talkertive
Donkey Kong
1.06 có chưa các bác ? :)
không cần phải nặng lời với nhau thế đâu bạnSpoil như con dog

.
Ending thoả mãn nhưng kết thúc game còn bỏ ngõ nhiều quá, cảm thấy nuối tiếc đôi chút..Ending Ciri làm witcher theo mình là ending đẹp nhất, mang lại cảm xúc nhất, cái đoạn từ khi Ciri hi sinh đến khi Geralt đi lấy kiếm rồi ra quán rượu cảm giác nó buồn và dài kinh khủng, trong đầu cứ vang vang "common..don't do that to me..." cùng với hi vọng, đến khi thấy bóng dáng Ciri là vỡ oà luôn, hết sức thoả mãn.
Ending về làm nữ hoàng có gì hay, như chim bị nhốt trong lòng, khả năng Ciri bá thế mà vùi đầu vào politics cứ như bảo Geralt đi hát hò như Dandelion đi.


. Đoạn bựa nhất là mấy anh quẩy thâu đêm :v . Còn đoạn ông già.
.Ciri làm Witcher là chuẩn nhất rồi, nhưng những đoạn bạn nói mình lại chả cảm động gì luôn
Trong các Happy Ending, Ciri làm Empress thì mình gặp lại Zen, Dandelion, Triss/Yen, dù chỉ là 1 tí nhưng cũng vui. Và đoạn chia tay Ciri lựa chọn coi như tạm biệt với Ciri em ý oà khóc làm mình cảm thấy có lỗi vãi
Các lựa chọn không phải dạy con mà cùng vui chơi, nô đùa với con thì đúng hơnMà ông bố dạy con gái hay thật, có gì khó chịu cứ đánh đấm đập phá cho nguôi đi, đếch cần kiềm chế gì hết. Khi nào trăm tuổi như bố đây, thấu hiểu nhân tình thế thái rồi lúc đó tập kiên nhẫn, chấp nhận sự thật blah blah gì đó cũng chưa muộn=)

, nghe thì lại mất tự tin luôn 

Em lạy bácSao mấy bác cảm động hay cảm xúc gì mấy đoạn ciri ấy nhỉ, con nuôi thôi mà, phải con ruột đâu, mà nuôi thường để chén.
Mình cũng cảm xúc đấy, nhưng với mấy side quest hay main của baron ko dính đến ciri, chứ con nuôi nghe cứ chuối chuối thế nào ấy. Thì mình chỉ coi Ciri như bạn bè đi giải cứu thì được chứ tình nghĩa thiên liên, nghĩ đến thì ứa nước mắt thì...Em lạy bác, game này không phải Skyrim, cốt truyện là trên hết, chơi game này không cảm nhận cốt truyện thì mất đến 75% độ hay

. ko giải thích vì sao phải mở rift mới chặn white frost dc, ko giải thích làm thế éo nào Ciri chặn white frost và sống dc. trong khi trong sách thì chỉ có đứa con sau này của Ciri mới có sức mạnh chặn white frost thôi. tiếc quá phần cuối của series mà ending cụt hứng quá.act 3 thằng này cứ như act 3 của TW2, cảm giác bị rush, chưa làm xong, cốt truyện nhảm
-như nhiều người nói , Dijkstra went full retard, đứng trên sân khấu cầm quạt quơ quơ như anh đại, đám của Geralt giết sạch lính nó rồi nghĩ sao còn bay xuống đòi đánh nhau, khỏi cần Geralt do đến con Ves nó phi cho phát cũng chết rồi
-final battle nhạt, đoạn Ciri xông vào thịt đám Wild hunt rồi bay vào thằng mage thì hay vl nhưng còn lại thì ko có gì đặc sắc. đùng phát Crach chết nhảm, Geralt đập Eredin như cơm bữa, Ciri đi sang tower rồi chặn white frost bla bla. làm thế éo nào Avalach'n chỉ mở rift mà white frost rồi giant các kiểu đúng như Tedd Deireadh hay ragnarok luôn. ko giải thích vì sao phải mở rift mới chặn white frost dc, ko giải thích làm thế éo nào Ciri chặn white frost và sống dc. trong khi trong sách thì chỉ có đứa con sau này của Ciri mới có sức mạnh chặn white frost thôi. tiếc quá phần cuối của series mà ending cụt hứng quá.



Mình thì chỉ mấy side quest với Triss thôi, Ciri chả cảm xúc con mẹ gìMình cũng cảm xúc đấy, nhưng với mấy side quest hay main của baron ko dính đến ciri, chứ con nuôi nghe cứ chuối chuối thế nào ấy. Thì mình chỉ coi Ciri như bạn bè đi giải cứu thì được chứ tình nghĩa thiên liên, nghĩ đến thì ứa nước mắt thì...

.Post từ trước bị ông nào bảo Cheat trá hình :(Gwent
