Source Code (2011)

^theo mình hiểu thì:

Tuy cắt sự sống nhưng não còn hoạt động được 1 thời gian rồi mới tắt hoàn toàn, source code hack sao đó thành 1 thế giới ảo bên trong Ste, có thể nói Ste lạc vào 1 giấc mơ đẹp hơn là ở một thế giới khác. Giấc mơ này được xây dựng nối tiếp 8p cuối của anh thầy giáo và có lẽ sẽ kéo dài cho đến khi anh chết trong mơ.

Source code đưa cho Ste phần nhận thức 8p cuối đời của người chết chứ không đưa Ste tới một thế giới mới. Mỗi lần Ste bị dùng thì giống một kiểu giựt điện gây ngủ hơn là bắn anh qua thế giới khác. Cho nên mình nghĩ đây là mơ chứ không nghĩ source code có khả năng đá người dùng qua chiều không gian khác, chưa kể chỉ có phần nhận thức mới cảm nhận được còn thể xác vẫn ở chốn cũ.

Ngoài ra cái khoan chứa khi anh ở bên trong cũng do source code tái hiện lại, Goodwin cũng chỉ liên lạc với anh qua các sợi dây nối thẳng vào não. Ste nhận được hình ảnh tử chiếc webcam trên máy của goodwin còn goodwin nhận được các kí tự chữ. Tấc cả đều được truyền lên tải xuống qua não của Ste nên cuối cùng mình thấy source code cần 1 bộ não dùng nó thì đúng hơn, và cách hack đơn giản là ngắt dây khi đang dùng, cho ra 1 cái chết trong mơ cực đẹp :">
 
^
^ Cái thằng Ste nằm thở ở cuối phim là Ste ở thế giới song song, nói trắng ra là Ste đó vẫn chưa hề được sử dụng vào SC vì sự kiện đánh bom ở thế giới song song đã bị ngăn chặn. Tức là ở thế giới song song tồn tại 2 Ste 1 Ste đang nằm đó chờ được sử dụng vào SC 1 Ste ( Chính xác hơn là trí não của Ste ở thế giới thực nhập vào thân xác của 1 ng` đàn ông khác ).

Còn cái thân xác Ste ở thế giới thực thì theo mình đã thực sự chết rồi , vì đoạn cuối nó chuyển hoàn toàn wa thế giới song song không chiếu ở thế giới thực nữa .....
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng rồi, cảnh cuối ở thế giới thực chắc Goodwin bị bắt rồi, ở thế giới song song chuyện đụng tàu không xảy ra, Ste kia nằm chờ 1 nhiệm vụ khác
Phim cũng nói Ste hiện giờ là người duy nhất có khả năng hoạt độnt tốt trong Source Code
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^ Cái thằng Ste nằm thở ở cuối phim là Ste ở thế giới song song, nói trắng ra là Ste đó vẫn chưa hề được sử dụng vào SC vì sự kiện đánh bom ở thế giới song song đã bị ngăn chặn. Tức là ở thế giới song song tồn tại 2 Ste 1 Ste đang nằm đó chờ được sử dụng vào SC 1 Ste ( Chính xác hơn là trí não của Ste ở thế giới thực nhập vào thân xác của 1 ng` đàn ông khác ).

Còn cái thân xác Ste ở thế giới thực thì theo mình đã thực sự chết rồi , vì đoạn cuối nó chuyển hoàn toàn wa thế giới song song không chiếu ở thế giới thực nữa .....

thế thằng chủ thân xác khi khổng khi không bị mất thân xác à @@
 
thế thằng chủ thân xác khi khổng khi không bị mất thân xác à @@
Lúc mà Goodwin tắt nguồn sự sống thì hồn của Steve bị đá sang thế giới song song luôn, mà ở đó Steve trở thành Sean luôn, chỉ có anh Sean ở thế giới đó là tội, bị bốc hơi luôn =)).

Mà có vấn đề này mình ko hiểu, sau khi Steve đã trở thành Sean ở thế giới song song, thì cái xác của Steve ở thế giới đó nếu bị kích hoạt cho 1 dự án chống khủng bố nào khác thì lúc đó cái tâm trí của Steve đang ở trong Sean sẽ bị đá vào project đó hay là có một thằng Steve khác nữa đang hiện hữu trong thân xác đó?
 
