Cậu này giống ý mình, mình cũng thích 3rd person view hơn :(game góc nhìn 1 st mình thấy chả hợp với phong cách survival horror tí nào, góc nhìn người thứ 3 mới là hợp lí![]()
Cậu này giống ý mình, mình cũng thích 3rd person view hơn :(game góc nhìn 1 st mình thấy chả hợp với phong cách survival horror tí nào, góc nhìn người thứ 3 mới là hợp lí![]()
Dying Light (E3 2013) CG Trailer
[video=youtube;CfI7H6vVx9U]http://www.youtube.com/watch?v=CfI7H6vVx9U[/video]
clone của chim lạCái trò chạy nhảy này chỉ làm cho game trở thành dạng kinh dị siêu nhân sống sót (super survivors horror) chứ chẳng phải kinh dị sống sót (survival horror) gì. Chẳng ai chạy nhảy tung tăng như thế để đi lại trong một nơi đầy nguy hiểm khi sức lực cần tiết kiệm tối đa, ai biết là khi leo lên đến cuối cái thang thì có gì chờ sẵn. Tôi chờ đợi một game mà người chơi phải cẩn thận từng bước chân chứ không phải kiểu phóng vèo vèo như thế này. Họ tưởng trong thực tế cái trò pakour này dùng được sao? Nó chỉ là môn thể thao thôi. Lại một bản game thoả mãn game thủ hơn là bám sát thực tế. Tôi chỉ xếp loại game này là hành động chứ không có kinh dị gì cả. Đúng là các nước giàu thì luôn có tư tưởng khác người và phi thực tế về cái ngày diệt vong.
Tôi ngán đến tận cổ cái kiểu diệt vong gì mà:
-Bắn súng ầm ầm. Họ tưởng vẫn còn nhà sản xuất súng đạn hoạt động cung cấp cho họ đạn dư thừa chắc?
-Móc tiền ra mua đồ. Họ tưởng trong thảm hoạ họ cũng đi siêu thị mua hàng hoá như thường ngày chắc?
-Xe lúc nào cũng đầy xăng. Họ tưởng là các trạm xăng vẫn còn làm việc và đảm bảo cung cấp liên tục xăng dầu chắc?
-Xuất hiện những siêu công nghệ. Xin thưa là lúc đó công nghệ đá và xương động vật thì may ra còn tồn tại.
-Siêu anh hùng ở mọi nơi. Họ nên cố giữ những quyển truyện tranh siêu anh hùng ở nơi an toàn, ngày diệt vong lôi ra đọc.
-Khi cần thì có ngay công cụ xịn, mới như vừa lấy ra khỏi nhà máy. Họ nghĩ rằng diệt vong chừa đường dây truyền tải điện năng?
-Chiến đấu một cách chuyên nghiệp với kẻ thù, quái vật. Đố họ tìm được 100 người biết cách chiến đấu như chiến sĩ trong một khu dân cư có 1000 hộ!!!
-Vũ khí kiểu siêu tưởng. Hãy thực tế một chút đi! Diệt vong mà vẫn còn người cung cấp đủ pin các kiểu để họ dùng thoải mái trong việc mod?
-Kỹ năng kiểu Predator. Chẳng biết làm thế nào một con dao đã cắm ngập vào quái lại tự quay về tay người ném? Phải chăng có kỹ thuật của Predator?
- - - Updated - - -
Tôi nhớ có truyện cười:
Vua một nước nọ nghe báo cáo về tình hình hạn hán, mất mùa ở một tỉnh trong nước. Đang ăn trưa, ông vua liền vỗ đùi đét một cái và nói: "Sao họ không ăn cháo gà?".
Đấy! Đây chính là cách tôi nhìn những ý tưởng của người giàu về ngày tận thế.

Tôi thấy ý kiến của tôi là rất hợp lý vì:
-Chúng ta chơi game lậu thì nên có một sự đóng góp ý tưởng vào game.
-Chúng ta là người tiêu dùng thì có quyền đòi hỏi (dù là tiêu dùng không chính thức).

