Ông kẹ này ở đâu ra mà hiếu chiến nhỉ.
Tôi đọc truyện, bất kể tranh hay chữ. Loại hình nhân vật tôi ghét nhất là mẫu người như chú Katou: hay triết lý trên giời dưới biển, éo bao giờ biết chữ thực tế và thực tại nó như thế nào.
Mẫu nhân vật này, thường có 2 kết cục:
- Nếu là main char, thì sống hời hợt. Kiểu như thằng ku Đoàn Dự của TLBB.
- Nếu mà char phụ, chết rất sớm.
Chap đầu tiên mà tôi cho là tác giả phác họa rõ nhất tính cách của dân Nhật là chap 1. 1 thằng Katou hăng hái lao xuống đường ray, 1 thằng bất cần đời nhìn đời bằng nửa con mắt dù nó *** ra đâu vào đâu, và 1 đám người Nhật sống bàng quan, rất sợ chịu trách nhiệm. Thằng Katou là mẫu nhân vật hay triết lý, nó luôn làm theo cái gọi là lương tâm, nhưng 1 điểm chết người là indecisive. Kể ra nếu có 1 thằng như thế, hăng hái lao xuống đường cứu người và chết, có lẽ ko ít người kêu là thằng rỗi hơi đâu
Chú Katou là người mang chủ nghĩa anh hùng, nhưng éo hợp đóng vai anh hùng. Chú này nhiệm vụ 1 thì ko làm được trò trống gì, bỏ qua, căn bản tôi cũng ko có thời gian đọc lại mà xem xem nó có biểu lộ gì. Nhiệm vụ 2 chú này rất ra dáng leader khi mồm to lãnh đạo với lý tưởng ko muốn ai bị chết. Sang nhiệm vụ thứ ba thì cái năng lực thể hiện sự bất lực của anh ý được thể hiện khi bó tay trước hàng loạt con boss và để Kei ks hết sạch. Lúc này mọi người vì tình thần của Kei mới hăng hái diệt boss. Về cái gọi là nói ít làm nhiều thì Kei rõ ràng vượt hơn hẳn chú Katou. Nếu thằng Katou nó nói nhiều nhưng có năng lực chắc chả ai ghét nó đến thế. Chuyện chú Katou giết con boss cuối là do ăn rùa khi cô nằng Lara trước đó đá bể chiếc đồng hồ. Chuyện solo với 1 con boss mất đi lợi thế thì chả cần chú Katou mà 1 anh Sniper cũng đủ. Mission Alien mới nhất khỏi nói ai cũng biết ông tác giả làm gì với Katou.
Nói chung lý do để người ta thích Kei hơn katou vì chú Kei có chủ nghĩa yêu ghét rõ ràng, ghét thì thằng Kei *** cứu, thích thì sẵn sàng xả mạng ra bảo vệ. Chú Katou cứu người ko vì thích hay ghét mà là để hợp với đạo đức mà thôi. Vì thế nên 1 khi có ai đó làm lung lay cái đạo đức đó, chú này tỏ ra indecisive. Tất nhiên chả ai bảo chú Katou là xấu vì đơn giản mấy bài GDCD của VN từ cấp 1 nào chả thế, ra rả cả mà, nhưng mà vẫn ko thực tế = Kei nên người ta ko thích.