Suy luận cũ của mình :)
Nếu Source Code hoạt động theo kiểu thu nhận tín hiệu não, thì có thể là được. Tưởng tượng, Source Code copy tư tưởng của Stevens ghi đè lên não của Sean, rồi sau 8 phút lại copy tín hiệu từ não của Sean (lúc này là Stevens) ghi đè lên não bộ của xác Stevens. Nếu như thế, toàn bộ tư tưởng của Stevens ở não của Sean vẫn còn đó. Vấn đề sẽ xảy ra là, chúng ta sẽ có 2 Stevens đến từ thế giới thực số 1: 1 nằm thoi thóp chờ chết, 1 nằm trong não Stevens như 1 nhân cách mới. Ngoài ra, thật sự rất khó nói Sean hoàn toàn bị chiếm não và "chết hồn" bởi vì não bộ vẫn là của Sean, mang đặc tính của Sean. Rất có thể nhân cách cũ của Sean sẽ trỗi dậy và cướp lại xác. Việc này cũng giống như các bệnh nhân đa nhân cách (thực tế chứ ko phải như trong phim nhé). Đôi khi trong họ xuất hiện nhân cách mới nhưng vì quá non nớt, thiếu yếu tố riêng khẳng định nhân cách, phụ thuộc vào những yếu tố mang tính lịch sử của nhân cách cũ nên nhân cách mới sẽ tự tiêu biến. Đạo diễn có lẽ có ý định giải quyết việc này êm thắm bằng sự thay đổi hoàn toàn của Stevens sang Sean ở phút cuối.

Nếu Source Code hoạt động theo kiểu mạnh hơn, ko chỉ copy & paste mà thậm chí cut-paste thì e là anh Stevens ko có số hưởng cái vi vu hạnh phúc rồi. Tưởng tượng, Source Code ghi đè thông tin của Stevens lên não Seans, rồi sau 8 phút chuyển hoàn toàn thông tin của Stevens nằm trong Sean (cut & paste) về Stevens. Lúc đó, bộ não của Sean ở thế giới song song gần như bị phá hủy, bởi vì các yếu tố thần kinh 1 khi ra đi là ko bao giờ trở lại, cộng thêm với lượng thông tin từ tư tưởng của Stevens đè lên não Sean là rất lớn. Hy vọng lớn nhất cho Sean là thông tin tư tưởng của Stevens ko ghi đè lên hết thông tin tư tưởng của Sean. Do đó, Sean có thể hồi phục lại con người cũ, nhưng ko thể trở về hoàn hảo vì 1 lượng lớn tế bào thần kinh não bộ đã hy sinh cho việc lưu và xóa thông tin của Stevens trong não Sean.

Có thể sẽ có 1 ngày Stevens & Sean hòa hợp tư tưởng chăng :-" ?!
 
Suy luận cũ của mình :)


Có thể sẽ có 1 ngày Stevens & Sean hòa hợp tư tưởng chăng :-" ?!

Chúng ta chưa bao giờ thấy trong phim nếu Source Code tắt giữa chừng thì chuyện gì xảy ra với xác của Sean,do đó ko thể đoán dc chính xác,mà tắt giữa cũng chả làm dc gì vì Source Code sẽ nhập lại toàn quá trình. Theo giả thuyết TGSS tạo dc sau khi Steve vào thân xác của Sean nhờ Source Code thì: lúc này Sean đã chết và chỉ còn tiềm thức 8 phút đọng lại,mà trong nhiều lần nhập Source Code lại thì vẫn cùng địa điểm,thời gian,cùng sự việc,có nghĩa là Sean đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát hay điều khiển bất cứ gì ngoài "tạo dựng & thiết kế". Còn theo hướng đó là 1 TGSS có sẵn (trang trc cậu nói theo giả thuyết này) thì ta ko thể nào biết dc,bởi cả 2 Sean là khác nhau,1 chỉ còn đọng lại tiềm thức 1 còn tất cả nhưng bị cưỡm xác,chỉ giống nhau về "personal" dựa trên sự so sánh chất mẫu của Source Code (mình cũng chả biết cái này từ đâu ra)

