The Breaker

Bị hành đâu mà bị hành,giờ nó khá hơn rồi một cước nhanh như phi đạn thế mà nó né được đủ thấy agi thằng này đã tăng lên kha khá ... :))
 
Không ki mà đánh được thì cũng không lạ

Nhưng mà thế này kể cũng ngắn , hơi tí đứt đoạn
 
Mợ, đi cứu người mà ngu bỏ mẹ, thuốc éo uống, vác mỗi cái xác quèn đi rồi trông chờ nó sơ hở. Vậy mà mong đợi cả tháng nay, xem được cái đống giẻ rách x-(
 
Còn 1 thằng nữa chuẩn bị vác xác tới cho main char train mà , các bác khoan nóng, chắc chap sau là cù cưa với con nhỏ $uck gì đó xong ,may mắn thế nào mà thuốc chưa phát huy tác dụng (khoảng 10-15p) gì đó nữa thì thằng kia tới dập cho anh shioon 1 trận xong viên viarga vừa phát huy + quá trình bế quan luyện công nên anh giai đề thăng được công lực lên 9999 vạn chuyển ,nội trong 10 chiêu cắt bi được cả đám SUC <~~ danh chính ngôn thuận thành thủ lảnh của hội tam hoàng gì đó =)), chuyện tình tay 3 bắt đầu, vừa lúc đó bé loli trở về và lúc này đã hết loli , bắt đầu làm harem =))
 
Em đó mờ nhạt đến độ cái tên của nó giờ chả nhớ nổi =))
Chắc chỉ vai trò làm nền cho P1. Ko biết sau này Shioon có thể hồi phục lại ko, chứ cái kiểu mỗi khi nguy cấp thì làm 1 bi thì không ổn tí nào, sự nghiệp ăn hành vẫn còn dài.
 
thằng main gay vô đối, con lưỡi liềm kia bị sốc ko nhanh tay hạ thủ lại còn tha cho nó, thôi drop, chịu hết nổi cái kiểu quân tử tàu khựa rồi...
 
thằng main gay vô đối, con lưỡi liềm kia bị sốc ko nhanh tay hạ thủ lại còn tha cho nó, thôi drop, chịu hết nổi cái kiểu quân tử tàu khựa rồi...

biết đâu sau này lại phát sinh tình cảm nhỉ ;))
 
thằng main gay vô đối, con lưỡi liềm kia bị sốc ko nhanh tay hạ thủ lại còn tha cho nó, thôi drop, chịu hết nổi cái kiểu quân tử tàu khựa rồi...

Hàng dự bị s** slave, hạ thủ thế quái nào được, anh main tính hết rồi :>
 
nxb vàng anh in ra bán rồi kìa bà con, chất lượng lẫn dịch thuật đều dc nên mua sưu tầm đi là vừa
 
Giờ mình đọc truyện này chủ yếu xem boobs mấy em nử với đợi bé loli về ,ngoài ra chẳng có tí cảm xúc nào cả.
Càng ngày mình ,càng đồi trụy, amen
 
Đệt, chap nào cũng tán nhảm mười mấy trang, bem nhau vài trang.
Chap sau chắc lại tán nhảm tiếp, khúc cuối mới bem quá :-(||>.
 
Chap sau thằng 4 mắt sẽ biết thế nào là sự khác biệt giữa đệ tử chân truyền của giun chính đẳng và hạng hàng nhái ko rõ nguồn gốc xuất xứ nó khác biệt thế nào \m/
 
Đọc chap mới nóng khoái lạc song châu ***** chịu được, chẳng thà thằng shioon bị chấn thương đầu khỉ mình không nói, đằng này dám đụng đến bé jine của mình :|
 
Back
Top