Game càng ngày càng đơn giản hóa, càng vui càng dễ chơi thì càng bán chạy. Cái Dead island rip tides y chang phần 1 cách đây 2 năm trước đấy thế mà vẫn nằm trong top 5 game bán chạy nhất UK tính từ lúc nó ph đến giờ, trong khi Metro last light lên được 1-2 tuần rồi tuột xuống tận hạng 7 (giờ là hạng 8). Làm theo hướng thực tế như bác CommanderShepard (không biết phải là nick chim_lạ không) cũng hay đấy nhưng ai đảm bảo thành công ?![]()
Cái trò chạy nhảy này chỉ làm cho game trở thành dạng kinh dị siêu nhân sống sót (super survivors horror) chứ chẳng phải kinh dị sống sót (survival horror) gì. Chẳng ai chạy nhảy tung tăng như thế để đi lại trong một nơi đầy nguy hiểm khi sức lực cần tiết kiệm tối đa, ai biết là khi leo lên đến cuối cái thang thì có gì chờ sẵn. Tôi chờ đợi một game mà người chơi phải cẩn thận từng bước chân chứ không phải kiểu phóng vèo vèo như thế này. Họ tưởng trong thực tế cái trò pakour này dùng được sao? Nó chỉ là môn thể thao thôi. Lại một bản game thoả mãn game thủ hơn là bám sát thực tế. Tôi chỉ xếp loại game này là hành động chứ không có kinh dị gì cả. Đúng là các nước giàu thì luôn có tư tưởng khác người và phi thực tế về cái ngày diệt vong.
Tôi ngán đến tận cổ cái kiểu diệt vong gì mà:
-Bắn súng ầm ầm. Họ tưởng vẫn còn nhà sản xuất súng đạn hoạt động cung cấp cho họ đạn dư thừa chắc?
-Móc tiền ra mua đồ. Họ tưởng trong thảm hoạ họ cũng đi siêu thị mua hàng hoá như thường ngày chắc?
-Xe lúc nào cũng đầy xăng. Họ tưởng là các trạm xăng vẫn còn làm việc và đảm bảo cung cấp liên tục xăng dầu chắc?
-Xuất hiện những siêu công nghệ. Xin thưa là lúc đó công nghệ đá và xương động vật thì may ra còn tồn tại.
-Siêu anh hùng ở mọi nơi. Họ nên cố giữ những quyển truyện tranh siêu anh hùng ở nơi an toàn, ngày diệt vong lôi ra đọc.
-Khi cần thì có ngay công cụ xịn, mới như vừa lấy ra khỏi nhà máy. Họ nghĩ rằng diệt vong chừa đường dây truyền tải điện năng?
-Chiến đấu một cách chuyên nghiệp với kẻ thù, quái vật. Đố họ tìm được 100 người biết cách chiến đấu như chiến sĩ trong một khu dân cư có 1000 hộ!!!
-Vũ khí kiểu siêu tưởng. Hãy thực tế một chút đi! Diệt vong mà vẫn còn người cung cấp đủ pin các kiểu để họ dùng thoải mái trong việc mod?
-Kỹ năng kiểu Predator. Chẳng biết làm thế nào một con dao đã cắm ngập vào quái lại tự quay về tay người ném? Phải chăng có kỹ thuật của Predator?
- - - Updated - - -
Tôi nhớ có truyện cười:
Vua một nước nọ nghe báo cáo về tình hình hạn hán, mất mùa ở một tỉnh trong nước. Đang ăn trưa, ông vua liền vỗ đùi đét một cái và nói: "Sao họ không ăn cháo gà?".
Đấy! Đây chính là cách tôi nhìn những ý tưởng của người giàu về ngày tận thế.
Đồng của tôi chính là ý tưởng. Vẫn hơn các bạn chỉ có chơi game crack và ngồi chờ.Không cho người ta được một đồng thì đừng đòi hỏi phải làm thế này thế nọ. Mà dù có mua bản quyền đi chăng nữa thì tiếng nói của 1 game thủ cũng chả là vẹo gì sất.
Zombie cắn thành zombie là đúng, trúng đạn thì chết hoặc có người đem về nằm 3 ngày 3 đêm (đầy game có phần chỉnh giờ ngủ đấy thôi). Khi đó thì người chơi sẽ phải cẩn thận từng bước chân, nhưng khi vượt qua được chỗ khó thì rất là thoải mái. Thử hỏi những game kinh dị (tôi đang nói thể loại kinh dị) cần cái gì ngoài những thứ ấy? Hình như nhiều bạn quên đọc kĩ nội dung bài viết chủ đề là "thể loại game: Survival horror" thì phải?...vậy game làm kiểu bị zom hit một phát là bảo đảm thành zom :3...hay bị bắn 1 phát đạn nhẹ thì ngất xỉu đúng 3 ngày 3 đêm sau đó mới tỉnh dậy ( ngày trong game bằng ngoài đời), nặng thì nằm đó chờ chết...muốn thật cợ nào :3...