Btw,ý cậu kia hình như nói là (ko rõ ý lắm) ở TGSS hiện có 2 Steve,Steve1 trong Sean và Steve2 trong Source Code,khi kích hoạt Source Code thì chuyện gì xảy ra. Chả có gì cả,Steve2 tiếp tục làm project và Steve1 vẫn chơi bời trong xác của Sean. Đó là theo giả thuyết Steve1 đang sống ở TGSS,còn nếu đó chỉ là TGSS dc tạo ra từ quá khứ ở tiềm thức của Sean thì đó lại là chuyện khác mà ta ko biết dc :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Có ai nói kết phim là cho thế giới ngưng đọng lại có lẽ hợp lý hơn và ko khiến người xem suy nghĩ nhiều. Đằng này tạo ra 1 cái kết happy ending và 1 TGSS rất khó giải thích, người xem sẽ luôn tìm đc 1 cách giải thích hợp lý nhưng liệu có cần, một bộ phim hay là khi người xem lưu luyến nó và cảm thấy dễ chấp nhận, chứ ko phải để mổ xẻ các chi tiết twist của phim. Đương nhiên với nhiều người 1 happy ending là tốt, là nên có sau tất cả những nỗ lực của Stevens, thể hiện sự nhân văn của bộ phim. Nhưng với nhiều người là khác là sự khó hiểu, là cảm giác chưa trọn vẹn. Tớ nghĩ nên dừng lại ở nụ hôn là hay nhất.

Còn về ý tưởng tạo ra 1 TGSS cũng tương đối khả thi, ta bỏ qua cái phần "loading" vì cái đó ko giải thích đc gì cả, lúc xâm nhập vào SC anh ta muốn nghĩ cái gì chả đc mà có khi trong phần "loading" chỉ là cách đạo diễn dùng để lừa người xem, cố đưa ra vài hình ảnh để họ tin là có TGSS. Chả nhẽ ko có cái load đó thì ko tạo đc TGSS. Ko phải, từ đầu phim đã có nhiều lúc TGSS đc hình thành, chúng ta chỉ có 8' trí nhớ của Sean, nếu cậu ta chết thì đâu còn trí nhớ nữa, tức là khi bom nổ thì trí nhớ ko còn, ko còn tương tác đc với thế giới nữa. vậy mà trong phim khi bom nổ anh mainchar vẫn tương tác đc vài s nữa, vẫn cố đánh thằng kia, trí nhớ imba thế :nailbit: Và thế giới đc tạo ra là do SC , SC chỉ là 1 computer, nó làm sao phân tích đc hết cả thế giới và sau khi stevens bị shut down thì cái gì tiếp tục nhiệm vụ phân tích. Phải chăng SC chỉ là 1 cái máy truyền và nhận tín hiệu giữa 2 TGSS, nó đưa Stevens vào 1 vũ trụ mới và nhận lệnh để anh thực hiện lệnh trong vũ trụ đó.

Nói chung đây là 1 phim khá hay, jake trong phim này đóng có cảm xúc hơn các phim khác. Mà đúng là tội cho thằng sean, bị chiếm thân xác :))
 
phim này bug lòi mà cứ bàn cho nó đúng thì lấy gì mà có ý kiến
xem xong có thể nói là phi logics
nên các bạn đừng cố mà giải thích nó vì sao theo cái gọi là khoa học
 
Ai thích mổ xẻ thì cứ mổ xẻ thôi, âu cũng là niềm vui riêng của mỗi người :)) Nhưng đấy là trên khía cạnh thỏa trí tò mò. Chứ về mặt điện ảnh thì mình thấy phim này ko phải là cái dạng phim xoắn não như thường lệ. Thực tế là cho đến gần cuối phim tất cả vẫn hoàn toàn thẳng tuột ko có gì mà phải lăn tăn. Nhưng chỉ thêm vài chi tiết nho nhỏ cuối cùng mà làm khán giả phải nhăn trán. Mình đánh giá cái phim này thêm đoạn đấy chỉ nhằm mục đích... câu hiệu ứng, chứ ko có đóng góp chút giá trị nghệ thuật nào cho phim. Nói chung là một điểm trừ, cái tội... thích thể hiện.
 
Chuẩn, xem phim đậm chất tình cảm mà thích pha trò thì chỉ có điểm trừ :-w
 
Thế giới được tạo ra là thế giới song song.

Source Code là cỗ máy dịch chuyển tức thời.

Source Code chuyển phần hồn Stevens vào người của Sean và nhận tín hiệu hồi đáp

Sean bị trục xuất khỏi thân xác, mặc cho Stevens tung hoành.

Cảnh cuối là thật, tất cả các TGSS trước cũng là thật.


TẤT cả đều được giải thích vì 1 chi tiết sau :
[spoil]
Sau 8' , nhân vật chính đều bị chết, ko vì bom cũng bị tàu hỏa cán. Chết là cách để anh ta trở về với thực tại của mình, nếu ko chết thì tạo ra TGSS như ở cảnh cuối.[/spoil]
 
Phim này mọi thứ đã quá logic mà nhỉ?

