác đọc Gantz trình gì so với cậu :-", 10 thằng bảo thằng nào đó hâm cậu vẫn gân cổ cãi lại là nó không hâm vì theo cái suy nghĩ của cậu thì 10 thằng kia đọc mà không hiểu, mình cậu hiểu =)), cậu cũng luôn nghĩ rằng Katou không đạo đức giả, không giáo huấn, không tin có Alien... mà cũng không biết rằng chính cậu cũng đang tự áp đặt cái ý nghĩ của cậu cho các nhân vật khác =)) =)) =)) =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top