Multi Mortal shell II - Thân xác phàm nhân - Vỏ bọc chết chóc

Mẹ gae L cash suốt ngày,m giờ éo vào dc game luôn cứ vào đến tải nhân vật là oat mẹ ra ngoài , mấy lần rồi , vừa đnahs xong 1 con boss xong pu_pepesummer
Máy phều tự ráp nên thế, có khi tản nhiệt khô hết keo rồi n84g4tt-png
 
dm do cái save có vẫn đề, cứ vào cái save nhân vật là game tự oat, thôi nản quá éo cày lại nữa, dẹp ! game như L! pu_pepesummer
 
ngộ nhỉ , tui chơi cái vèo ko gặp lỗi gì . có map cuối vài boss nó mất lock target mình đánh không khí worry-95
 
dm do cái save có vẫn đề, cứ vào cái save nhân vật là game tự oat, thôi nản quá éo cày lại nữa, dẹp ! game như L! pu_pepesummer
Đừng đổ thừa,chơi kém thì nhận chơi kém animation15
 
Vừa end con này xong, boss cuối khá ẹ =)) . Chủ yếu kiếm được cái kinh thánh kháng lửa vũ trụ của nó là được. Nội dung game thì cũng khá huề vốn. Loanh quanh nói về 1 chủng ngoài hành tinh, bọn này chính ra là bọn chuyên đi gieo mầm ở các hành tinh trong vũ trụ, phần 1 thì có vẻ Mether gặp sự cố trong hành trình, nên gửi trứng xuống 1 hành tinh là bối cảnh mình đang chơi, nhằm mục đích thăm dò và tạo hải đăng (Beacon) để định hướng đi cho Mether. kết phần 1 thì thằng con 1 đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo định hướng cho Mether xuống Trái Đất, tuy nhiên có vẻ như Mether gặp sự cố, có địch thủ truy đuổi hay gì đó đại loại, nên khi hạ xuống đất thì ngáp ngáp, được cái bọn người ở đây mê tín =)), mang về phung sự như thần thánh, chăm sóc các kiểu cũng coi là ổn. Nhưng mà Mether hạ xuống trái đất mang theo cả 1 ký sinh, có lẽ là do đối thủ gây rắc rối trên đường hành trình ở vũ trụ cài vào. Nên sau 1 thời gian hấp thụ sức mạnh nó bắt đầu tác oai tác quái, tạo ra 1 đám tông đồ tha hóa biến chất, ăn trộm hết trứng của Mether phấn tán khắp nơi dẫn tới tình cảnh như trong game. Mether đành dùng số trứng còn lại ấp nở ra các Harbinger giao nhiệm vụ cho nó tìm lại trứng.
Kết game tôi tìm được 83% trứng, Mether mang trứng bay đi thiên đàng, còn mình không được đi theo, ở lại làm bá chủ ...

Mặc dù cốt truyện là thế nhưng nó có sự lẫn lộn thời gian, không gian trong phần 1 và phần 2. Các nhân vật như Tiel, Eredrim ở phần 1 đã coi như xong nhiệm vụ và chết rồi. Nhưng qua phần này lại có quá khứ mới, cuộc sống mới.. kiểu như vũ trụ song song ấy.

Kết luận thì mình chỉ thấy khá là khoái cái phong cách âm hưởng Cosmic horror của nó, thằng thiết kế chắc chắn là fan của dòng Alien, fan của H. R. Giger. Nói chung là studio này cứ thế tiến bộ là ngon, đoạn cuối có căn phòng 1 đống hòm troll người chơi cay vcl, cặm cụi mở mấy chục cái được gần 100k thì lúc ra nó bắt hiến tế hết =))
 
Vừa end con này xong, boss cuối khá ẹ =)) . Chủ yếu kiếm được cái kinh thánh kháng lửa vũ trụ của nó là được. Nội dung game thì cũng khá huề vốn. Loanh quanh nói về 1 chủng ngoài hành tinh, bọn này chính ra là bọn chuyên đi gieo mầm ở các hành tinh trong vũ trụ, phần 1 thì có vẻ Mether gặp sự cố trong hành trình, nên gửi trứng xuống 1 hành tinh là bối cảnh mình đang chơi, nhằm mục đích thăm dò và tạo hải đăng (Beacon) để định hướng đi cho Mether. kết phần 1 thì thằng con 1 đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo định hướng cho Mether xuống Trái Đất, tuy nhiên có vẻ như Mether gặp sự cố, có địch thủ truy đuổi hay gì đó đại loại, nên khi hạ xuống đất thì ngáp ngáp, được cái bọn người ở đây mê tín =)), mang về phung sự như thần thánh, chăm sóc các kiểu cũng coi là ổn. Nhưng mà Mether hạ xuống trái đất mang theo cả 1 ký sinh, có lẽ là do đối thủ gây rắc rối trên đường hành trình ở vũ trụ cài vào. Nên sau 1 thời gian hấp thụ sức mạnh nó bắt đầu tác oai tác quái, tạo ra 1 đám tông đồ tha hóa biến chất, ăn trộm hết trứng của Mether phấn tán khắp nơi dẫn tới tình cảnh như trong game. Mether đành dùng số trứng còn lại ấp nở ra các Harbinger giao nhiệm vụ cho nó tìm lại trứng.
Kết game tôi tìm được 83% trứng, Mether mang trứng bay đi thiên đàng, còn mình không được đi theo, ở lại làm bá chủ ...

