Zippy Ziggy

Quả này Seung Hui tò mò lò dò theo nên gia cát dự là sẽ có cảnh mỹ nhân cứu anh hùng =))

Thằng Nikki nhìn cũng bựa lắm, chưa biết ra sao đâu, có khi lại cái kiểu ái ái nữa thì Shingi chỉ có mà chết (giả sử thằng Nikki gay đi, nó thích thằng Shingi, xong thằng Duk Chil thì thích "em gái" của nó, còn nó thì thích Seung Hui, má, loạn óc quá) =))
 
Duk Chil hình như sướng cả 2 "em" mà=) Niki cũng chưa rõ là đực hay cái, vì nó chỉ xưng em như 1 kiểu nói kháy chứ cũng chưa rõ:-?
 
Duk Chil ra vẻ với thằng anh chẳng qua chỉ vì nó biết ơn trước đây thằng anh "tạo điều kiện" cho 2 đứa gặp gỡ làm quen thôi, chứ sau cuộc hẹn hò thì nó ớn con bé rồi. =))

Cũng không bất ngờ lắm, truyện này vốn đi ngược với suy nghĩ bình thường, quen phong cách của nó rồi nên đại khái cũng đoán trước được, ví dụ cứ nghĩ Duk Chil chắc thắng thì chắc chắn sẽ bị thảm bại. Nikki coi bộ hổ báo nhưng chưa biết chừng cũng chẳng mạnh lắm mà nó xài tiểu xảo bựa gì đó để thắng (Duk Chil vốn là thằng ngu nên chẳng nghi ngờ gì, cứ tưởng thua công bằng).

Còn thằng Shingi từ đầu đã có tinh thần nghĩa hiệp chứ có phải loại chỉ biết nghĩ đến bản thân đâu, ban đầu nó giả gái đi gặp Duk Chil vì sợ con bé Seung đánh không lại còn gì. Chẳng qua nó thích lợi dụng kẻ khác (những kẻ mà nó cho là ngu và cặn bã) để làm lợi cho mình, nhưng nó không hại người tốt. Sau này nó biết Duk Chil chỉ ngu chứ không ác nên chỉ lợi dụng (nghĩ Duk Chil chắc chắn hạ được Nikki), sau thấy bị ăn đòn bầm dập thì mới cảm thấy có lỗi.
 
Vậy là Duk tự hoại chứ ko phải bị thằng này củ hành à 8-}
 
hèn gì mà bất bại, cứ dính mấy cái này thì ai muốn oánh nhau gì nữa =))
 
Vãi. Cởi truồng ra rồi leo lên cọ cọ vào lưng đối thủ kiểu này thì Duk không thua mới là lạ =))
 
vết thương thể xác còn có thể chữa khỏi , chứ vớt nhơ trong tim thì thoát sao được =))
 
Võ của tụi Công Công luôn thuộc Top đầu \m/
Nhưng Main Char nhà ta thần thông quảng đại , lại có tố chất thiên tài , chưa biết được :">
 
giờ đã hiểu tại sao thằng Duk-Chil bầm dập vì thằng Shinki này ra sao rồi =))
 
Hự=)) Kiểu biến thái này có khi em main nữ (đợi 1 chap thì dài cả cổ, quên bà tên rồi=))) cũng ko là đối thủ. Ko hiểu đối phó ra sao đây:'>
 
Em kia theo dõi tới có 2 khả năng:
- Thấy 2 thằng đang gay => =))
- Thấy mc máu me đầy mình => thật nghĩa hiệp.
Mà Niki kiểu này có khi lại sợ con gái ấy chứ.
 
Back
Top