• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

The Breaker

Đang thắc mắc là ngoại bị thương mà thằng main éo bị gì là sao :5cool_ops:
 
Đang thắc mắc là ngoại bị thương mà thằng main éo bị gì là sao :5cool_ops:
Thì ông ngoại đỡ cho thằng main chứ sao =))
Còn 2 ông kia nữa :))
Lão Kwon bị thg rồi, chắc cùng lắm là kéo thằng kia chết theo :-<

---
"Xin hãy là main của ngày hôm qua, ú ù u ú....
Và đừng bỏ anh 1 mình nơi đây, ú ù u ú ù ...." =))
 
Chả lẽ lần này phải RIP thêm ông ngoại sao, hiu hiu :((. Em Junie trang bìa ngon quá :2cool_sexy_girl:
 
2 lão tác giả bí truyện nên drop rồi, 3-4 tuần đấy T.T
 
3 tuần 2 lão nên optimize bộ truyện lại là vừa =.=
Lại còn p3 nữa, câu thế này chắc chết mất 8-}
 
2 cha này chắc lại đi theo con đường HKGH rồi, cả tháng ra được 1-2 chap, có khi còn éo thèm ra -_-
 
Thật sự là sang phần 2 thấy chán hơn phần 1. Đúng là làm theo tiến độ chất lượng xuống hẳn.
 
Lại Drop, nản vồn :8cool_tire: Cơ mà drop để chap nào chất chap nấy thì cũng chấp nhận được :6cool_sure:
 
vãi SUC, bắt đầu có ghen tuông, tình cảm tay ba tay tư trong đó rồi =))
 
Như cậc, chả có j mới mẻ sau 3 tuần xả hơi :-w
 
Thế éo nào mình drop bộ này lâu lắm rồi mà giờ đọc lại chap mới nhất vẫn ở cái cảnh ông nội choảng nhau với thằng cha kia và thằng main thảm hại vẫn ở đánh lũ mod vậy :8cool_amazed: thằng cha tác giả làm ăn như củ hành :8cool_amazed: nét vẽ thì càng ngày càng ẩu và xấu, đù
 
drop thì drop luôn đi, mò lại làm chi :|, mẹ nó phần 1 có 75 chap mà coi hay vl, phần 2 này éo gì lề mề chắc thằng tác giả bí ý tưởng rồi mà thích kéo dài truyện. end mẹ phần 2 này rồi sinh con đẻ cái ra phần 3 cũng dc.
 
Phần 2 sắp hết rồi nên trận này là trận cuối không chừng. Chính tác giả thừa nhận nội dung phần 2 đi lệt hướng so với dự định của 2 lão mà, giờ kéo nó lại rất khó nên làm được đến đâu hay đến đó. Ở phần 1 thời gian sáng tác dư giả 2 tuần/chap nên chất lượng, sang phần 2 rút ngắn thời gian cho kịp tiến độ nên mới vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
drop thì drop luôn đi, mò lại làm chi :|, mẹ nó phần 1 có 75 chap mà coi hay vl, phần 2 này éo gì lề mề chắc thằng tác giả bí ý tưởng rồi mà thích kéo dài truyện. end mẹ phần 2 này rồi sinh con đẻ cái ra phần 3 cũng dc.

có mò lại đâu, nổi hứng vào blogtruyen thấy nó lù lù ở trang chủ nên tiện đường ghé vào ngó qua thôi. thấy chả có gì mới :3cool_angry:
 
anh main mới học võ mà đã đạt đến đỉnh cao là đơn giản hóa chiêu thức rồi à vì nhìn cách anh đánh éo khác gì đánh nhau kiểu đường phố :2cool_burn_joss_sti
 
Back
Top