-Lip ổn, quá trình trưởng thành ok, nếu trong gia đình bình thường chắc đã ngồi ở thung lung silicon or phố wall rồi_Lip là nhân vật xây dưng là ổn nhất, quá trình trưởng thành làm tốt.
_Deb thì hồi bé cho ẻm làm con ngoan trò giỏi quá, lớn lên phá nát hình ảnh từ việc rape thằng kia rồi đẻ con...v...v
Season này Deb cũng tệ kinh dị, chính Deb muốn đồng hóa bạn gái Carl thành les để rồi Deb quay ngoắt blame lên chính em kia.
_Carl thì chán từ hồi sau khi từ nhà tù về, quanh đi quẩn lại việc học đi lính.
_Ian thì khá okay, biểu cảm bệnh tật + gay làm tốt mà các season cuối cho làm gay jesus nhảm quá; thôi thì ít ra end cũng không tệ.
_Vợ chồng Kevin ball mất đi chị nga ngố thì xem chán hẳn.
-Deb ổn nốt, qua trình trưởng thành ok, bắt đầu thành hình tượng cũ của Fiona, biết quan tâm chăm sóc, mọi người, kể cả Frank. Nó bẻ les con kia ko đc nhưng nó blame vì làm tổn thương Carl để bọn nó quay lại với nhau
-Carl tuyến truyện ổn, may quen con nào con nấy gia đình gia giáo, nên đi lính, ít ra còn học hành đàng hoàng. Ko thì thành thằng bán KFC rồi
-Ian tuyến truyện ổn, chưa hiểu bạn nói nhảm là nhảm kiểu gì, có biết vào tù gặp mickey được anh em tung hô lắm không
- Vợ chồng K thì trước giờ tuyến truyện vẫn là phụ, giải quyết khâu vui, do bác thích con Nga ngố nên thấy thế thôi

