• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Tết càng đến gần thì tâm trạng lại càng chán nản .. Thật tình chỉ muốn kiếm chỗ nào đó lánh mặt mấy ngày tết để không phải gặp ai ..haiz
 
Ngày xưa lúc còn bé, thì Tết là ngày được mong đợi nhất. Lớn lên rồi, Tết ko còn như ngày xưa nữa, cái gì cũng nhàm nhàm chán chán ...
 
Gần Tết rồi mà không có em nào đi chơi cùng, bạn bè thì nó đi với n/y hết riêng mình cô đơn. Nhớ đêm 30 năm ngoái quá, hic :(
 
Bực cả mình x-(
 
Có khi mưa ngoài trời
là giọt nước mắt em.
Đã nương theo vào đời
làm từng nỗi ưu phiền...

Ngoài phố mùa Đông
đôi môi em là đốm lửa hồng.

Ru đời đi nhé
cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng
hoang mang ta nghe tịch lặng
rơi nhanh dưới khe im lìm.

Ru đời đi nhé
ôi môi ngon này giữa trần gian.
Ru từng chiếc bóng
lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
Cho tôi tay gối mong manh,
cho tôi ôm lấy vai thon ♥ ~

Anh nói với em " em vẫn bất ổn như ngày nào " ~

Ừm , em vẫn thế , có khi còn chống chếnh hơn , em sợ mở lòng rồi thì cũng sẽ nhận lại toàn đau đớn mà thôi . Em có quyền gì trách anh ? Em có quyền gì hỏi " hát cho em nghe đc không ? " Em quên anh chỉ hát cho người anh yêu - bây giờ không phải là em . Em đúng là ngu ngốc khi chỉ khư khư ôm lấy tình yêu cũ kĩ để không nhận ra có người đang yêu em . Em xin lỗi nếu em có làm tổn thương anh ~









 
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khoảnh khắc được ngồi một mình và được đối diện với chính mình và buông xả mọi thứ. Chẳng làm gì, chẳng vì lí do gì, chẳng suy nghĩ gì, chẳng mục đích gì, chỉ đơn giản là thế thôi... :P
 
Tết càng đến gần thì tâm trạng lại càng chán nản .. Thật tình chỉ muốn kiếm chỗ nào đó lánh mặt mấy ngày tết để không phải gặp ai ..haiz

Ơ, sao thế chị :D
 
Nhưng mà bỏ hết tất cả, thì có đáng không bạn?

CHo dù nó là Jessica Alba , Julia Roberts hay Angelina Jolie cũng đ' đáng để phải bỏ hết tất cả :|. Chúc lý trí bạn mạnh mẽ để vượt qua nhé :)
 
làm sao để ko còn cái cảm giác buồn vu vơ đây??? :-<
 
Giờ chẳng tin được ai nữa rồi. .
 
dm giết cả nhà ng ta rồi bị có 18 năm tù công lý ở chổ nào
 
:)))))))))))))))))) Điên loạn vẫn chưa hết . Vẫn mãi chưa hết đc !!!!!!!!
 
ngóc về lù ^^!
 
9 ngày nữa là về VN rồi . mừng quá T____________________T
 
Bạn làm gì khi người bạn yêu nói với bạn : em ko cảm thấy là anh yêu em... :-<
 
Mai thứ 6 ngày 13 cẩn thận Jason với Freddy kéo chân nhá :))
 
Nhớ Tết 2 năm trước đang vô cùng hạnh phúc. =((

Thôi tiếc chi nữa hả giời. :-<
 
Mai bắt đầu làm Tết rồi , 6 tháng sắp tới sẽ k có time mà ăn chơi nữa ~

Fighting \m/
 
cảm giác bị từ chối là như này đây :-<

It rains all night .
 
Keep moving forward, just keep moving forward.

Đã bỏ ra từng ấy công sức , sao dễ dàng bỏ cuộc :)

Tự nhiên hôm nay , anh lại chợt nhớ em , k hiểu vì sao. Cứ tưởng ta đã quên đc nhau.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top