• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

The Breaker

Ủa tưởng truyện này end rồi chứ? Thằng 9 cứu đc con ng yêu chưa? Tưởng đoạn cuối thằng đệ tử solo với anh 9 ...?? Sau đấy vẫn còn tiếp à?
Ờ đấy cuối chuyện phần trước hình như bà cô mở mắt tỉnh dậy rồi mà giờ ko thấy nhắc gì đến nhỉ? Nói chung cố tình làm tình tiết lặp phần 1 nó sượng thấy má.
 
Chẳng câcn đọc chap mới, vô đây đọc bìmh luận là đur hiểu rồi.
 
Main đang xài võ của sunwoo, không hợp với hắc thiên địa công nên hơi yếu.
Con mắm đi theo lão cựu minh chủ bị đánh như chó mà khoái làm ra vẻ cool ngầu, nhìn ngứa mắt thật.
 
Lão già Kwon đứng thứ 2 trong 10 người mạnh nhất, vậy đứng đầu là ai được nhỉ? Ko lẽ là lão thần y?
Mà đm main nhé, đánh với lão già kia mà cũng giấu nghề, thích lên bàn thờ sớm à, lão Kwon phải luyện mấy chục năm trời mới đạt đến cảnh giới cao thủ vậy, main mới luyện có tí thời gian đòi đánh ngang cơ với lão kia sao.
 
tác giả bôi ra quá. ss3 rồi main vẫn phải bị nerf cho lởm đi. chả khác gì bắt đầu ss1 cả
 
Bôi ra phần 3 bắt đầu đuối ý tưởng rồi
 
Mấy chap đầu còn def, gắng đọc mà giờ chán + ngán quá rồi.
Bộ này thứ hạng trên Naver cũng đang tụt ko phanh, 3 4 tuần trc còn top 20, giờ thì ngoài top 30 vào ngày thứ 6.
 
Diễn biến chẳng có gì kéo dài lê thê. Tiếc cho siêu phẩm 1 thời.
 
Đc mỗi em Sera vẫn mlem như xưa !mlem
 
End ở p1 luôn là đẹp, bôi ra xem chán vl
 
đm p1 đỉnh bao nhiêu, 2 phần sau nát bấy nhiêu !khoc2
 
Mới thu phục thêm 1 tay trưởng lão, có vẻ đỡ hơn 1 chút rồi.
 
anh 9 rồng trở lại rồi.
tự main cũng hiểu là phải dùng võ 9 rồng mới mạnh chứ dùng võ sunwoo thì ko hợp nội công
 
anh 9 rồng trở lại rồi.
tự main cũng hiểu là phải dùng võ 9 rồng mới mạnh chứ dùng võ sunwoo thì ko hợp nội công

Kiểu mẹ gì chả tự sáng tạo ra võ công phù hợp hài hòa. Thằng main này được set up sẵn là có tiền năng vô địch thiên hạ rồi còn tiến tới đâu là do anh!bung2
 
Về lại main cũ chưa mấy fen, để còn đọc lại. Drop từ lúc thằng phế vật mới xuất hiện !bem!bem2
 
Mọi người thông cảm, dù sao anh 9 cũng là bos ngay từ phần 1, còn thằng main mới học võ đc vài tháng thì sao đủ exp mà chơi tất tay với anh 9 được. Cái truyện này giờ thằng main chả có gid hay ho cả, chỉ hóng hội 10 cao thủ với đám Murim thôi.
 
Ủa, ko ai bàn tiếp à? :))
Chap 41 main gặp lại "ng` yêu" cũ =))
Chap 43...
Thế quái nào ng` chết đội mồ sống dậy đc nhể? :))

b7veXsC.jpg
 
sao chui ra dễ vậy !what
 
Lão Kangsung đã chết đâu mà đọimoof sống dậy :v
 
Back
Top