Gantz's Room

Status
Không mở trả lời sau này.
Sọ cắm trên cổ cho đẹp chứ không chứa óc à 0-o? 4 post trong thread này của anh chỉ xoáy vào một đoạn duy nhất, chả liên quan léo gì đến cái mà chú cho là "tranh luận" cả. Đơn giản chỉ là ngứa mắt, muốn đập cho tịt ngòi cái giống tiểu nhân thích chửi xéo, anh nhảy thẳng vào cho chú tập chửi. Không dám reply trực tiếp, chạy vòng quanh, thì stfu, anh cũng không có hứng tiếp chuyện với mấy thằng chym bé, để im đấy chuyện tự hết. Càng cố nguẩy đuôi qua nguẩy đuôi lại reply, càng dở cho chú thôi :))

vào topic mà ko tranh luận thì cậu vào làm gì :)), đùng là lý lẽ của kẻ cùn :"> cậu nói thế tức là cậu vào gamevn để chửi nhau + đá đểu hả nói thể thì biết cái loại cậu như nào rồi ;)) chym cậu thì to lắm, xem ra cậu mới là người đang cúp đuôi kìa ;)), để xem có tự hết đc ko, trừ khi mấy cậu mob khóa nik rui ko thì tui còn war đến khi nào hết lý lẽ thôi, mà mún khóa nik tôi thì xem ra cậu đi trc =))
.
___________Auto Merge________________

.
vào topic mà ko tranh luận thì cậu vào làm gì :)), đùng là lý lẽ của kẻ cùn :"> cậu nói thế tức là cậu vào gamevn để chửi nhau + đá đểu hả nói thể thì biết cái loại cậu như nào rồi ;)) chym cậu thì to lắm, xem ra cậu mới là người đang cúp đuôi kìa ;)), để xem có tự hết đc ko, trừ khi mấy cậu mob khóa nik rui ko thì tui còn war đến khi nào hết lý lẽ thôi, mà mún khóa nik tôi thì xem ra cậu đi trc =))

thông báo là em đi học, kẻo bác mob thấy em ko reply lại tự sướng :x, chiều về em tiếp các bác
 
Đang suy nghĩ xem có nên war tiếp không vì với cái dạng war kiểu này mình không hứng :-s. Đang nói các nhân vật trong truyện tự nhiên lôi người thật ở ngoài đời vào =)), vãi nấm quá =)), cái câu nằm lòng mà ai cũng phải nhớ "Manga is Fiction", đơn giản thế thôi nên đề nghị cậu The Wings gì gì đó đừng có đem cái chủ nghĩa tự sướng ra mà vả vào mặt người khác =)) =)) =)), mà hình như cậu là người đề ra cái chủ nghĩa "tự sướng" đó thì phải, vinh dự quá ;))
cái cậu sinbad này đọc truyện tranh với xem phim quá nhiều nên.... hơi bị lậm rồi , nên nhớ bối cảnh gantz là cuộc sống bình thường, nơi ở của những con người bình thường, vì thế chuyện alien với khoa học viễn tưởng là điều ko thể xảy ra (hay nói đúng hơn là chỉ xảy ra với những người có khả năng liên tưởng như cậu)
vấn đề tin hay ko tin chuyện có alien thì thôi ko cần bàn nữa, nó khác đối với mỗi người vì thế đừng đem khả năng tưởng tượng cao siêu của cậu áp đặt cho katou.
Cái thế giới cậu ở cho dù có những điều vô lí thì cậu vẫn phải chấp nhận nó vì nó xảy ra trước mặt cậu. Có thể trí tưởng tượng của tôi phong phú nhưng tôi biết chấp nhận thực tế, và theo tôi điều đó tốt hơn việc sống thực tế mà lại không chịu chấp nhận thực tế :-"
cậu lại so sánh sai rồi, đừng so việc 1 con alien sồ ra với chuyện bố con alien củ hành bị 1 lũ người bắt nạt trc chứ, cậu thấy 2 TH đó giống nhau ah
còn mấy đoạn nhắm mắt tụng kinh gì đấy, bó cái kiểu tự sướng của cậu đi nhé, chả qua lúc đấy katou chưa pro thôi, chưa biết cách chiến đấu với alien và cũng chưa làm quen hoàn toàn với vũ khí của gantz, cậu vui lòng xem lại mission mới nhất để coi katou chiến đấu với boss 100pts có thua gì mấy chú pro ở osaka ko nhé
Xem lại mission Osaka chứ gì? Katou chiến đấu với Boss 100 mà không thua mấy chú Pro ở Osaka á O_O, mắt cậu có vấn đề à? Cái này tôi phải hỏi thật, nếu cậu có thể tự sướng đến mức bào trình chiến đấu của Katou ngang mấy thằng Pro bên Osaka thì rất xứng đáng để tôi tế cậu lên thẳng bàn thờ luôn, quá giỏi ^:)^
còn vụ lũ đầu gấu càng chứng tó cậu chả hiều gì , katou nó xông vào là có kế hoạch cả rồi, chứ ko phải nhắm mắt xông vào bừa đâu, cậu nghĩ lại có chuyện may mắn thế sao . với lại bọn nó ko xông vào đập hội đồng vì thư nhất bọn nó tin chắc thằng da đen thừa sức đập thằng katou, nhưng bất ngờ lại bị katou nện cho bất tỉnh, cả lũ bọn đó cũng có phần sợ và phục chú này, đến nỗi có thằng còn hỏi katou muốn nhập bọn ko, chứ ko phải katou may mắn, mong cậu 1 điều: ko có khả năng để lý giải sự việc thì cũng đừng cho nó là do may mắn
còn kei á, trong tình huống của katou mà kei ko có suit, xin lỗi chứ kei chỉ có bỏ chạy thôi, thích kei cũng đừng có thần thánh hóa lên thế, hay cậu thông minh nghĩ hộ tôi xem kei nó sẽ làm gì đi
Thằng da đen đó có thể là thằng mạnh nhất nhưng chơi nguyên với đám thì khác, 1 Vs 1 có thể không ăn được thằng Katou nhưng nếu đông Vs 1 thì Katou ra bã, tôi vẫn chỉ không hiểu tại sao tác giả lại không cho bọn kia hội đồng thằng Katou, thế thôi :|
Tôi chả thích Kei và cũng chả thần thánh hóa Kei, thêm nữa tôi không phải Kei và tôi cũng chả phải là người có siêu năng lực mà biết được Kei nó sẽ làm gì =)) =)) =)). Kei nó sẽ làm gì thì hỏi nó, đừng có hỏi tôi :-"
cậu lại nói katou chỉ biết chạy lăng xăng, hú họa gặp ai thì cứu, vậy cái máy của nó có thông báo chính xác vị trí con boss cuối ah, ko chạy lăng xăng thi cậu định làm gì . thua cậu đấy
Vậy máy có hiện vị trí của các con Alien không? Sao không tranh thủ đi tiêu diệt Alien để giảm bớt sự nguy hiểm cho dân thường? Có thời gian đi lăng xăng ngắm cảnh mà không có thời gian giết Alien?
xem ra ko nên cãi với 1 người đọc mà ko hiểu nổi gantz như cậu, tôi chỉ muốn hỏi 1 câu, nói nhanh cho vuông đi: trong mission osaka ai là người nhiều công nhất, ai tích cực nhất
katou là người duy nhất chiến đấu và có ý định đi tìm boss trong khi cả team tokyo đều tán thành have a day off và.... đi chơi (trừ chú nishi ăn mảnh). còn bọn osaka khỏi kể vì đây là lãnh địa của nó, nó là chủ nhà rồi đương nhiên nó phải đi (so sánh cũng phải biết so sánh)
Katou là người duy nhất giữ ý định kill tới cùng con boss 100pt để cứu bạn bè bị thương trong khi chú oka trong osaka team mà cậu thần tượng hóa bỏ chạy cong đít còn các nhân vật khác người chết kẻ cụt chân cụt tay. còn tokyo team thì đã nản chí
katou là kẻ xung phong ở lại làm mồi nhử cho cả team đi sniper boss (ở khoản này có thua gì kei ko????? cậu nghĩ đứng cạnh con 100pt ko nguy hiểm ah )
1 lần nữa thừ nhìn lại cảnh katou chiến đấu với boss 100pt, đừng vì cậu ko có cảm tình với katou mà hạ thấp giá trị của katou xuống 1 cách vô lý. tất cả những chi tiết cậu nói về katou đều là tự sướng mà thôi, đố cậu tìm đc trong gantz đấy
Công to nhất ở Osaka là Oka :|
Cả Team chấp nhận đi chơi vì nhận thấy sự khác biệt giữa trình độ, riêng Katou chăm chỉ đi vì nó cũng chỉ đi lăng xăng thôi chứ có làm cái vẹo gì đâu? Hay là có giết 1 con Alien gì đấy cứu người? Việc nó năng nổ ở mission này chả qua là nó chứng kiến cái chết của Kei, muốn Kei mau chóng hồi sinh nên mới cố hết sức, mà theo đúng như đánh giá thì thằng này nói là giỏi, làm được cái vẹo gì đâu :|. Không có Oka thì Katou với cả nhóm lên bàn thờ lâu rồi, chả còn ở đó mà ngồi chửi chú Oka chạy cong đít nữa đâu mà nói =)), Oka nó không muốn đánh nhau nữa vì nó biết có đánh nữa nó cũng không thắng được, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong đánh nhau không chỉ có tấn công mà đôi khi còn phải biết dũng cảm rút lui.
 
