GameHunter
Legend of Zelda
Ừ, mình cũng đang cố đây, không được ngượng hay xấu hổ nữa vì mình yêu thật lòng mà, nếu cô ấy có từ chối hay không cũng chả sao, yêu đâu phải là việc gì sai trái mà phải xấu hổ nhỉ
, tuy nhiên dạo này quá bận chả biết làm gì, chắc phải bỏ qua tập trung cho việc học vậy để đến sau chrismas, còn người phương tây hay không thì cũng không thể đoán biết được, mình ở đây với người phương tây vài năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên được con gái hug.
Hình thì sau này tớ có cưa được mới post, còn không thì thôi lặn luôn
Cũng thật là trái khoáy khi biết có người thích mình thì lại đi theo đuổi người luôn tỏ ra lạnh lùng với mình, nhưng thật sự thì tình cảm không thể cưỡng ép được, trừ khi cô ấy bị điếc chứ nhiều lúc phớt lờ mình làm mình hơi cảm thấy frustrated nhưng mình sẽ không bao giờ give up cả, điều duy nhất mình thắc mắc là sao cô ấy luôn tỏ ra phớt lờ mình nhỉ, hoặc là cô ấy thích mình hay cô ta không ưa mình vì cảm thấy mình không xứng chăng (thật sự thì khả năng này hơi thấp vì cô ấy rất thẳng thắn và nice), nhưng nếu vậy thì tại sao cô ấy luôn phớt lờ mình? Chẳng thể còn lý do nào khác vì trước giờ giữa mình và cô ấy cũng chẳng xảy ra xung đột để mà cô ấy ghét mình.
Hình thì sau này tớ có cưa được mới post, còn không thì thôi lặn luôn
Cũng thật là trái khoáy khi biết có người thích mình thì lại đi theo đuổi người luôn tỏ ra lạnh lùng với mình, nhưng thật sự thì tình cảm không thể cưỡng ép được, trừ khi cô ấy bị điếc chứ nhiều lúc phớt lờ mình làm mình hơi cảm thấy frustrated nhưng mình sẽ không bao giờ give up cả, điều duy nhất mình thắc mắc là sao cô ấy luôn tỏ ra phớt lờ mình nhỉ, hoặc là cô ấy thích mình hay cô ta không ưa mình vì cảm thấy mình không xứng chăng (thật sự thì khả năng này hơi thấp vì cô ấy rất thẳng thắn và nice), nhưng nếu vậy thì tại sao cô ấy luôn phớt lờ mình? Chẳng thể còn lý do nào khác vì trước giờ giữa mình và cô ấy cũng chẳng xảy ra xung đột để mà cô ấy ghét mình.