• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ngày Buồn !

Uh. Một tình yêu đẹp đấy.
Yêu nhau từ hồi cấp 2, lên cấp 3 phải xa nhau hơn 100km, 1 năm chả gọi cho nhau câu nào( bố mẹ nàng cấm, nàng ngoan lắm nên chả liên lạc kiểu gì được :) ), mà cũng không ai thay lòng, rồi vào ĐH thì lại yêu nhau tiếp.Tính ra 11 năm đấy các bạn ạ. Bạn bè ai cũng thán phục. Lúc ấy mình mơ tưởng về một "tình yêu đích thực " thật đấy. Mối tình đầu......
Rồi giờ chả bằng 1 thằng đi SH. ( Tớ đi Wave RS thôi :P ) Mặc dù tương lai chả biết thằng nào hơn thằng nào đâu.
Buồn.....
 
Uh. Một tình yêu đẹp đấy.
Yêu nhau từ hồi cấp 2, lên cấp 3 phải xa nhau hơn 100km, 1 năm chả gọi cho nhau câu nào( bố mẹ nàng cấm, nàng ngoan lắm nên chả liên lạc kiểu gì được :) ), mà cũng không ai thay lòng, rồi vào ĐH thì lại yêu nhau tiếp.Tính ra 11 năm đấy các bạn ạ. Bạn bè ai cũng thán phục. Lúc ấy mình mơ tưởng về một "tình yêu đích thực " thật đấy. Mối tình đầu......
Rồi giờ chả bằng 1 thằng đi SH. ( Tớ đi Wave RS thôi :P ) Mặc dù tương lai chả biết thằng nào hơn thằng nào đâu.
Buồn.....

11 năm mà chưa cưới thì cũng xong thôi ( mà có cưới rồi thi cũng chưa chắc ) ...

Buồn cái nữa , giờ người ta chỉ thích nhìn gần cái đã ..

" Tình yêu đích thực " , giờ cũng chả tin nhưng cũng chả ko tin ... cứ vậy mà sống , miễn sao cảm thấy sống hết lòng là được :)
 
11 năm rùi vì năm nay mình mới ra trường . Kết từ hồi học lớp 6 :). Phấn đấu đi du học ngay từ bi h để có thể năm 27 tuổi cưới em ý mà có nhà cửa đàng hoàng. Rùi khi mình kiếm được học bổng đi rùi thì......:(

Chả hiểu con gái nghĩ gì. Phức tạp và khó hiểu. Khi thì ngọt ngào, mát lạnh, khi thì chua chát, cay xè. =((
 
Chả hiểu con gái nghĩ gì. Phức tạp và khó hiểu. Khi thì ngọt ngào, mát lạnh, khi thì chua chát, cay xè.
uh72, đúng là nếu có 1 điều ước mình sẽ ước mình có phép thuật của sự phụ tôn ngộ không
 
Mà Tôn Ngộ Không hok có vợ đâu nha. Cẩn thận đến lúc hiểu hết con gái rùi thì hết muốn yêu nữa :P
 
Back
Top