oka làm mòn sức lực boss 1 mình ah, cả thằng rap alien, thằng da đen, cả katou, hay rider đều đã solo boss. oka đồ chơi khủng nên đc nhiều hơn thôi, nói cứ như katou ko làm gì ý . nó suốt ngày solo ko anh hùng rơm thì gì

Nếu nó dễ lung lạc thì nó đã ko hs kei , đừng phóng đại từ do dự ==> dễ lung lạc chứ, nó do dự chứ chưa bị lung lạc

Do dự là suy nghĩ quyết định thế nào , tui sử dụng từ " lung lạc " chã có gì sai cả ! Đối với kurono , cả team nói nhất quyết kêu Kurono chọn free , nên đành làm theo , chớ chã phải giống như anh Katou của bạn đâu , chỉ vì vài câu nói mà bắt đầu " do dự " ( theo cách của bạn ) , và nếu 1 người chã có tính kiên định trong lập trường thì ko bao giờ làm được những điều lớn được :-"...
Việc Oka solo boss 100pts là nói đúng ra là trình độ cao nhất ( Katou solo với boss chưa bao lâu thì sắp die) , đó là sự phân biệt thực lực rõ rệt , và việc Katou đã kill được boss 100pts , nhưng chã có gì đáng gọi là nên tuyên dương cả ... cả 1 team Osaka tuy chã đoàn kết , nhưng nếu ko có họ thì liệu team Tokyo do anh Katou chỉ huy sẽ sống sót trong bao lâu ? Nói trắng ra anh Katou sẽ có thể nhởn nhơ chạy lòng vòng để cứu rỗi những người mà theo cái ý nghĩ lương thiện của mình nào , và ăn ké được con boss 100pts :-/ Ngay cả con boss 100pts chắc cũng có suy nghĩ việc team tokyo chã đáng quan tâm = Oka , nên ngay khi vờn chuột 1 hồi với team tokyo đã nhanh chóng đi kiếm và kết thúc đời anh Oka :-"...
Việc bạn dự dịnh đánh đồng anh Katou có thế đứng ngang với Oka nói riêng hay Osaka nói chung chỉ vì ăn ké con boss 100pts thì đúng là nực cười =))...


