• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

The Breaker

Không khéo có khi lại tốn thêm chục chap nữa mất công cảm hóa thằng trọc để ấy, đọc bộ này ức chế vc >.<
 
Trọc trình còi chắc chỉ học dc 3 phần của sư phụ, sư phụ uất ức nên gặp dc anh 9 có cốt khí là truyền hết luôn chăng. Truyện tiết tấu nhanh nhưng mà tác giả sau khi đi dự vài cái hội thảo về bị áp lực doanh số nên phải câu kéo kiểu này đây, chán vãi xoài :9cool_pudency:
 
gantz monthly mà thấy tiến triển ko thua thằng này weekly bao nhiêu =))
 
giờ anh main gần giống main bên Hiệp khách rồi, thấy skill nào là copy ngay lập tức skill đó :))
 
Lèo 5 chap thấy cũng nhúc nhích được chút mà vẫn chưa hết trận, qua lại rồi hóa ra người nhà cả, vừa giỏi câu vừa có khiếu hài hước
 
Sau vài chap....."Chúng ta là huynh đệ....thôi ko đánh nhau nữa" => hết bài =))

Cũng có thể là, sau khi giác ngộ đc cảnh giới kia thì cũng là lúc hy sinh, nhg ko phải do thg`main giết mà là do....ôm bom dùm (số phận như ông già kia =))) => cũng hết bài :))
 
Mấy chap rồi vẫn đánh chưa xong thằng trọc 8-}. Phần 1 sáng tác khi chưa xuất bản ra nước ngoài tiến triển đúng nhanh, sang phần này thì trở thành cần câu cơm rồi.
 
càng ngày càng bực - mấy tháng trời éo thoát nổi cái trường @@
 
Có khi anh trọc hối hận cắn rức lương tâm, muốn tìm về với sư phụ bèn ôm Shiho hút cạn cuồng lực giúp cậu ấy tỉnh lại không nhễ :9cool_pudency:
 
Có khi anh trọc hối hận cắn rức lương tâm, muốn tìm về với sư phụ bèn ôm Shiho hút cạn cuồng lực giúp cậu ấy tỉnh lại không nhễ :9cool_pudency:
Thế nó gọi là "Hấp tinh đại pháp" nhẩy :>;))
Đùa, chứ có chiêu đấy thì anh trọc là quái vật chứ ko phải ng`=))
 
giải quyết xong thằng trọc là đến màn đối thoại tình huynh đệ của hai thằng đực rựa với nhau về sư phụ và sư tổ của tụi nó =))
 
main giờ làm sao có cửa win anh độc lang , tác giả buff quá . mà có win đi nữa thì chắc cũng tàn phế khỏi học võ nữa. dự là đang đánh giữa đường thì đứt gánh , 2 bên đều rút =))
 
Trận đấu kết thúc, anh Main lại tiếp tục ăn hành :-<
 
Lần này thì gãy tay + lòi phèo =))
Thôi thế là hết, anh main đi núi =)). Quả này thì thân tàn ma dại nhé =))
Đang nguy cấp lại còn mơ tg? đến sự phụ sư cố, vkl =))
Anh trọc ém hàng, tung Kameha phát cuối :))
=> mình cũng éo chịu nổi lão tác giả nữa =)):-w
 
Phải nói là cái tình sư lao động đường phố trong cái truyện này nó sến sến nửa mùa kiểu gì, chẳng khác mẹ gì gay 8-} Như cái Kenichi còn đỡ 8-}
 
Biết thế nào anh main cũng về trong vòng tay Sena nhưng kiểu này thì đúng là đen thật.
Tộc Sunwoo lần này thảm, 1 trưởng lão ra đi, thêm tay thủ lĩnh trận này trọng thương gần tèo :-w
Dự chap sau đích thân đệ nhất trưởng lão ra tay giải nguy quá :-?
 
Tháng liên tiếp giữ vị trí cliffhanger khó chịu nhất :-w
 
Các bợn cứ vội phán, biết đâu đó là do anh main đang tự luyện tập bằng cái gì gì ấy, thao diễn cấp tốc mấy chục lần nên bảo đảm né được đòn đó, tấm cuối chỉ là ảo giác của anh main thôi \m/. Né được thì anh trọc thế nào cũng ăn phản damg.
 
chap này cảnh thằng trọc tung chưởng cứ như Quy Đầu tiên sinh thi triển kamehameha=))
cũng có thể chưởng này đánh trúng di ảnh của chú main lắm:-?, hồi trước anh 4 mắt cũng dùng sát chiêu chắc mẩm đánh trúng đc chú main, cuối cùng hóa ra chỉ là di ảnh, rồi bị main counter ngược lại=))
 
Back
Top