Sau khi xem rep của 2 ông nhà Myth ấy thì tôi rút ra được 1 số quan điểm qua quan sát được là thế này.
Vấn đề thứ 1: MN lv 14, CM qua MN không chịu kéo quái hạn chế mức di chuyển của CM mà chọn biện pháp là chạy thẳng về để CM ăn nhất đao, nếu CM không ăn nhất đao ở tình huống này thì có lẽ mọi chuyện đã rất là khác. ( ở đây keo vê lờ ra ấy đã chạy về nhồi rồi còn tiếc 1 bình @@ )
Vấn đề thứ 2: là khi MN đã giết được CM rồi lại ham fam để cho CM làm Q một cách dễ dàng thay vì là quấy rối khi MN đã có THÁNH LINH.
Vấn đề thứ 3: để CM Q xong thua lđ là 1 điều dĩ nhiên không thể chối cãi. Game kết thúc với câu nói khiến tôi phải suy nghĩ: " biết vậy vừa rồi anh đi phá Q " tất cả những gì tinh túy nhất của cái Rep ấy đã được thông qua câu nói ấy để cho chúng ta thấy 1 điều rằng CM luôn win MN mặc dù anh ấy đã trải qua hàng trăm kèo này rồi.
Đây là vài dòng suy nghĩ và cảm xúc của tôi khi xem cái rep của 2 ông nhà Myth post lên nếu có gì sai xót mong các chú các bác bỏ qua, và tôi chắc chắn tôi sẽ không có thời gian để kèo kiết gì cả. Dạ Xin Cảm Ơn!!
Nhưng tiện đây tôi vote cho Ma Nhẫn 1 vé trong kèo MN - CM 1lđ.