đoạn này thì thua cậu rồi , cậu ấy chạy lòng vòng nhìn con boss 100pt hủy diệt thành phố hồi nào, tôi ko hiểu cậu đọc gantz làm gì, lúc đầu chưa thấy boss + chưa biết con nào là boss thì phải đi lòng vòng, chứ ko lẽ đừng im, đến khi thấy rồi katou có rời mắt khỏi con boss 100pt chưa, và khi cả bọn bàn lùi, duy nhất katou là quyết giết = đc boss, với lại con 100ps chả hủy diệt đc cái vẹo gì hết, nó chỉ giết gantz team và đứa người thường nào léng phéng vào gần thì chết thôi . chỉ có co trâu *** biết bao nhiêu pt hủy diệt đc 1 goc cậu đang phóng đại quá đấy. Katou đã thay đổi đến đâu phải xem khả năng đọc hiểu của cậu

Sẽ thế nào khi đứng trước 1 đám con gái của Team Osaka tuyên bố hùng hồn rằng : sẽ kill được boss 100pts , mà khi đó khuôn mặt của anh ấy biểu lộ 1 sự thiếu tự tin và có lẽ hơi phỏng đoán , khi anh ấy có lẽ hơi hối hận khi thốt ra câu nói đó ;))...Vậy sẽ làm gì khi ko ai chiến đấu với con boss 100pts nữa ? Tức nhiên đành nhảy vào dù gì cũng được mọi người tin tưởng ( thông qua việc kurono )
Boss 100pts này ko hủy diệt ? Vậy có dám chắc nếu ko có đối đầu với nó để nó đi lung tung thì nó sẽ "hiền lành " theo kiểu ko hủy diệt như bạn nói chứ , dám khẳng định như thế ko? Vậy trong lúc Oka solo với boss 100pts thì Katou làm cái dek gì nào ? Chỉ ở ngoài ngồi bình luận về trận đấu và cứu vớt những người bị thương ( à chắc hơi cảm động )...Nếu ko có Oka hay team Osaka thì nói thật , cơ may chiến thắng của team tokyo chắc dưới con số 1% , và dù có chiến thắng chắc cũng = niềm tin vô đối , và chắc Katou cũng như thế , cả những lúc bị Oka đánh nát tương mấy lần vẫn ko thể nào = được 1 vài phát súng của Katou , ôi thật hâm mộ =))


cậu thích bằng chứng gì tôi sẽ post cho, đừng bí nc thì ăn nói hiểu đó nhá còn conan thì tôi xem đến 63 rồi đấy cậu thích war conan thì tôi chiều mà cậu cũng giỏi đấy biết tôi ở accvn

Chã biết mình có nhìn lầm ko nhỉ ...Ôi éo hiểu nỗi , đây quote lại câu nói hồi nãy :
accvn là cái quái gì, học đòi làm conan à mấy cái thể loại shoujo đấy tui ko thèm đọc
[/B]

Giờ sự hiểu biết của anh này lại tăng dần theo từng câu nói , vô đối thật =))

Đang nghi ngờ là 2 người chung 1 acc và những lời nói lập luận cứ trật vuột theo kiểu ấy ;))...Nếu thế thì đúng là khó đỡ tập 2 =))
 
Tuổi của box anime-manga trẻ quá, lại có cả liên thông với bên acc thế này =)
 
Ầy , bên đó đâu có teen nhiều , chỉ cái tuổi khá lớn khi xem người khác toàn là con nít thôi :'>
 
@ sinbad: =)) war thì cứ war chứ, hiểu biết nhưng ông còn war đc chứ như
Kronpas hay [N]h0c9x chỉ đá vài câu cho sướng mồm thôi =)) lại thêm 1 pro nói mình từ accvn ôi hài vãi =)) accvn là cái vẹo gì hả mấy ông conan :X

nói gì thì nói gantz lấy bối cảnh cuốc sống hiện đại, thực tế, cậu đừng đem cái tư tưởng rằng "đây là manga" để đem nó áp đặt cho các nhân vật trong truyện, bởi với họ đây là cuộc sống thật. và ở thế giới thật này chả có gì là vô lý cả các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân của hầu hết mọi thứ ;)). đấy là nguyên do tôi nói cậu lậm anime manga.

còn mission osaka katou chiến đấu với boss 100pt có thua 2 thằng rap alien với thằng da đen ko, tính ra hơn hẳn thằng da đen (ôm boss rồi chết, phát đầu boss nó để cho chém thôi) và rap alien (thằng này chỉ chạy và f...k) vậy tôi hỏi người tự sướng là tôi hay cậu, 1 lần nữa mong cậu đọc lại mission đó và bình tĩnh reply, đừng post những cái ko có thực như thế (tôi đang nói chuyện đánh boss 100pt đừng lôi 2 con 6x với 7x kia vào)

về thằng đầu gấu, chúng nó chơi cùng nhưng ko tôn sùng thằng nào là đại ca, và chúng nó phục vì katou chơi lại đc thằng da đen, vì thế tụi nó mới ko hội đồng, bon này tuy đầu gấu nhưng chơi khá đẹp, đó là lý do, chỉ có cậu quá cố chấp rằng tác giả thiên vị katou nên mới ko hiểu

katou nó ko ngắm cảnh, nó chỉ bối rối vì lời của con reika, và vì con bé 1 con cứ chạy theo lải nhải ;)). ít ra nó hơn team tokyo là còn biết cứu người, tuy nhiên đây cũng là nhược điểm của thằng này vì nó ko kiên quyết như kei (nếu là kei chắc chắn sẽ đánh ngay kệ mịa bọn osaka và lời con reika =))) cái này tôi công nhận. nhưng ko thể gọi là đạo đức giả.

