• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Thiên Cơ Lệnh

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
vậy là đã có danh sách top 10 server, ko bik lão kiếm kiêu là ai trong số đó, tứ kiếm chăng?

Thập niên
Cửu địa
Bát đại vương
Thất anh
Lục kiệt
Ngũ hoành giang
Tứ kiếm
Tam nhận
Song tuyệt luân
Nhất chi độc tú
 
1st là thằng tú tài sư phụ con main chắc rồi
 
vậy là đã có danh sách top 10 server, ko bik lão kiếm kiêu là ai trong số đó, tứ kiếm chăng?

Thập niên
Cửu địa
Bát đại vương
Thất anh
Lục kiệt
Ngũ hoành giang
Tứ kiếm
Tam nhận
Song tuyệt luân
Nhất chi độc tú

Cái này đâu giống top 10
Thập niên 10 thằng, cửu địa x9, bát đại vương x8
Cứ thế tính xuống :|
 
nét vẽ này mà là nam ư
upload_2018-5-19_21-13-43.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này đâu giống top 10
Thập niên 10 thằng, cửu địa x9, bát đại vương x8
Cứ thế tính xuống :|
Top mà như ông tính thì thành trăm thằng hả...
Cái số là vị trí, còn vũ khí thành danh nối tiếp sau. Nồn Kiếm Kiêu chắc top 4 thật rồi.
 
Nhất độc thì ghê vồn, cha này chắc hít thở thôi thì địch nhân đã dính độc tan thành huyết vụ rồi.
 
truyện xuyên ko, trùng sinh tùm lum nên cũng chả có gì ngạc nhiên nếu nó bảo chính là kiếp sau của con bồ ông kia =))
 
Đúng là kiêu hùng. Một khi vẫn còn thực lực, thì tự tìm lấy bí kíp mà cứu người yêu, chứ không chấp nhận làm chó săn của ai cả.

Mộc Thần Phong cũng sai ở chỗ muốn thu phục một nhân tài cỡ này, thì phải đích thân đến bày tỏ thành ý và nói rõ mục đích bản thân. Cử mỗi mấy thằng thủ hạ oắt con tới, hiển nhiên là người ta thấy mình khinh người, ắt là thất bại.

Tình tiết truyện rất hợp lý. Mộc Công Tử dù được xây dựng rất thần thánh nhưng vẫn không phải hoàn hảo gì.

Nếu muốn khôn ngoan thu phục được Kiếm Kiêu, chỉ việc báo với ổng là chúng tôi có thành ý hồi sinh người yêu cho ông, và còn Câu Hồn Dẫn thêm 1 lần cho người yêu ông sống với ông tới già, tất nhiên chúng tôi không cần trả ơn. Lúc đó tự khắc Kiếm Kiêu nợ 1 lần nhân tình, thì cũng sẽ làm việc cho Mộc Công Tử. Tự nhiên đem người yêu của ổng ra dọa, tự biến ổng thành kẻ thù, đúng là quá thiếu suy nghĩ.
 
bộ này toàn mấy cái tên đọc lạ miệng :v
 
Truyện này chết đi còn câu hồn sống lại đc thì... có gì xoắno|\~
 
Back
Top