Nếu làm dừng lại ở cảnh hôn nhau (phủ nhận thế giới song song) thì có quá nhiều chi tiết không thể giải thích được, và cũng là quá ác với anh main char . Cảnh cuối phim đạo diễn làm như vậy là rất hợp lý, và cũng là gợi ý thêm cho những khán giả còn chưa rõ cấu trúc cũng như "luật chơi" của phim.

Lúc đầu mình xem phim còn thấy mơ hồ + vô lý, tại sao Stevens khi đi vào trong "source code" lại có khả năng access đến toàn bộ những vùng mà "memory" của Sean hoàn toàn không thể cover hết được. Nên nhớ muốn mô phỏng một cái gì cũng cần phải có điều kiện - thông tin ban đầu, và từ những điều kiện đó có thể mô phỏng được một khoảng giới hạn thôi. Giống như ta giải bài toán vật ném xiên chẳng hạn, cần biết vận tốc ban đầu và góc ném mới mô phỏng được toàn bộ quá trình bay của vật (và thậm chí vẫn phải bỏ qua những tác động khác ngoài trọng lực). Và chỉ mô phỏng được chuyển động của riêng vật đấy với những dữ kiện như thế thôi, chứ nếu cho vận tốc ban đầu và góc ném của một quả bóng, rồi lại bắt mô phỏng lại quỹ đạo trái đất thì bó tay. Trong khi đó Stevens khi vào source code thì tự do tung tăng bay nhảy, làm gì, đi đâu tùy thích, đi ra cả những vùng mà Sean chưa hề đến (vậy làm sao mô phỏng, thông tin ở đâu ra???). Nhưng đến lúc ông tiến sỹ phân tích cho Stevens nghe thì mới nhận ra. Ông ấy đã nói source code có tác dụng "give us access to parallel reality", điều này đã giải thích cái khả năng mô phỏng kỳ diệu kia (thực ra là chẳng có mô phỏng gì cả)

Nó có nghĩa là không chỉ cái thế giới sau cùng (lúc Stevens giải cứu thành công đoàn tàu và sống hạnh phúc) mới là parallel reality, mà tất cả những lần trước, tất cả các thế giới mà Stevens được source code gửi đến trước đó (không chỉ riêng đoàn tàu mà là toàn thế giới) đều là parallel reality. Vì thế mà Stevens có thể tự do bay nhẩy, hành động tùy ý muốn, đi lại khắp mọi nơi.

Bằng chứng của việc này là gì?

Phim dựa trên lý thuyết là có vô số những vũ trụ song song cùng tồn tại, mỗi một quyết định (hay một sự kiện) có thể khiến lịch sử rẽ theo những hướng khác nhau, tạo nên nhứng hiện thực, những thế giới khác nhau. Có thế giới mà tồn tại ông tiến sỹ, Stevens và đoàn tàu bị đánh bom, có thế giới thậm chí có thể không hề có nước Mỹ. Muốn tìm ra kẻ đánh bom, cần phải đưa Stevens đến những thế giới gần giống với thế giới hiện tại nhất (như thế kẻ đánh bom trong thế giới đó và thế giới hiện tại sẽ cùng là một người). Như vậy 8 phút trong não bộ của Sean có vai trò như một bản so sánh, nó giúp Source code "dò" trong hệ thống vô tận những parallel reality những thế giới giống nhất với thế giới hiện tại, để tìm ra kẻ đánh bom trong thế giới đó (cũng là tìm ra kẻ đánh bom trong thế giới hiện tại).

Các thế giới song song đó là giống, chứ không phải là thế giới hiện tại. Bằng chứng là, các bạn để ý mỗi lần vào lại Source Code, vị trí và thái độ cái câu nói đầu tiên (khen Sean có good advice) của Christina có hơi khác nhau một chút, rồi thì nếu mình nhớ không lầm là có lần thay vì bị đổ cà phê, thì là lon nước ngọt gì đó. Tuy có những sai khác ở những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng các thế giới đó có đủ độ giống nhau để các chi tiết lớn (đoàn tàu bị đánh bom, thủ phạm đánh bom) đều giống nhau.