Công to nhất ở Osaka là Oka
Cả Team chấp nhận đi chơi vì nhận thấy sự khác biệt giữa trình độ, riêng Katou chăm chỉ đi vì nó cũng chỉ đi lăng xăng thôi chứ có làm cái vẹo gì đâu? Hay là có giết 1 con Alien gì đấy cứu người? Việc nó năng nổ ở mission này chả qua là nó chứng kiến cái chết của Kei, muốn Kei mau chóng hồi sinh nên mới cố hết sức, mà theo đúng như đánh giá thì thằng này nói là giỏi, làm được cái vẹo gì đâu . Không có Oka thì Katou với cả nhóm lên bàn thờ lâu rồi, chả còn ở đó mà ngồi chửi chú Oka chạy cong đít nữa đâu mà nói , Oka nó không muốn đánh nhau nữa vì nó biết có đánh nữa nó cũng không thắng được, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong đánh nhau không chỉ có tấn công mà đôi khi còn phải biết dũng cảm rút lui.

tất nhiên là để hạ con boss này cần có sức của 2 team, 1 mình oka hay kei hay bất cứ ai cũng ko thể hạ đc con này. nhưng tôi đánh giá cao katou là ở chỗ nó quyết giết con boss đến cùng, chứ nếu nó cũng bỏ cuộc như oka thì con boss này ko thể chết đc. cũng có thể coi oka có công lớn nhất nhưng katou cũng ko vừa, cậu nào lại còn nói katou chỉ ăn hôi ý nhỉ, làm như anh ý ko có công và cũng ko cố gắng gì hết :|. katou cũng chiến đấu với boss, dũng cảm ở lại làm mồi nhử chính vì thế mới có cơ hội kết thúc
còn chuyện oka dũng cảm rút lui hay ko thì ko bàn đến, bọn katou ko rút lui ko phải vì ngu, mà vì cần phải cứu đồng đội, còn chú oka ko đánh lại thì chạy, đáng lẽ ở lại giúp tokyo team thì ko giúp, cậu còn ở đó mà lăng xê

còn cậu 9x, riêng đoạn cậu nói boss 100pt phá nát cả tp và katou chạy lòng vòng nhìn con 100pt thì tôi biết kiến thức của cậu rồi, và ko dư hơi để cãi nhau với cậu, câu đấy tôi nói xỏ cậu mà cậu ko hiểu ah =)), tôi ko phải từ accvn nói thẳng ra thế, ko bóng gió thì cậu ứ hiểu lai quote linh tinh mắc công lắm :D
.
___________Auto Merge________________

.
@ sinbad: =)) war thì cứ war chứ, hiểu biết nhưng ông còn war đc chứ như
Kronpas hay [N]h0c9x chỉ đá vài câu cho sướng mồm thôi =)) lại thêm 1 pro nói mình từ accvn ôi hài vãi =)) accvn là cái vẹo gì hả mấy ông conan :X

nói gì thì nói gantz lấy bối cảnh cuốc sống hiện đại, thực tế, cậu đừng đem cái tư tưởng rằng "đây là manga" để đem nó áp đặt cho các nhân vật trong truyện, bởi với họ đây là cuộc sống thật. và ở thế giới thật này chả có gì là vô lý cả các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân của hầu hết mọi thứ ;)). đấy là nguyên do tôi nói cậu lậm anime manga.

còn mission osaka katou chiến đấu với boss 100pt có thua 2 thằng rap alien với thằng da đen ko, tính ra hơn hẳn thằng da đen (ôm boss rồi chết, phát đầu boss nó để cho chém thôi) và rap alien (thằng này chỉ chạy và f...k) vậy tôi hỏi người tự sướng là tôi hay cậu, 1 lần nữa mong cậu đọc lại mission đó và bình tĩnh reply, đừng post những cái ko có thực như thế (tôi đang nói chuyện đánh boss 100pt đừng lôi 2 con 6x với 7x kia vào)

về thằng đầu gấu, chúng nó chơi cùng nhưng ko tôn sùng thằng nào là đại ca, và chúng nó phục vì katou chơi lại đc thằng da đen, vì thế tụi nó mới ko hội đồng, bon này tuy đầu gấu nhưng chơi khá đẹp, đó là lý do, chỉ có cậu quá cố chấp rằng tác giả thiên vị katou nên mới ko hiểu

katou nó ko ngắm cảnh, nó chỉ bối rối vì lời của con reika, và vì con bé 1 con cứ chạy theo lải nhải ;)). ít ra nó hơn team tokyo là còn biết cứu người, tuy nhiên đây cũng là nhược điểm của thằng này vì nó ko kiên quyết như kei (nếu là kei chắc chắn sẽ đánh ngay kệ mịa bọn osaka và lời con reika =))) cái này tôi công nhận. nhưng ko thể gọi là đạo đức giả.



tất nhiên là để hạ con boss này cần có sức của 2 team, 1 mình oka hay kei hay bất cứ ai cũng ko thể hạ đc con này. nhưng tôi đánh giá cao katou là ở chỗ nó quyết giết con boss đến cùng, chứ nếu nó cũng bỏ cuộc như oka thì con boss này ko thể chết đc. cũng có thể coi oka có công lớn nhất nhưng katou cũng ko vừa, cậu nào lại còn nói katou chỉ ăn hôi ý nhỉ, làm như anh ý ko có công và cũng ko cố gắng gì hết :|. katou cũng chiến đấu với boss, dũng cảm ở lại làm mồi nhử chính vì thế mới có cơ hội kết thúc
còn chuyện oka dũng cảm rút lui hay ko thì ko bàn đến, bọn katou ko rút lui ko phải vì ngu, mà vì cần phải cứu đồng đội, còn chú oka ko đánh lại thì chạy, đáng lẽ ở lại giúp tokyo team thì ko giúp, cậu còn ở đó mà lăng xê

còn cậu 9x, riêng đoạn cậu nói boss 100pt phá nát cả tp và katou chạy lòng vòng nhìn con 100pt thì tôi biết kiến thức của cậu rồi, và ko dư hơi để cãi nhau với cậu, câu đấy tôi nói xỏ cậu mà cậu ko hiểu ah =)), tôi ko phải từ accvn nói thẳng ra thế, ko bóng gió thì cậu ứ hiểu lai quote linh tinh mắc công lắm :D


