Yêu cầu nhạc Việt Nam/ Châu Á

  • Thread starter Thread starter jungmi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngày xưa còn nhỏ có nghe bài này của Bằng Kiều, hát hay đừng hỏi :x(có nhớ còn có clip chiếu trên VTV3). Nhưng h t search trên mạng ko tìm đâu ra bài này do Bằng Kiều hát, chỉ toàn bọn vớ vẩn nào đấy hát:-w .

Chiếc lá
Như trong bao tia nắng, nụ cười lung linh.
Xoay xoay chiếc lá chiều cuốn rơi cuốn rơi.
Mưa vương trên mái tóc, từng giọt mùa xuân.
Dịu dàng dịu dàng đất trời.

Thời gian dần trôi trong nắng vương lại tiếng cười.
Kỉ niệm đầu tiên trong trắng mang theo mang theo người đi.
Chiếc lá ép trong trang vở đã không còn màu xanh nữa.
Tia nắng vẽ qua khe cửa, nụ cười còn vẹn nguyên.

ĐK:
Rồi từng ngày tháng tháng năm năm mong chờ.
Từng lời hẹn ước khắc ghi không mờ phai.
Để rồi từng chiếc lá rơi rơi trong chiều
ở lại cùng trang sách vẹn màu xanh.
Ai có bài này thì up lên hộ t cái ko thì link down cũng đc, có video càng tốt:x
Thanks a lot :D
hic, tui cũng tìm bài này từ lâu tới giờ mà không thấy. ngày xừa nó hay chiếu trên VTV3 với mấy bài cũng Ngọc Châu nữa. như là chiều Xuân hay hoa cỏ mùa xuân gì đấy. hic. đúng là kỷ niệm.
bác nào có share cho tụi tui với. :(
 
em ko nhớ tê bài hát là gì chỉ nhớ bài này của lam trưởng thì phải ? Mở đầu là : "...( khóc) .alo anh hả? anh có đó không "....
bài này viết về 1 cô gái bỏ người yêu cũ theo người mới nhưng sau đó bị phụ bạc nên quay lại kiếm người cu
 
Bạn nào có album "the very best of asia dance 2001" cho tớ xin cái link down, tớ tìm mãi thấy ra toàn ô vuông kô biết đàng nào mà lần. Hay link down bài "you are not the one" trong album đó cũng được. Cám ơn nhiều nhiều!!!
 
Xin bài "Hay Là" của Phương Linh,trên mạng toàn là chất lượng thấp =((
 
ai có bài Lời yêu thương của Đức Huy thì cho tớ xin nhé
thx :D
 
Cho xin vài bài của Nhóm Negative mà chất lượng khoảng 128kbps trở lên
 
Cho hỏi cóa trang web nào cho down nhạc ko lời ko? Tại mình làm nạc cho lớp diễn văn nghệ ấy mà :D
 
ai có bài Lời yêu thương của Đức Huy thì cho tớ xin nhé
thx :D

[spoil]Ngày nhộn nhịp về trên khu phố
Có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm
Và mặt trời của miền nhiệt đới
Trên vai em buông chân cho anh mơ mộng

Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng
Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng
Dưới bóng dừa lả lơi sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài

Lần đầu gặp gặp em trên phố
Anh ngẫn ngơ thẩn thờ anh như người ngủ mơ
Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt
Em đã cho anh quên quên đi tất cả

Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẻ sống những ngày Hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẻ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài



[/spoil]
đúng thì +rep cho mình :-*
 
woim.net chất lượng hơi kém,dùng làm văn nghệ lớp thì ...:|
 
Hôm nay đi học về thấy tiệm cafe bên đường mở 1 bài có đoạn:" Đừng xem như chưa từng quen biết anh,em đã quên hay vờ như ko nhận ra". Nghe ko được rõ lời lắm nhưng đại loại là nam ca sĩ đó hát như vậy.Có pro nào biết là bài gì ko? Cho mình xin với,thanks trước nhé.Nghe giống hoàn cảnh mình bây giờ quá nên về search mãi mà ko ra bài này. :(
 
Back
Top