• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Buồn quá, anh thật lòng xin lỗi em. Hãy quay về bên anh nhé
 
oh man . mai thi và giờ dek có gì trong đầu ...
 
^cái đó là hết sức bình thường ko có gì là lạ vì mềnh cũng rứa =))
 
Mới nghỉ học có 1 ngày mà trời đất đảo điên 8-}

Mình bỏ lỡ cái gì rồi
 
cửa sổ chat với ấy vẫn open, chờ một câu hỏi, một câu nói đầy ý vị, mà chả có gì. Thôi kệ vậy, trò chơi "cân não" nhỏ này sẽ chả kéo dài lâu nữa đâu...life goes on as it never ends
 
sao tự dưng thấy hụt hẫng quá đi thôi.... mình có hiểu lý do ko ta? chắc là có đó mà... ^^. Mình fải chấm dứt thôi.
Mà, mình cũng biết giận chứ bộ, và hôm nay thì mình giận rồi đó, nên chả thèm quan tâm nữa đâu.
Thế nhé, ko hang out nữa, giận rồi, ghét rồi, bực mình rồi, buồn rồi :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Pháp kết thúc Indochina War bằng Điện Biên Phỉ
Còn ta kết thúc bằng gì đây,Pháp có Navarre còn ta chẳng có gì cả,lẽ nào là thi học kì,vậy thì ta cũng thua chắc như Pháp
 
Mình đang trong giai đoạn siđa nên đừng ai lỡ yêu mình nhé =))
 
Ko biết có nên rủ đi chơi ko nữa :)
 
Day .
Night .
Here .
Rise .
...............
 
1 ngày làm việc hiệu quả và hệ quả là cái đầu hiện tại chả suy nghĩ đc gì nữa

Nhức đầu quá rồi !
 
Thật sự thì mình chả cần thiết phải hành động như vậy... tại sao cứ thật tốt, thật hết lòng vì 1 người mà ko bao giờ được 1 sự tôn trọng nào nhất định nhỉ, toàn bị troll :-< blahb blahh blahhbhh ...
 
muốn hét lên quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' ...
 
muốn hét lên quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' ...

^ Đã hét !

-------------------

Time đang trôi thật chậm. Kiểu gì. Cũng phải....... Cố lên :)
 
DECLARE WAR!!!
47cbd59c63dc853d12b1b3f7f399cd6e_39468540.rtw.jpg
 
đờ mờ anh Minh, anh Tú !!! các anh suốt ngày ngồi văn phòng thì sao biết được nỗi khổ của bọn em hả? nặng lời cái cm nhà các anh ấy à???

Bố mẹ à !!! Bây giờ con chỉ cố gắng đc đến thế này thôi, nhưng bố mẹ biết con còn có thể làm đc hơn cơ mà, tại sao lại ko chấp nhận điều đó, cho con thêm thời gian để chứng minh đc ko???

Liễu à !!! Lâu lắm rồi mới lại có 1 người làm tớ phải nhớ, phải nghĩ đến nhiều như ấy, vậy mà ấy đối xử với tớ vậy sao? Ấy tệ lắm ây biết ko? Ấy chưa từng trải qua cảm giác vật vã để quên 1 người à???

Bản thân à !!! Mày đâu phải loại người thế này??? Tiếp tục kệ mẹ người khác rồi cứ thế bước đi xem nào ?!! Tự kỉ vài ngày rồi quay lại với con người trc đây thôi !!!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

muốn chửi thề quá !!! :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa đi học về , ăn xong thì chỉ muốn ngủ

___________________________

cố lên tí nữa , còn nhiều bài lắm đấy
 
Thằng chó vô dụng , giờ tự dưng mất cái remote máy chiếu dám đổ tại mình lắm :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top