@ đọc bài cậu 9x rôi chả hiểu gì hết, cậu ấy còn phân tích mặt mũi katou nữa chứ, cao siêu quá :|
 
nói gì thì nói gantz lấy bối cảnh cuốc sống hiện đại, thực tế, cậu đừng đem cái tư tưởng rằng "đây là manga" để đem nó áp đặt cho các nhân vật trong truyện, bởi với họ đây là cuộc sống thật. và ở thế giới thật này chả có gì là vô lý cả các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân của hầu hết mọi thứ . đấy là nguyên do tôi nói cậu lậm anime manga.
Bối cảnh hiện đại thì còn nghe được chứ thực tế thì chả thấy ở đâu ....

mà các cậu war ở đây toàn những chuyện gì đâu , suy nghĩ của thằng nhân vật thế nào thì chỉ có tác giả mới biết , cãi nhau lôi thôi làm gì cho mệt .....
 
Bối cảnh hiện đại thì còn nghe được chứ thực tế thì chả thấy ở đâu ....

hic tất nhiên là trừ gantz ra thì đều thực tế, các nhân vật ở nhiều tầng lớp xã hội khác nhau và đc miêu tả cảm xúc rất thực, ko như 1 số truyện chém giết như ngóe mà nhân vật chả có cảm giác gì cả :|. hơn nữa trc khi gantz xuất hiện kei và katou chỉ là 2 hs bình thường sống 1 cuộc sống bình thường, và 1 người bình thường (như cậu) khi người ta bảo: trên đời có alien đấy, cầm súng đi thịt nó cho tao, cậu tin ko hay nghĩ thằng kia dở hơi
 
cậu thích bằng chứng gì tôi sẽ post cho, đừng bí nc thì ăn nói hiểu đó nhá ;)) còn conan thì tôi xem đến 63 rồi đấy cậu thích war conan thì tôi chiều ;)) mà cậu cũng giỏi đấy biết tôi ở accvn ;))[/QUOTE]



đây là bài quote chính miệng khẳng định mình từ accvn qua ! và đây là lời tiếp theo

lại thêm 1 pro nói mình từ accvn ôi hài vãi accvn là cái vẹo gì hả mấy ông conan :X

Mod ở đây xem lại , phải chăng đây là vấn đề 1 acc 2 người sử dụng ? Nếu đúng thế thì theo quy định chắc chém được người này nhỉ :-/ Và nói thêm , xỏ hay ko tui ko biết , nhưng dựa trên những lời nói mà phán đoán trình của ông chắc có lẽ ko thừa , mà chắc ko chỉ riêng tui , những người đọc bài viết của ông chắc cũng khó đỡ được ...Lúc thế này lúc thế kia , cứ như là éo có lý lẽ để cãi tiếp mà đăm ra cãi cùn vậy :))...

9x ở đây chã có nghĩa lý gì khi đánh động đến , mọi người điều bình đẳng và chã có lý do gì nói việc có thể xem thường 9x cả , nhất là những trường hợp đang tranh luận kiểu này !
Thêm nữa , chã hiểu đến bài viết tui viết cái gì ?Nếu thế chã nhẽ từ đầu đến cuối tui đang tranh luận với 1 đứa mù chữ hay sao nhỉ :whew: Hay sự hiểu biết cạn hẹp đến độ đọc mà chã hiểu người khác viết cái gì :o
Dựa trên những cơ sở có trong truyện mà nói , và chẳng bật lại được thì tự nhận mình là thua ? Đừng có mở miệng nói rằng bài viết này nọ , sao kia , như thế càng thêm trò cười của khác :whew:


còn cậu 9x, riêng đoạn cậu nói boss 100pt phá nát cả tp và katou chạy lòng vòng nhìn con 100pt thì tôi biết kiến thức của cậu rồi, và ko dư hơi để cãi nhau với cậu, câu đấy tôi nói xỏ cậu mà cậu ko hiểu ah , tôi ko phải từ accvn nói thẳng ra thế, ko bóng gió thì cậu ứ hiểu lai quote linh tinh mắc công lắm

Cần quote lại bài viết của tui cho bạn đọc để hiểu ko ?

100ps chả hủy diệt đc cái vẹo gì hết, nó chỉ giết gantz team và đứa người thường nào léng phéng vào gần thì chết thôi . chỉ có co trâu *** biết bao nhiêu pt hủy diệt đc 1 goc cậu đang phóng đại quá đấy. Katou đã thay đổi đến đâu phải xem khả năng đọc hiểu của cậu

Đây là bài viết của ông


Còn đây là bài của tui !



Boss 100pts này ko hủy diệt ? Vậy có dám chắc nếu ko có đối đầu với nó để nó đi lung tung thì nó sẽ "hiền lành " theo kiểu ko hủy diệt như bạn nói chứ , dám khẳng định như thế ko? Vậy trong lúc Oka solo với boss 100pts thì Katou làm cái dek gì nào ? Chỉ ở ngoài ngồi bình luận về trận đấu và cứu vớt những người bị thương ( à chắc hơi cảm động )...Nếu ko có Oka hay team Osaka thì nói thật , cơ may chiến thắng của team tokyo chắc dưới con số 1% , và dù có chiến thắng chắc cũng = niềm tin vô đối , và chắc Katou cũng như thế , cả những lúc bị Oka đánh nát tương mấy lần vẫn ko thể nào = được 1 vài phát súng của Katou , ôi thật hâm mộ
 
[N]h0c[S]9x;8990301 nói:
cậu thích bằng chứng gì tôi sẽ post cho, đừng bí nc thì ăn nói hiểu đó nhá ;)) còn conan thì tôi xem đến 63 rồi đấy cậu thích war conan thì tôi chiều ;)) mà cậu cũng giỏi đấy biết tôi ở accvn ;))



đây là bài quote chính miệng khẳng định mình từ accvn qua ! và đây là lời tiếp theo



Mod ở đây xem lại , phải chăng đây là vấn đề 1 acc 2 người sử dụng ? Nếu đúng thế thì theo quy định chắc chém được người này nhỉ :-/ Và nói thêm , xỏ hay ko tui ko biết , nhưng dựa trên những lời nói mà phán đoán trình của ông chắc có lẽ ko thừa , mà chắc ko chỉ riêng tui , những người đọc bài viết của ông chắc cũng khó đỡ được ...Lúc thế này lúc thế kia , cứ như là éo có lý lẽ để cãi tiếp mà đăm ra cãi cùn vậy :))...

