Phong cách trong Dota

Status
Không mở trả lời sau này.
tôi thích phong cách the teammate :x thích nhất con Chen vì nó làm tiếp viên hàng không cứu bồ tuyệt hảo :)).
 
sau 1 thời gian sang đánh ESVN em có 1 nhận xét là ở ESVN đánh pub người ta quitter nhiều hơn bên euro
quitter nhiều lúc rất vớ vẩn và nói những câu rất ngu như:"thôi tao ko đánh nữa,chán rồi,có đánh bọn mày cũng éo thắng được đâu.."
với lại ở ESVN nhìu newbie quá :P
 
Dạo này đánh trên Euro sao hay nghe tui nó nói hack map ma tui choi trên lâu rôi mà có thấy ai hack map đâu? mà tui no tưởng hack map dễ lắm =.='' ma thông thường mấy thằng nói người khác hack map la noob bởi vậy chán thật.....
 
Giờ hackmap nhan nhản ra nên cái chuyện nghi ngờ hackmap là bình thường thôi chả có gì cả. Chỉ có 1 điều là chỉ có bọn noob mới bô bô cái mồm ra nói bên kia hackmap, pro thì kô bao giờ nói ra cả dù là nghi ngờ hay biết chắc nó hack cũng mặc kệ. Tập trung vào đánh thôi, hackmap chắc gì vào combat đã đúng mà phải sợ
 
Đó là pro điềm tĩnh chứ gặp pro nóng nảy là tụi nó quát ầm lên rồi.
 
Giờ hackmap nhan nhản ra nên cái chuyện nghi ngờ hackmap là bình thường thôi chả có gì cả. Chỉ có 1 điều là chỉ có bọn noob mới bô bô cái mồm ra nói bên kia hackmap, pro thì kô bao giờ nói ra cả dù là nghi ngờ hay biết chắc nó hack cũng mặc kệ. Tập trung vào đánh thôi, hackmap chắc gì vào combat đã đúng mà phải sợ

Pro thấy hack map thì ko bao giờ nói gì cả .... chắc có sự nhầm lẫn gì rồi =))
Ko nói gì chỉ là lúc bên mình chắc thắng ..chứ nếu thua thì ....=((
 
Thua thì thôi có gì phải gào lên, đánh thì phải có thắng có thua, nếu cứ thua là chửi ầm lên thì chả bao giờ khá được cả.
 
=,= thua hay bị kill mà do tụi nó chơi bẩn thì phải ức chế chứ , tự nhiên bắt mình phải ngồi xem 40~60s thử hỏi pác có tức không :|......đang vui vẻ farm rừng sắp đủ xiền lên đồ, 3~5 thằng nhảy vào hiếp ai mà ko tức :|.....đã chơi bẩn thì phải chấp nhận bị chửi thôi :|......mà giờ cũng có map antihack mà :|.....tốt nhất là chơi với người wen cho đảm bảo :|......pro hay ko pro cũng là con người cũng có đủ hỷ nộ ái ố cả :| ( chả biết viết có đúng ko :)) )
ps : mà bác bảo tập trung vào óanh , thì lúc lên bảng rồi tập trung vào cái gì o_0.....xem bọn nó hack map đi kill đồng đội chắc........xỉ vả vừa giảm stress (đỡ tức ) vừa làm bọn nó nao núng ( may be , bị chửi liên tiếp chẳng nhẻ lại ko để ý )
 
Farm rừng mà đếch biết nhìn mini-map miss cả 3-5 con thì chết là đáng chứ chửi bới gì nữa ;))
 
ngoài hack map chả lẻ ko biết cắm mắt bắt tướng à? còn skill 3 của blood chi?
 
Cắm mắt á, từ hồi nào đến giờ tui đánh chỉ đánh Lan là cắm thôi, còn lại khi nào mình đánh con nào mà phải farm rừng thì cắm , ko thì cắm chi cho mất công , cắm mắt rồi đồng đội vẫn chết như thuờng mà .
BI giờ cái Sentry ko soi đuợc xa đuợc nữa, tiếc thật.
 
nói là nói ví dụ thế cho nó hùng hồn , mấy cha bắt lỗi ghê thế :| .....cứ làm như nó đủ thời gian cắm cả bản đồ áh .......
 
Chết rồi ngồi mà chửi nó, xong nó lại chửi lại. Lời qua tiếng lại mất công ngồi type vớ vẩn lại còn ức chế hơn í chứ, nhiều lúc nóng lên mải type quá có khi lại lên ngồi tiếp đấy. Tốt nhất là kệ xác nó hackmap, xong trận thì đưa nó vào Banlist là về sau kô phải đánh với nó nữa, OK ?
 
ko ban được thì thế này giả vờ bắt chuyện là wen xin địa chỉ...... khi có địa chỉ rồi thì xách ......lợn đến tận nơi cho nó vài hit...........
 
oài , thấy chúng nó chửi khắp nơi, có thằng chửi đồng đội mà cứ chat all , bực mình quá mắng nó 1 câu: mày chửi đồng đội thì chat riêng đi . Thía là nó quay ngay sang mắng mình , đúng là có những đứa đanh dota chỉ để chửi thì phải , sao mà shittttt thế ko biết .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top