Multi Resident Evil Requiem (Vùng đất quỷ dữ - Lễ cầu siêu) (Cấm spoil)

  • Thread starter Thread starter Gantz89
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đeo găng rồi sao thấy có đeo nhẫn không, tui cần đeo nhẫn thui.
 
Sherry có con G nói phục hồi, sửa chữa cơ thể liên tục nên trẻ lâu là phải rồi, với tuổi thực của Sherry nhỏ hơn Ada mà.
 
Chuẩn rồi ada khi đó còn lớn tuổi hơn cả leon và claire luôn ấy chứ, dăm ba con ghệ u40 tuổi gì so với ghệ u60 worry-43
 
nhăn nheo tí nhưng vẫn xinh và giữ dáng
cơ mà không biết có fake không
dlc ra thì dài dài một tí chứ re4r mình chơi hơn trăm giờ, re9 chơi hơn 40 giờ xong nghỉ luôn
 

Hoài niệm tí, nghe nhạc ma mị lôi cuốn thật. Mỗi lần vào room save là 1 lần thở và tò mò những gì sắp xảy ra tiếp theo trong màn đêm thanh vắng tĩnh mịch. Chỉ cần 1 tiếng động nhỏ như vỡ kính, hay 1 cái cutscene 2 lằn đen thôi là đủ để hồi hộp chờ đợi những gì sắp xảy ra... RE ngày đó...
 
Giờ mới end game xong, công nhận chơi mấy phần của Grace lúc đầu cũng sợ vãi cả loz, ban đầu cài game xong chơi 1 lúc tính drop luôn ấy chứ, may vẫn ráng finished được, cảm giác chơi 2 style khác hẳn nhau đan xen cũng khá thú vị, phần hình ảnh, âm thanh phải nói là quá tốt.
 
Back
Top