Question no Answer ?

anh yêu em bởi vì anh thix nhéo má em :>
 
anh yêu em bởi vì anh thix nhéo má em
Cái này hợp với mình này :)).

+1 \m/.
 
hix,topic dành cho những bạn có ng iu vào TS.Mình chưa có vô đây đọc thấy thèm wá :(:(
 
ước gì cũng có ng` hỏi mình câu đó :(
 
tại em yêu anh nên anh mới yêu em thôi
 
H: Tại sao anh yêu em?
Đ: Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi. :))
 
Tại sao anh yêu em ?

- Vì định mênh đã an bài như thế ngay từ lần đầu anh gặp em :x ..... Vẻ đẹp ở mái tóc em, ở khuông mặt em, ở đôi môi em, tất cả như làm tim anh lỗi nhịp :'> .....


Anh yêu em nhiều như thế nào ?

- Nhiều như biển ngoài xa, nhiều như cát trên xa mạc, nhiều như sao trên bầu trời :x ...... Anh yêu em nhiều lắm, không muốn rời xa em, như mặt trăng và trái đất :x ..... Trên thế giới này, không gì có thể so sánh được tình cảm của anh dành cho em :'> .........
 
câu này nếu hiểu đúng nghĩa sẻ là : "em ko còn yêu anh như trước nửa" ;))
 
Có cái câu chuyện gì về vụ này rồi! Bác nào lên google search chắc ra...

Yêu ko cần lý do, nếu giải thích được thì đó ko là ty.
Hãy cứ im lặng để ny tự nhận ra tại sao mình yêu người đó, cần gì phải giải thích...
:-*
 
Thời buổi này, con gái bây giờ, trả lời theo kiểu lãng mạn, tuy nghe thì khoái nhưng sẽ nghĩ => Hâm à? Dở hơi à? 8-}

Trả lời theo kiểu thực dụng thì => Chẳng lãng mạn mô tê chi cả. :|

Hồi trước do không có người yêu nên thường tưởng tượng những cảnh vớ vẩn thế này:

Nàng: "Vì sao anh yêu em?" :x
Chàng: "Thế vì sao em yêu anh?" ;))
Nàng: "Em hỏi trước mà, anh trả lời trước đi." :(
Chàng: "Nếu em yêu anh nhìu thì em phải nhường anh trả lời sau chứ?" :))
Nàng: "Thế nghĩa là anh không yêu em à?" :-<
Chàng: "Tất nhiên là yêu nhưng làm sao nhìu bằng em yêu anh được?" \:D/
Nàng: "..." :">

Bây giờ không tưởng tượng nữa, lý do vì vẫn chưa có người yêu. =))
 
Thời buổi này, con gái bây giờ, trả lời theo kiểu lãng mạn, tuy nghe thì khoái nhưng sẽ nghĩ => Hâm à? Dở hơi à? 8-}

Trả lời theo kiểu thực dụng thì => Chẳng lãng mạn mô tê chi cả. :|

Hồi trước do không có người yêu nên thường tưởng tượng những cảnh vớ vẩn thế này:



Bây giờ không tưởng tượng nữa, lý do vì vẫn chưa có người yêu. =))

vào box này mà cũng đau bụng vì cười =))
 
Yêu em chỉ vì yêu em, vậy thôi :-??
 
đọc bài này tự nhiên thấy nhột!!
Vì tớ cũng chuyên môn hỏi bạn trai mấy câu như vậy!!
mà mấy lần thấy im re....
rút kinh nghiệm từ sau kok hỏi ngu vậy nữa...xem ra gây căng thẳng cho bạn ấy phết chứ chả đùa!!
 
đọc bài này tự nhiên thấy nhột!!
Vì tớ cũng chuyên môn hỏi bạn trai mấy câu như vậy!!
mà mấy lần thấy im re....
rút kinh nghiệm từ sau kok hỏi ngu vậy nữa...xem ra gây căng thẳng cho bạn ấy phết chứ chả đùa!!

ơ thế đây là gơn à :-?

có 1 bác trong này đã nói là: Con gái là 1 nửa khó hiểu nhất của thế giới, nhưng cũng là 1 nửa đáng yêu nhất của thế giới :"> :-*
 
hỏi những câu như vậy thì nói rằng, đó là câu hỏi tu từ em à, có nghĩa là người hỏi đã biết trước câu trả lời rồi vì vậy anh ko cần phải trả lời nữa. Còn em vẫn cứ muốn hỏi thì... bao nhiêu bạn trên đã trả lời rồi đấy :)
 
Anh chỉ có thể trả lời câu hỏi này sau khi chúng mình kết hôn :-*
 
đừng hỏi tại sao anh iu em, anh sẽ ko trả lời được, anh ko biết đâu người ơi...........:">
 
thật ra anh yêu em vì sợi dây chuyền em đang đeo....................
 
Back
Top