9x ở đây chã có nghĩa lý gì khi đánh động đến , mọi người điều bình đẳng và chã có lý do gì nói việc có thể xem thường 9x cả , nhất là những trường hợp đang tranh luận kiểu này !
Thêm nữa , chã hiểu đến bài viết tui viết cái gì ?Nếu thế chã nhẽ từ đầu đến cuối tui đang tranh luận với 1 đứa mù chữ hay sao nhỉ :whew: Hay sự hiểu biết cạn hẹp đến độ đọc mà chã hiểu người khác viết cái gì :o
Dựa trên những cơ sở có trong truyện mà nói , và chẳng bật lại được thì tự nhận mình là thua ? Đừng có mở miệng nói rằng bài viết này nọ , sao kia , như thế càng thêm trò cười của khác :whew:
[/QUOTE]

ơ hay khả năng đọc hiểu của cậu có vấn đề chắc, tôi đã bảo câu: mà cậu cũng giỏi đấy biết tôi ở accvn ;)) là tôi nói xỏ xiên cậu, cậu có đọc ko vậy, hay đọc rồi nhưng quá chậm hiểu
nói 1 lần cuối tôi ko phải từ accvn, câu kia tôi chỉ nói xỏ mà nhiều người ko đủ khả năng để hiểu thì thôi kệ, nghĩ tui ở đâu cũng đc. nói luôn tôi từ puckvn, vnsharing, vuilen, stoptazmo, onemanga đấy, cậu thích thì lôi hết ra mà chửi =)) lại còn cầu cứu mod nứa chứ ;))

còn bài của cậu ý, tôi thấy nó nhạt nhẽo, nhiều chi tiết sai, rối rắm, lại còn phân tích mặt với mũi (bị bọn con gái nó trêu thế kia, katou nó nhăn mặt là phải, cậu phân tích cái khỉ đấy làm gì), nói chung rườm rà và thiếu chính xác (viết gọn 1 chút, ý chính thôi tôi còn đọc đc :|), tôi ko muốn reply thế thôi. còn muốn dựa theo chuyện, cậu cho tôi vài cái cảnh katou nó chạy lòng vòng nhìn con boss 100pt phá osaka cái.

tôi ko reply vì tôi ko có hứng thú, còn cậu thích tự sướng rằng tôi thua thì tùy cậu, chả có hơi quan tâm. và từ h tôi cũng chả quote bài của cậu nữa, nếu cậu đọc lại gantz 1 lần nữa và lên tranh luận thì tôi sẵn sàng tiếp khi nào cậu chán thì thôi
 
hic tất nhiên là trừ gantz ra thì đều thực tế, các nhân vật ở nhiều tầng lớp xã hội khác nhau và đc miêu tả cảm xúc rất thực, ko như 1 số truyện chém giết như ngóe mà nhân vật chả có cảm giác gì cả . hơn nữa trc khi gantz xuất hiện kei và katou chỉ là 2 hs bình thường sống 1 cuộc sống bình thường, và 1 người bình thường (như cậu) khi người ta bảo: trên đời có alien đấy, cầm súng đi thịt nó cho tao, cậu tin ko hay nghĩ thằng kia dở hơi
Cái đấy là nhân vật , không ăn nhằm gì tới bối cảnh cả , nhân vật thể hiện cảm xúc ra sao hoàn toàn không ăn nhập gì tới bối cảnh của truyện , cái đó do tác giả quyết định ...

Ở đây tớ chả nói gì tới vấn đề nhân vật , tin hay không tin thì mỗi người mỗi ý , người tin , người không tin không ai bắt bẻ được , mà nếu nói chắc chắn không có người ngoài hành tinh thì tớ không tin là trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống ......
 
ah 9x tui gọi cho tiện chứ tui chả phân biệt gì, đừng hiều nhâm ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Cái đấy là nhân vật , không ăn nhằm gì tới bối cảnh cả , nhân vật thể hiện cảm xúc ra sao hoàn toàn không ăn nhập gì tới bối cảnh của truyện , cái đó do tác giả quyết định ...

Ở đây tớ chả nói gì tới vấn đề nhân vật , tin hay không tin thì mỗi người mỗi ý , người tin , người không tin không ai bắt bẻ được , mà nếu nói chắc chắn không có người ngoài hành tinh thì tớ không tin là trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống ......

thực tế ở đây là cảm xúc con người :) (1 katou nhân hậu như thế hoàn toàn là có thật ngoài đời, và ko có gì là đạo đức giả hay vô lý)
 
Đã nói là tớ chả bàn tới nhân vật , Katou đạo đức ra sao chả ảnh hưởng gì tới bối cảnh của manga , cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào tác giả ....
 
