Mình đồng ý 2 tay với vấn đề thất vọng về phim này luôn đấy
[SPOIL]Rất nhiều đoạn cần làm cho hoành tráng hay cảm xúc thì lại rất qua loa và cụt lủn. Đầu tiên nói về Iron Hide, mình thực sự thích anh này từ phần 1, 1 lão làng thực sự với tính khí nóng nảy và cực kì thiện chiến. Sự ra đi của Iron Hide rất rất đáng tiếc, vậy mà khi anh bị phản, cảnh quay diễn ra rất bình thường, góc quay rất bình thường khiến cho sự hi sinh của Iron Hide không có 1 chút nào cảm xúc. Chết là hết. Hơn nữa 1 chiến binh gắn bó với mình từ phần 1, mà chú Sam chỉ há mồm rồi bỏ chạy => FAIL
Tiếp theo, hãy lưu ý phần 1, đặc nhiệm phải rất vất vả dùng Pohongs lựu mới giết được 1 Decepticon, thì nay chỉ với đạn thường cũng làm gỏi cả đám => buồn
Giờ nghĩ lại phần 2, có 1 điều rất nhảm là gọi sự xâm lăng của Decepticons là thảm họa đe dọa sự tồn vong của Trái đất, thì cuối cùng cả 1 toán xuống bị loài người phang cho ko cựa được. Hơn nữa lại còn có pháo năng lượng siêu khủng 1 hit là thằng to xác ngã sóng xoài. Đấy, loài ngừoi mạnh như vậy, nhưng đến phần này thì để Chicago tan nát mà không có 1 phản ứng tức thì nào (trong khi sau phần 2 thì radar bố trí khắp nơi) Như thế tưởng là phe Decep vãi tè, hóa ra 1 lúc sau 1 mớ Tomahawk bay ngon lành hạ gục hàng loạt phi truyền Decep, trong khi trước đó thì vùng trời Chicago gần như bất khả xâm phạm, phi cơ lao vào chết trong 3 nốt nhạc (tên lửa đâu ko dùng mà lao vào tận trong, chết là phải) TIếp nữa là quân chính qui, tăng, đủ loại đâu ko kéo ra, mà lại dựa hoàn toàn vào 1 ít black ops với phạm phi cái thành phố lớn như thế.
Giờ nói đến chuyện anh Op, phần 1 ngữong mộ anh bao nhiêu vì tính cách 1 lòng vì công lý, sự vị tha (tiếc nuối cho cái chết của Mega) thì sang đến phần 2 và phần 3 thì anh í trở nên máu lạnh với mức độ nhiễm bệnh ngày 1 tăng. Thực lòng mà nói xem hoạt hình hay chơi game rồi thì thấy sự ngầu ko hề hợp với Op, chứ đừng nói đến cái tính máu lạnh của phần 3 này. Giết Mega thì đương nhiên thôi, nhưng Mega cũng lụi rồi, cho 1 nhát ân huệ cho xong, đây bổ 1 búa giữa mặt, xong lại còn móc thêm ra cho nó nát bét ra nữa. Rồi lại vụ giết Sentinel, dù sao cũng là thầy, mà lúc bị chém đứt tay, anh ấy còn Please 1 câu rõ to, mà cuối bắn đôi nhát làm ông già tạch ko kịp trăn trối điều gì. 1 lần nữa OP giết mà không có 1 chút cảm xúc nào
Nào thì giờ bàn đến anh Mega, từ phần 2 đã bị dìm hàng 1 cách quá đáng, vừa ngu xuẩn lại kém tài (phần 1 thì mạnh kinh) không hề có 1 chút đất diễn nào. Những tưởng sau khi thay đổi hình dạng với tấm áo choàng nát cực ngầu, anh sẽ có trận solo nảy lửa với Op, nhưng không=> thất vọng
Không thể không nhắc đến Starsream mà bà con gọi yêu là cà rem, mình dân bắc gọi Kem cho nó tiện, đc biết đến với tính cách mưu mô xảo trá từ phần 1 + với tài năng không hề thấp, thì phần 2 cũng không có đất diễn, bị dìm hàng nặng nề. Phần 3 này còn nhục hơn, chết hoàn toàn lãng nhách => thở dài
Phần này còn gặp được Soundwave với ngoại hình chất tuyệt đối, anh ấy lại vô cùng cảnh giác khi phát hiện có nhóm Sam trong tòa cao ốc. Vậy mà 1 lúc sau tính cảnh giác của anh ấy đâu mất và bị mấy ông cầm M4 hiếp 1 cách thậm tệ chỉ với đạn tiêu chuẩn => facepalm
Phần 1 mình nhớ mãi Jazz, hi sinh rất đẹp, đc đồng đội thương tiếc thì phần này Iron Hide chết còn đau lòng hơn, Sentinel tuy biến chất nhưng cũng từng là 1 Prime đáng kinh, hơn nữa ông cụ cũng chỉ muốn phục hồi quê hương chứ không hề có ý định làm bạn với Decep, vậy mà kết thúc không ai nhỏ lấy 1 giọt nước mắt cho những người đã khuất, thoải mái xem 2 đứa teen bú lưỡi nhau => tệ hại
Có 1 lỗi nữa là sau đoạn nhóm Autobots bị đem ra xử bắn, rõ ràng thằng màu xanh dương bị cho 2 nhát rơi cả đầu ra rồi, 1 lúc sau vẫn quay con xe đó chạy song song cùng con Ferrari, vừa phòng vừa bắn[/SPOIL]
Ngoài những điểm kể trên thì không phải bàn về hình ảnh và âm thanh, chất lượng 3D khá tốt, âm thanh vẫn giữ vững phong độ tuy có thấy nhạc nền không hay bằng phần 2.