Mặc dù cốt truyện là thế nhưng nó có sự lẫn lộn thời gian, không gian trong phần 1 và phần 2. Các nhân vật như Tiel, Eredrim ở phần 1 đã coi như xong nhiệm vụ và chết rồi. Nhưng qua phần này lại có quá khứ mới, cuộc sống mới.. kiểu như vũ trụ song song ấy.

Kết luận thì mình chỉ thấy khá là khoái cái phong cách âm hưởng Cosmic horror của nó, thằng thiết kế chắc chắn là fan của dòng Alien, fan của H. R. Giger. Nói chung là studio này cứ thế tiến bộ là ngon, đoạn cuối có căn phòng 1 đống hòm troll người chơi cay vcl, cặm cụi mở mấy chục cái được gần 100k thì lúc ra nó bắt hiến tế hết =))
mở hòm xong thoát ra ngoài menu, vào lại thì quay lại ngay beacon để up lvl, đỡ phí gloom :))
 
Phần 2 này có con Proxima là thú vị, con này tới từ hành tinh khác, có vẻ như là lấy cảm hứng từ bọn Predator, cũng mang danh xưng là Hunter luôn.
Mẹ nó, hối hận nhất khi end trò này là không lấy được Shell Sester Genessa, cơ bản là tự chơi mò mẫm không xem hướng dẫn :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông nào viết Lore coi , chơi chóng mặt quá không chịu nổi.
 
Vừa end con này xong, boss cuối khá ẹ =)) . Chủ yếu kiếm được cái kinh thánh kháng lửa vũ trụ của nó là được. Nội dung game thì cũng khá huề vốn. Loanh quanh nói về 1 chủng ngoài hành tinh, bọn này chính ra là bọn chuyên đi gieo mầm ở các hành tinh trong vũ trụ, phần 1 thì có vẻ Mether gặp sự cố trong hành trình, nên gửi trứng xuống 1 hành tinh là bối cảnh mình đang chơi, nhằm mục đích thăm dò và tạo hải đăng (Beacon) để định hướng đi cho Mether. kết phần 1 thì thằng con 1 đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo định hướng cho Mether xuống Trái Đất, tuy nhiên có vẻ như Mether gặp sự cố, có địch thủ truy đuổi hay gì đó đại loại, nên khi hạ xuống đất thì ngáp ngáp, được cái bọn người ở đây mê tín =)), mang về phung sự như thần thánh, chăm sóc các kiểu cũng coi là ổn. Nhưng mà Mether hạ xuống trái đất mang theo cả 1 ký sinh, có lẽ là do đối thủ gây rắc rối trên đường hành trình ở vũ trụ cài vào. Nên sau 1 thời gian hấp thụ sức mạnh nó bắt đầu tác oai tác quái, tạo ra 1 đám tông đồ tha hóa biến chất, ăn trộm hết trứng của Mether phấn tán khắp nơi dẫn tới tình cảnh như trong game. Mether đành dùng số trứng còn lại ấp nở ra các Harbinger giao nhiệm vụ cho nó tìm lại trứng.
Kết game tôi tìm được 83% trứng, Mether mang trứng bay đi thiên đàng, còn mình không được đi theo, ở lại làm bá chủ ...

Mặc dù cốt truyện là thế nhưng nó có sự lẫn lộn thời gian, không gian trong phần 1 và phần 2. Các nhân vật như Tiel, Eredrim ở phần 1 đã coi như xong nhiệm vụ và chết rồi. Nhưng qua phần này lại có quá khứ mới, cuộc sống mới.. kiểu như vũ trụ song song ấy.

Kết luận thì mình chỉ thấy khá là khoái cái phong cách âm hưởng Cosmic horror của nó, thằng thiết kế chắc chắn là fan của dòng Alien, fan của H. R. Giger. Nói chung là studio này cứ thế tiến bộ là ngon, đoạn cuối có căn phòng 1 đống hòm troll người chơi cay vcl, cặm cụi mở mấy chục cái được gần 100k thì lúc ra nó bắt hiến tế hết =))

trong quá khứ của Genesa có cảnh các tông đồ làm cách gì đó hồi sinh Harros dậy để đi đón quả trứng nở ra Harbinger nên có khi 3 cái shell của p1 cũng đc hồi sinh bằng cách nào đó.

Hoặc là đa vũ trụ khi cái dungeon cuối hint khá nhiều về vụ này.
 
Back
Top