ơ hay khả năng đọc hiểu của cậu có vấn đề chắc, tôi đã bảo câu: mà cậu cũng giỏi đấy biết tôi ở accvn là tôi nói xỏ xiên cậu, cậu có đọc ko vậy, hay đọc rồi nhưng quá chậm hiểu

=))...Xỏ xiên ? tự nhận mình đã đọc Conan và từ bên accvn qua trong 1 bài viết , xong qua bài viết khác nói rằng khẳng định mình chã có đọc conan và ko phải từ accvn qua thì ai mới cần đọc hiểu đây :-/ Nếu mún cứu với câu nói hố của mình thì nên tìm cách khác hơn là kiểu " so trình " như thế ...Đã sai và có chứng cớ rành rành thì thằng ngu cũng biết cúi đầu nhận sớm có kiểu cãi cùn và theo ý ông nhận thức người khác ko hiểu mình nói viết cái gì :-/

còn bài của cậu ý, tôi thấy nó nhạt nhẽo, nhiều chi tiết sai, rối rắm, lại còn phân tích mặt với mũi (bị bọn con gái nó trêu thế kia, katou nó nhăn mặt là phải, cậu phân tích cái khỉ đấy làm gì), nói chung rườm rà và thiếu chính xác (viết gọn 1 chút, ý chính thôi tôi còn đọc đc ), tôi ko muốn reply thế thôi. còn muốn dựa theo chuyện, cậu cho tôi vài cái cảnh katou nó chạy lòng vòng nhìn con boss 100pt phá osaka cái.

Thế ko biết tui đang xoáy vào vấn đề gì à ? Ông nói rằng : 100ps chả hủy diệt đc cái vẹo gì hết, nó chỉ giết gantz team và đứa người thường nào léng phéng vào gần thì chết thôi " tui đang xoáy trực tiếp vào vấn đề này , quote 1 lần phía trên rồi mà còn ko hiểu à ! còn phần trên thì chỉ theo phỏng đoán , phân tích mặt tâm lý của nhân vật Katou cho đó là lý do cần nói thì gọi là rối rắm này nọ à :-/ Vấn đề chính tui mún nói từ đầu đến nay , là phân tích toàn bộ những thứ gì của Katou , hiểu ko :-/
 
[N]h0c[S]9x;8990595 nói:
=))...Xỏ xiên ? tự nhận mình đã đọc Conan và từ bên accvn qua trong 1 bài viết , xong qua bài viết khác nói rằng khẳng định mình chã có đọc conan và ko phải từ accvn qua thì ai mới cần đọc hiểu đây :-/ Nếu mún cứu với câu nói hố của mình thì nên tìm cách khác hơn là kiểu " so trình " như thế ...Đã sai và có chứng cớ rành rành thì thằng ngu cũng biết cúi đầu nhận sớm có kiểu cãi cùn và theo ý ông nhận thức người khác ko hiểu mình nói viết cái gì :-/



Thế ko biết tui đang xoáy vào vấn đề gì à ? Ông nói rằng : 100ps chả hủy diệt đc cái vẹo gì hết, nó chỉ giết gantz team và đứa người thường nào léng phéng vào gần thì chết thôi " tui đang xoáy trực tiếp vào vấn đề này , quote 1 lần phía trên rồi mà còn ko hiểu à ! còn phần trên thì chỉ theo phỏng đoán , phân tích mặt tâm lý của nhân vật Katou cho đó là lý do cần nói thì gọi là rối rắm này nọ à :-/ Vấn đề chính tui mún nói từ đầu đến nay , là phân tích toàn bộ những thứ gì của Katou , hiểu ko :-/
cai accvn là cái gì mà cứ nhắc đến mãi, cái kiểu nói đi nói lại nói mãi vẫn ko hiểu như cậu h hơi khó kiếm đấy, đầu tiên tôi nói tôi ko phải từ accvn, xong cậu lại nhắc đến conan, tui bực nên tui nói xỏ, ah cũng biết tôi từ accvn đấy ;)) (có thấy cái ;)) ko hay mù). có phải cậu bị hố vì tôi nói xỏ mà cậu ko hiểu nên cậu cắm đầu vào cãi chày cãi cối thế ko. cậu xin phép mod cho tui chửi bậy. tui chửi cả nhà cái acc cho cậu vừa lòng, mệt với cậu quá
còn về gantz tui đã nói rồi, cậu có cố cũng thế thôi. quá nhiều chi tiết vô lý kể cả cái đoạn cậu nói katou thiếu tự tin và hối hận, tôi có thể post hẳn 1 trang chỉ ra cái sai lè của cậu, nhưng tôi lười kiếm trên onemanga và cũng chẳng muốn làm thế làm gì, dừng ở đây thôi.
.
___________Auto Merge________________

.
accvn là cái quái gì, học đòi làm conan à mấy cái thể loại shoujo đấy tui ko thèm đọc
my first post =)), tìm ở page trc
mà tui cũng chả phải fan katou, nói luôn cậu biết 1st là Kei 2nd là Nishi, tui chỉ bực có mấy cậu ko hiểu gì cứ nói xàm nên mới lên tiếng thôi ;))
 
còn về gantz tui đã nói rồi, cậu có cố cũng thế thôi. quá nhiều chi tiết vô lý kể cả cái đoạn cậu nói katou thiếu tự tin và hối hận, tôi có thể post hẳn 1 trang chỉ ra cái sai lè của cậu, nhưng tôi lười kiếm trên onemanga và cũng chẳng muốn làm thế làm gì, dừng ở đây thôi

Thế ko thấy chữ " phỏng đoán " trong bài viết của tui à :-/ Nó khác xa với chắc chắn hay khẳng định ! Dù cho đem cái dẫn chứng lên cũng chã làm được quái gì cả :-"

cai accvn là cái gì mà cứ nhắc đến mãi, cái kiểu nói đi nói lại nói mãi vẫn ko hiểu như cậu h hơi khó kiếm đấy, đầu tiên tôi nói tôi ko phải từ accvn, xong cậu lại nhắc đến conan, tui bực nên tui nói xỏ, ah cũng biết tôi từ accvn đấy (có thấy cái ko hay mù). có phải cậu bị hố vì tôi nói xỏ mà cậu ko hiểu nên cậu cắm đầu vào cãi chày cãi cối thế ko. cậu xin phép mod cho tui chửi bậy. tui chửi cả nhà cái acc cho cậu vừa lòng, mệt với cậu quá

Cái accvn là cái quái gì tui cũng chã quan tâm , chỉ đơn giản khi nhận mình mình đã " có " , và khi nói lại thì cứ chối là " ko " thì tui bật lại phân biệt sai đúng, thế thôi ! Rõ ràng như thế phải tốt hơn ko cứ thêm vào xỏ xiên làm quái gì cho mệt ! Tranh luận trên mạng nó khác xa với tranh luận bên ngoài thực tế, chỉ nhắm mắt từng chữ viết mà phán , thế thôi !
 
