Ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter SVS
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy cái H Game cũng có nhiều cái giống thế . Như cái Day of love mà tớ nói đấy , anh chàng nhà ta tự nhiên được 1 cô gái xinh xắn để ý đến nhưng chẳng nhớ tên là gì , lol ... Hóa ra , toàn dạng từ nhỏ học võ cũng nhau , childhood friends nhưng con bé đấy trông giống con trai anh chàng nhà ta sao ngờ được . Chết cười . Mấy cái tay martial artist này công nhận là slow thật .
 
Mình cũng vừa mới đọc xong bộ truyện này. Tất nhiên là tư chap 103 trở đi phải đoc bằng tiếng Anh. Vì trìng độ tiếng Anh của minh rất kém nên khi đọc luôn phải dùng từ điển:kochiu:. Đây là lần đầu tiên mình đọc 1 bộ truyện bằng tiếng Anh, thực sự có nằm mơ mình cũng chưa bao giơ nghĩ lại có thể bỏ ra nhiều công sưc thế chỉ để đọc 1 bộ truyện. Vì dịch chậm và một phần có nhiều chap mình đọc đi đọc lại nhiều lần nên để đọc xong các chap bằng tiếng Anh mình đã mất trọn vẹn 2 ngày(tất nhiên ko tínhtrừ 5 tiếng ngủ mỗi ngày:tt1:).
Bộ truyện để lại cho mình cảm xúc rất đặc biệt "niềm vui khi được khóc, khóc thật sự".
Kết thúc của câu truyện quả thực hơi đột ngột măc dù mình cũng cảm nhận rằng tác giả dường như đã sắp xếp sẵn một ending cho Nishino. Thật may mắn đõ cũng là kết thúc mà mình mong ước. Mặc dù cũng rất quý Toujou nhưng người để lại trong mình cảm giác thực sự đặc biệt và có lẽ rất lâu nữa mới quên được chỉ có thể là Nishino. Nên có thể là ko công bằng nhưng những cảm xúc của mình sẽ chỉ xoay quanh Nishino.
Bắt đầu từ thời khắc cô ấy quyết định vào một trường cấp 3 khác với Managa. Cô ấy chắc hẳn đã thật sự buồn khi nhận ra người mình yêu đã yêu một người khác. Cô ấy ko vào trường Izumikasa để Junpel kun của cô ấy có thể có cơ hội học chung với Toujou. "Hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người mình yêu" thực sự la mình đã nghĩ như vậy đấy. Rồi hình ảnh cô ấy lặng lẽ đặt socola trước cửa nhà Manaka, mình thực sự ấn tượng mạnh với tình yêu trong thầm lặng đó.Còn rất nhiều hình ảnh khác của cô ấy ấn tượng sâu sắc với mình mà trong 1 lúc minh ko thể nhớ ra hết được. Nhưng thực sự cảm động nhất là hình ảnh cô ấy đeo chiếc khăn quàng cho Managa. Bạn nào đọc qua đoạn ấy chắc hẳn còn nhớ lúc ấy 2 người đó đã là người yêu, và có một khoảng thời gian rất lâu ko gặp nhau (hơn 2 tháng kể từ Noen đến ngày 13/2). Cô ấy chắc hẳn đã rất mong chờ ngày đó. Vậy mà khi đó người yêu cô lại quyết định đi theo 1 người khác, không một lời trách móc, ko cần hỏi rõ nguyên nhân chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu, lăng lẽ làm 1 một động tác "đeo cho Managa chiếc khăn quàng để cậu ấy khỏi bị lạnh". Cách cư xử đó theo mình thực sự là rất tuyêt vời. Giờ đây có thể gặp đươc bao nhiêu người có lòng bao dung như thế.
Câu truyện thực sự là có một happy ending đối với mình. Và mình thực sự nghĩ sau tất cả những hi sinh thầm lặng đó sẽ thật là ko công bằng nếu Nishino ko thể mãi mãi ở bên cạnh Managa.
Đây chỉ là những cảm xúc của riêng mình và chắc hẳn bạn nào là Fan cua Toujou sẽ ko đồng ý với cách nhận xét trên. Nhưng dù sao đây cũng la một bộ truyện tuyệt vời, thật may mắn là mình đã được đoc nó.
 
có ai có wallpaper của nishino ko?
mình lên google search mà hiếm quá
.
 
Chú lính mới post 2 bài giống y hệt nhau ở 2 topic ah ?

Cái Ichigo này End lâu rồi nên kiếm wall khó lắm...

Hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người mình yêu

Đọc xong Ichigo thì cái này nên dành cho Aya...Vì...End của truyện thì Aya chịu đựng nhiều nhất

Cô ấy chắc hẳn đã thật sự buồn khi nhận ra người mình yêu đã yêu một người khác

Đâu có đâu. Nish tự nguyện đi đâu có phải vì nhận ra Manaka thích Aya

Dù gì...Aya cũng vẫn còn trong trắng...Với mình thế là được rồi :'>
 
hình như khúc cuối có thằng đạo diển nhờ manaka quay 1 bộ phim tham khảo nhưng mânka thất bại phải nhờ tới aza thì phải
sao vậy ta??
 