Những chi tiết trên, cộng với việc ông tiến sỹ nhắc đến parallel reality, rồi việc Stevens có thể hành động thỏa mái khi vào SC, rồi có đoạn Stevens hỏi Goodwin về việc có tin rằng có một Goodwin khác với những chọn lựa khác không, rồi rõ nhất là đoạn Stevens nói rằng đã gọi cho ông tiến sỹ từ con tàu, ông ta đã trả lời rằng người nhận được cuộc gọi đó sẽ là một ông tiến sỹ ở một hiện thực khác (Nguyên văn: "It's a different reality, captain....It would be received by different me entirely"), tất cả đã chỉ ra rằng Source Code là một công cụ dò tìm và kết nối ý thức con người ở những parallel universe với nhau. Như vậy cái kết của film rằng Stevens sẽ thoát khỏi liên kết với thế giới hiện tại, để đến sống trong một thế giới khác (dưới hình dáng của Sean) đến một cách rất tự nhiên, không phải quá khó để dự đoán.

Có bạn sẽ hỏi vậy nếu trong khi đang ở hiện thực "gần giống", Stevens trải qua 8 phút và vẫn sống thì điều gì sẽ xảy ra?

Trong phim tiến sỹ cũng đã trả lời điều này, đó là "Nothing", "Stevens không thể tồn tại quá giới hạn 8 phút trong Source Code". Ông tiến sỹ cho rằng ý thức của Steves sẽ bị kéo về thế giới hiện tại khi 8 phút đã trôi qua hết, hoặc sẽ bị biến mất. Điều đó quả thực đã xảy ra (có đoạn Stevens vẫn sống, nhưng mọi thứ mờ đi (kết nối đã lỏng dần) và anh bị kéo về thực tại). Tuy nhiên ông tiến sỹ đã không nắm bắt được hết toàn bộ Source Code, ý thức Stevens vẫn có khả năng tồn tại trong thế giới song song, khi anh bị ngắt kết nối với thế giới hiện tại (bằng cách cho cơ thể chết). Việc không nắm hết này cũng không có gì lạ, vì có lẽ ông ta chưa từng giết ai để thí nghiệm việc này, hoặc giả có làm thế cũng không có cách gì xác minh được (vì đã bị ngắt kết nối thì làm sao có thể báo cáo là có "toi" hay không ^^).

Có bạn sẽ hỏi như vậy thì Sean đã hoàn toàn bị "bốc hơi"?

Câu trả lời phần nhiều là đúng vậy. Quả thật khi nghĩ đến việc đang ngồi yên lành, đột ngột bị "chết" và một ý thức khác đến chiếm quyền cơ thể, có vẻ rất khủng khiếp. Nhưng thật ra cũng không phải là quá bất công cho Sean. Vì trong những hiện thực "gần giống" với hiện thực nguồn như vậy, nếu không có sự can thiệp của SC và Stevens, vụ nổ sẽ xảy ra và đằng nào Sean cũng chết. Chết trước 8 phút nhưng cứu được nhiều người.
(Tuy nhiên trong nhiều thế giới khác Sean cũng bị mất 8 phút cuộc đời nhưng rốt cuộc người yêu anh và nhiều người khác cũng chết - là những thế giới trước đó mà Stevens thâm nhập vào nhưng không thể ngăn chặn được vụ nổ)

Tóm lại cái kết của phim là hoàn toàn hợp lý về mặt logic, nếu mọi người vẫn thấy chưa hợp lý thì có thể xem kỹ lại phim để kiểm chứng những gì mình nói. Điều cần băn khoăn ở đây là Sean sẽ sống thế nào trong thế giới mới của anh, liệu có còn dậy được môn lịch sử nữa không? Và cô bạn gái Christina sau những thú vị ban đầu liệu có còn yêu anh Sean mới này nữa không? (Anh Sean cũ với anh Sean mới có vẻ khác hẳn nhau) ^_^
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Trời wall of text X_X

Mà bạn giải thích đúng quá, mọi mơ hồ đều đc giải đáp hết rồi :-*
Mà thử nghĩ xem có bao nhiêu cái parallel reality đc tạo ra từ cái đầu tiên, anh main char mở khoảng 15,20 cái, trong mỗi cái đó ông mainchar chưa đc kích hoạt lại mở thêm tầm 20 cái nữa chỉ trong 1 nhiệm vụ đó thôi. Vậy thì số parallel reality đc tạo ra cho 1 sự vật, sự việc có khi là ∞ :D
 
thật chứ mình chả thích sống trong 1 người khác như vậy...nhưng mà thôi kệ, cứ nghĩ happy forever cho xong :))
 