Oài, đã lâu chưa online vì lo cơm áo gạo tiền, mới lên onemanga update vài chap mới, định bàn luận thì thấy ông Đờ Wẹo một mình Thập Phương Vô Địch solo quần hùng, phong thái tiêu diêu anh dũng thật khiến người khác phải stun forever :D

Còn về không hiểu gì thì rõ ràng một điều, không ai hoàn hảo, và mỗi người là thầy của mình trong một lĩnh vực, cậu có hiểu rõ Gantz thì cậu share với anh em, không việc gì phải gay gắt như vậy cả đâu.

Chúng ta lập ra một cái topic là để chia sẻ kiến thức, bàn luận và tham cứu về topic đó, không phải là để đả kích, hạ thấp giá trị người khác.

Nếu cậu còn có ý muốn gây hấn và hạ thấp giá trị của người khác thêm nữa, xin mời cậu đi nơi khác, tớ không chào đón thái độ và cách suy nghĩ như vậy của cậu. :D

Oài, mãi nói lạc đề mất :-"
Katastrophe là tiếng Đức nhỉ...chả lẽ ý tác giả là, Gantz nó xuất nguồn từ Đức và (nơi đó là khởi nguồn sự sống) -> war giữa các nền văn minh siêu cao hoặc thủy tổ của con người vs alien?

何かこれから生き残るための情報があるんじゃないかと期待したが
I was hoping to find some info, anything that could help make my chances of staying alive longer

そんな情報はほとんどなかった
but there was hardly any useful information

これは期待がでかかった分そーとーへこんだ・・・・
and because I had such high expectations, the drop of disappointment was quite harsh...

ただ一つこの言葉どこまで信憑性があるのだろう
there was, however, this one thing I'm not sure how much I can trust

カタストロフィという言葉が何度も出てくる
But the word catastrophe kept popping up

これには理由
カタストロフィ
このカタストロフィ向かって、進む。
世界は侵食してゆく。少しずつ
There's a reason for this [text blocks rest] catastrophe [text] we're heading towards this catastrophe. The world is rotting away. Slowly [end of what we can see]
==

この世界は・・・近くに起こるカタストロフィの日に向かって進んでいる
少しずつ侵食していく
The world... is heading into a doomsday catastrophe. The world is slowly rotting away

カタストロフィ? 終局? はぁ?
Catastrophe? Dooms day? HUH?

ハッ
Hah

その時俺は直接今回の事件と
At that time, I didn't immediately think about relating what just happened

この言葉を結びつける考えは浮かばなかった・・・・
and that word together....
 
Sọ cắm trên cổ cho đẹp chứ không chứa óc à 0-o? 4 post trong thread này của anh chỉ xoáy vào một đoạn duy nhất, chả liên quan léo gì đến cái mà chú cho là "tranh luận" cả. Đơn giản chỉ là ngứa mắt, muốn đập cho tịt ngòi cái giống tiểu nhân thích chửi xéo, anh nhảy thẳng vào cho chú tập chửi. Không dám reply trực tiếp, chạy vòng quanh, thì stfu, anh cũng không có hứng tiếp chuyện với mấy thằng chym bé, để im đấy chuyện tự hết. Càng cố nguẩy đuôi qua nguẩy đuôi lại reply, càng dở cho chú thôi :))

Đồng ý với cách suy nghĩ của bác này, tôi cũng không có hứng thú lắm trong việc "tranh luận" với những kẻ "dài hơi" và bảo thủ vậy. Dù sao thì con người cũng là loài có cái tôi quá lớn, muốn họ từ bỏ và nhận thua hơi khó.

vào topic mà ko tranh luận thì cậu vào làm gì :)), đùng là lý lẽ của kẻ cùn :">

Xa rời thực tế quá.Kaitou căn bản là một gã ngốc không theo kịp cuộc sống, nhưng có hắn thì mới tạo nên cái bộ truyện Gantz này. Tranh luận làm cái gì, mỗi một nhân vật một tính cách thì mới tạo nên sự đa dạng. Team mà toàn thằng trâu bò thích giết người bảo đảm xem 2 tập chán vứt quyển sách. Cách nghĩ của ông bạn không sai và một số ngừơi ở đây cũng không sai, cứ quote cái kiểu này chả bao giờ đi đến đâu cả. Vô nghĩa

PMT
 
Xa rời thực tế quá.Kaitou căn bản là một gã ngốc không theo kịp cuộc sống, nhưng có hắn thì mới tạo nên cái bộ truyện Gantz này. Tranh luận làm cái gì, mỗi một nhân vật một tính cách thì mới tạo nên sự đa dạng. Team mà toàn thằng trâu bò thích giết người bảo đảm xem 2 tập chán vứt quyển sách. Cách nghĩ của ông bạn không sai và một số ngừơi ở đây cũng không sai, cứ quote cái kiểu này chả bao giờ đi đến đâu cả. Vô nghĩa

PMT

thực ra ko phải là ko có ka tâu thì ko có bộ gantz này mà là nó ko kéo thằng kei vào cuộc thì nó chết 1 mình và vẫn được vào gantz
và lúc đấy thì vẫn có gantz nhưng sẽ chả ai đọc để xem bạn ka tâu biểu diễn từ đầu đến cuối đâu :devil:
 
Nói 1 câu ngắn gọn: Tôi khác cậu
Cách nhìn và suy luận vấn đề của mỗi người đều khác nhau chả bao giờ tìm ra được điểm dừng, cùng một hành động mà có người lại bảo nó thể hiện thế này, có người lại bảo thể hiện thế khác =)), cứ thế này thì nó cũng chỉ thành Unlimited thôi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top