- Bản NG2 trên 360 làm sao sánh bằng NGS 2, nếu NGS 2 mà tệ hơn thì đã chẳng có ma nào mua. Nếu Team Ninja chuyển hoàn toàn bản 360 thành bản PS3 thì có bán $20 cũng chẳng ai mua.
- Về độ khó thì nếu thấy dễ quá thì vẫn còn cấp Master Ninja chờ, nếu chơi tới cấp đó mà vẫn còn thấy quá dễ thì em cũng hết nói. Mà thực ra cũng chẳng dễ gì chỉ là tối ưu một tẹo để người chơi thấy thoải mái hơn thôi.
- Phần online thì không biết tại mạng em (vốn rất chậm và không ổn định) hay tại dịch vụ PSN hay là tại Team Ninja mà khi em kết nối với thằng làm chủ phòng thì chơi team mission khá là lag.....
- Game bắt buộc chép vào đĩa cứng khoảng 3GB dù khi chơi vẫn phải load đến phán chán trong khi bản demo trên 360 load rất nhanh.
- Sau khi được cha mình là Joe Hayabusha truyền lại cho thanh kiếm Dragon Sword, Ryu cũng không quên hỏi "mượn" luôn bộ đồ vía hành nghề của ổng (lột sạch

) qua dịch vụ PSN (sẽ cho tải trong nay mai)
http://www.youtube.com/watch?v=nbFybesqjUY. Bộ này đẹp hơn hẳn bộ đồ vía đen thui của Ryu dù có hơi "chói" khi đang "làm việc" nhưng may mắn thay với kĩ thuật Ninja của mình, Ryu vẫn có cách để giữ cho trang phục của mình trắng sáng như mới

....