[mask]mars;19215378 nói:
^ Trời wall of text X_X

Mà bạn giải thích đúng quá, mọi mơ hồ đều đc giải đáp hết rồi :-*
Mà thử nghĩ xem có bao nhiêu cái parallel reality đc tạo ra từ cái đầu tiên, anh main char mở khoảng 15,20 cái, trong mỗi cái đó ông mainchar chưa đc kích hoạt lại mở thêm tầm 20 cái nữa chỉ trong 1 nhiệm vụ đó thôi. Vậy thì số parallel reality đc tạo ra cho 1 sự vật, sự việc có khi là ∞ :D
Tớ không phải dân vật lý, nhất là cái vụ Many-Worlds Interpretation này rất phức tạp cả về mặt triết và lý, nên cũng chỉ biết qua qua từ wiki và trên một số forum thôi. Theo như tớ hiểu thì hiện thực được rẽ nhánh liên tục (vì tương lai của hiện tại luôn có vô số những hướng rẽ khác nhau, mỗi hướng có một probability xuất hiện) và như vậy các vũ trụ song song được tạo ra liên tục, số lượng là vô cùng. Cái này đã được quan sát thấy ở mức lượng tử, còn việc nó có áp dụng được ở mức cao hơn hay không thì chưa rõ, nó còn là vấn đề lớn của khoa học.

Như vậy không ai tạo ra các parallel reality cả, bản thân nó tự sinh ra và tồn tại. Công việc của SC chỉ là tìm kiếm và truy cập vào những reality khác nhau đó thôi.

Nói chung chỉ biết sơ sơ vậy thôi, chứ tìm hiểu sâu khéo loạn đầu chết đấy :D . Tớ từng đọc một topic có ông sau khi học về MWI bị tảu hỏa nhập ma, lên forum hỏi tứ tung, trình bày rằng nếu thuyết này đúng thì cuộc sống thật là vô nghĩa, nào là mẹ ông ta hiện giờ chưa chắc đúng là người mẹ tại thời điểm đã sinh ông ta ra, rồi thì cứ sau mỗi cái chớp mắt thì bạn gái đang ngồi cùng ông ta lại biến thành một người khác (do có thể người cũ đã rẽ sang nhánh khác), rồi cuộc sống như vậy thật vô nghĩa, chết đi còn hơn... bla bla làm mấy bác scientist phải xúm vào khuyên ngăn =)) =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình hỏi câu hơi ngu : Bản này có DVDRip bản đẹp chưa ạ?? Trước mình coi bản cũng đẹp, mỗi tội nó cứ giật giật làm mình ức chế quá T__T.
 
Cho mình hỏi câu hơi ngu : Bản này có DVDRip bản đẹp chưa ạ?? Trước mình coi bản cũng đẹp, mỗi tội nó cứ giật giật làm mình ức chế quá T__T.
lên all.hdvnbits.org mà down bản Bluray rip của Erik đấy, ngon và ko giật, mới up có mấy ngày thôi :|
 
Ý kiến của 1 bác ở UDS, cũng khá tương đồng với mình :-?
Phim này với tớ thuộc dạng xem 1 lần rồi xóa, nên có vài chi tiết tớ ko nhớ chắc lắm, nếu không nhầm thì theo giải thích của thắng giáo sư, Source code được xây dựng dựa trên ký ức của những người đã chết. Trong phim thì mình chắc chắn là có 2 nhân vật không chết, đó là thằng đặt bom và thằng xuống đi wc ở ga! Trong khi Jake nhập vào thân thể của 1 giáo viên (đã chết trên tàu) và choảng nhau với hai thằng này tại những thời điểm khác nhau, bạn có thấy vô lý không?

Ví dụ cho dễ hiểu nhé, tôi là thằng trên cái tàu đó đã xuống ga đi tè, theo ký ức của tôi thì tôi xuống tàu để đi wc, một lúc sau tôi nhìn thấy tàu nổ, khói bốc mù mịt đằng xa, và tất nhiên tôi nhớ là không phải nện nhau với thằng giáo viên nào cả! Có nghĩa là cảnh Jake ẩu đả với thằng đi wc là do Source giả lập ra mà không dựa vào ký ức của hành khách nào, như vậy các thông tin khác như xe ô tô của thằng đặt bom, số điện thoại ... chắc gì đã là thật, mà do Source code chế ra thì sao!

Còn về mặt ý tưởng và mục đích của phim này thì công nhận là sáng tạo, có tính đột phá!
 
Back
Top