mrivan
Donkey Kong
Ko hiểu sao dạo này mình rất lụy 1 con bé, nó thì thờ ơ, đùa cợt trong khi mình thì luẩn quẩn, sầu não, suốt ngày chạy theo. Các bác có cách nào cho hết lụy chỉ mình với :(
Số là mình vừa chia tay bạn gái nên chắc hơi trống, nhưng mà chúng mình ko gặp/nói chuyện mấy tháng rồi mới chia tay nên mình ko nghĩ đó là lý do chính. Có thể vì con bé kia ngon quá, lý trí mình ko chiến thắng nổi con **, có thể vì nó cứ câu câu nhử nhử nên mình càng ham. Nói thêm về con bé kia, trước kia mình từng thích nhưng có bạn gái nên hết thích, đi cả năm rồi về nghỉ hè gặp mấy lần lại lụy
Mình phải làm sao bây giờ các bác ơi? :( Trước giờ cứ dặn các bác là ko đc lụy chúng nó, giờ thấy khổ quá
Số là mình vừa chia tay bạn gái nên chắc hơi trống, nhưng mà chúng mình ko gặp/nói chuyện mấy tháng rồi mới chia tay nên mình ko nghĩ đó là lý do chính. Có thể vì con bé kia ngon quá, lý trí mình ko chiến thắng nổi con **, có thể vì nó cứ câu câu nhử nhử nên mình càng ham. Nói thêm về con bé kia, trước kia mình từng thích nhưng có bạn gái nên hết thích, đi cả năm rồi về nghỉ hè gặp mấy lần lại lụy

Mình phải làm sao bây giờ các bác ơi? :( Trước giờ cứ dặn các bác là ko đc lụy chúng nó, giờ thấy khổ quá

.





