Cốt truyện bản 9 có vẻ sơ sài chả hiểu gì cả. Từ mấy bản trước thì virus hình như không thể phát tán qua không khí mà phải truyền qua máu (vết thương) sau đó sẽ hóa zombie 1 cách nhanh chóng, tự nhiên giờ lòi ra chuyện đám người sống sót từ bản 2 đều bị lây lúc nào chẳng biết (chắc là giải thích cho việc trong quá trình chơi bị zombie cắn nhiều lần mà chỉ cần cắn cỏ là thoát). Mà kể cả việc virus có cỏ ức chế đi nữa thì sao sau mấy chục năm cả bọn lại lăn ra chết gần như cùng lúc (RE9). Mới nghe sơ qua cốt truyện nên không rõ đám sống sót đây là dân thường hay đám lính có luyện tập nữa.
Rồi đám phản diện bao nhiêu năm cố gắng nhân bản 1 đứa con gái chỉ để biết cái password, lòi ra đứa con gái chỉ là 1 đứa bình thường, thằng Victor thần thánh hóa lão thầy đến mức tự lừa chính mình luôn (thuốc giải virus sẽ tạo ra thế giới hỗn loạn). Tình tiết nó trẻ con kiểu gì ấy?
Cái này lore từ trước đã nói rõ khác con G, T.virus có thể lây nhiễm qua không khí một cách hạn chế trong không gian kín mà. Trong Re1, ở dưới phòng thí nghiệm Arklay, đội ngũ nghiên cứu, không có vết thương ngoài vẫn bị nhiễm khi T.virus rò rỉ ra không khí, với trong số những người thoát khỏi Raccoon năm đó phát bệnh chết có mấy mạng thôi, xui có Leon với Sherry.
Sherry còn có con G nó phục hồi liên tục, Leon không có nó vật mém chết.
Trong Re 9 từ Chính Phủ, Umbrella, BSAA, Leon với Sherry có ai biết cái thứ đc giấu dưới the ark là gì đâu. Tụi nó bắt Grace vì nghĩ ông trùm để pass lại cho con nhỏ, tụi nó clone Grace vì cơ chế con T mới có thể sao chép ký ức, nên nếu grace biết pass thì đám clone có thể sẽ biết.
Còn Victor lão hiểu đúng chứ không ngáo đâu, trên nguyên lý cái mâu, cái thuẫn, giờ Elpis nó vô hiệu đc hầu hết vũ khí sinh học của Umbrella phát triển thì ai nắm đc nó có lợi thế tuyệt đối rồi còn gì, không thì độc quyền rồi cho lây nhiễm chủ động xong bán thuốc cũng ngon, không thì dựa trên nó để phát triển chủng virus mới mà nó không trị được, quá trời chiện có thể làm.