• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Người mới :">

Ẻm đó có bi HIV hay không cũng chả quan trọng vì đơn giản cậu chưa ăn trái cấm với ẻm . Mà hun làm gì bi hiv , nhớ hiv lây qua 3 đường thôi mà làm gì hun hít mà bị . Mà cho dù nhỏ đó có bị mà người ta để yên cho có khi đồn ầm lên nữa kìa
 
Mình nghĩ chắc không bị HIV đâu vì đa số người bị HIV sẽ rất ít tiếp xúc với mọi người cứ như bị tự kỷ ý.
Còn nếu bị thật cũng chả sao bác đã *** đâu mà phải bị bệnh
 
Bó tay các bạn trẻ 9x ngày nay !
 
thua thật rồi ! con gái giờ như vậy mà chủ topic quen dc cũng hay:D
càng lẹ càng ct sớm ! coi chừng xong vụ này chủ topic trở thành nv sát gái không chừng:))
 
Bây h e phải làm sao đây tình cũ e mún dứt mún đi xa , tình mới lại lộn xộn thế này :-?? e ko biết nói gì hơn nữa
Con gái khó tin quá :-<
 
Bây h thế này , bạn đang có chiều hướng phát triển tâm lý ko tốt . Chỉ có sống yêu thương vui vẻ với mọi người mới khiến bạn thoải mái thôi . Buồn chán hay vui vẻ là do chính bạn tạo . Nên để tòa án lương tâm lên trên hết và sống lành mạnh . Chơi thể thao nhiều vào , lớn tí hãy tập xếp hình nhé .
 
mình mà có thằng bạn như thế này mình thề là cho nó ăn đấm ngay.... thứ bạn gì thế ???
 
đọc bài viết của chủ topic + mấy cái comment chả hiểu các bạn đang đùa hay thật nữa :| đối với mình tình cảm trai gái thì không có nên đùa cợt tí nào cả :|
Thứ 1: vẫn còn thời gian cho bạn suy nghĩ lại :)
Thứ 2: "Chơi bời" với "yêu thật" đôi khi bạn không tự quyết định được đâu :| Nhưng theo ý kiến của mình thì trong những chuyện như thế này thì bạn chỉ nên ở mức thích, k nên theo kiểu "chơi bời", nghe như mua vui qua đường ấy :| còn tiến tới yêu hay không thì hẵng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố :|
Thứ 3: Chắc rồi :|
Nghe chủ topic kể chuyện thấy bé này... dã man quá :| lớp 10 đi chơi lần thứ 2 mà hết hôn hít rồi lại chôm chôm với sầu riêng :| mấy bé này chả ham :-? hầu hết theo kiểu chóng thích chóng chán hoặc thuộc dạng "chơi bời" như loại người mà chủ topic dự định trở thành đấy :))
 
Back
Top