Đọc xong Ichigo thì cái này nên dành cho Aya...Vì...End của truyện thì Aya chịu đựng nhiều nhất



Đâu có đâu. Nish tự nguyện đi đâu có phải vì nhận ra Manaka thích Aya

Dù gì...Aya cũng vẫn còn trong trắng...Với mình thế là được rồi :'>

Aya chịu đựng nhiều nhất:-s, cho phép tớ nói thẳng nè....người không dám thổ lộ lên tc của mình là ngốc nghếch nhất, đọc lại xem aya đã có biết bao cơ hội, đã có biết bao nhiêu tg ở cạnh Manaka vậy mà Aya đâu có làm được??? Tui Cũng Rất thích Aya nhưng tôi thấy Nishi mới là mẫu người con gái đáng mơ ước nhất...dám sống dám yêu dám ước mơ
Thí đến cuối Nishi vẫn còn trong trắng chứ đã mất đâu:whew:
 
Nói thì to mồm lắm nhưng thực tế nó lại khác. Nhiều thằng lên đây oang oang "Yêu mà không dám thổ lộ là ngu", đồng ý ngu thật nhưng trong những thằng phát biểu câu đấy có được bao nhiêu thằng dám "Yêu là nói". Toujo Aya là dạng người sống nội tâm khép kín rất dễ bị tổn thương, hầu như chả có ai là bạn ngoài Manaka, giờ đây nếu Toujo thổ lộ thành công thì không sao nhưng nếu không thành công thì sao? Sau khi confess nếu đối tượng Reject thì 2 người sẽ rất khó nhìn mặt nhau và nói chuyện với nhau tự nhiên như trước. Toujo sợ phải cô đơn như trước đây nên bằng lòng với việc làm bạn thân của Manaka chứ không dám liều khi mà thấy hậu quả khủng khiếp trước mắt.
Nishino khác, Nishino đại diện mẫu con gái hiện đại, trẻ trung và năng động, dám nghĩ dám làm, có ước mơ riêng và tình tình rất vui vẻ hòa đồng, có nhiều bạn bè. Một người như Nishino thì việc confess không phải là quá khó. Chưa kể trước đó Manaka đã từng confess với Nishino, đã từng có thời gian làm BF của Nishino nên mọi chuỵên cũng dễ dàng hơn.

Nishino còn trong trắng hay không thì không biết được, ở Nhật vẫn còn nhưng 3 năm bên Pháp thì... :-", đâu có ai khẳng định được đâu :devil:
 
mỗi cô một tính cách bỏ cô nào cũng tội nghiệp nhưng tác giả chọn cô tóc vàng, không hiểu vì sao luôn :-/ dù sao cũng phải kết thúc thôi lằng nhằng mãi cũng ko ổn :'>.
 
ko nói lên tc của mình thì hãy chấp nhận cái ending như vậy, chứ còn thắc mắc cái mô nữa. Nếu ending manaka chọn Aya thì mới đáng thất vọng, vì 1 chuyện tình chỉ biết trông chờ vào số phận (Manaka có tình cảm với Aya ngay chap đầu tiên). Tình yêu phải bắt nguồn từ cả 2 phía, nếu Aya không làm gì cả, sao cô ấy có thể có happy ending trong khi Nishino đã làm tất cả, thậm chí là cả Satsuki (nhưng càng về sau tác giả càng cố ý làm mất hình tượng của em này).
 
Dạo này có nhiều người gia nhập hội khảo cổ quá... cái topic thế này mà vẫn bới được, thế sao không vào cái topic mới mở kia đi...
Bác SinBad cứ nghĩ sâu xa, chứ theo thực tế và theo lý thuyết thì chắc chắn là không bao giờ có "chiện ấy" đâu::)... Mà công nhận là shock về cái kết thiệt=((, bởi cứ theo lý thuyết thì khi cho thằng đầu bếp vào, thì lẽ ra em Nishio phải cặp đôi với thằng ấy mới đúng...:'>
 
nishino qua Pháp v63an còn thích manaka nên vote 1 phiếu là vẫ n c2on trong trắng .
 
mà Aya có nói một câu là nếu nó mà ko gặp thằng Manaka thì có lẽ cuộc đời nó cứ trôi qua 1 cách buồn tẻ nội nhiêu đó ko cũng đủ biết nó sống nội tâm cỡ nào rồi mặc dù nó rất xinh ...........satsuki có lẽ là đứa bạo nhất trong 3 đứa.....toàn chủ động kêu thằng Manaka rape nó ko :))....................................
 
satsuki có lẽ là đứa bạo nhất trong 3 đứa.....toàn chủ động kêu thằng Manaka rape nó ko :))....................................[/QUOT]
ước gì mình được như anh ấy.:D
nó sợ có lỗi với 2 nhỏ kia nên ko dám rape , chứ gặp tui là xong rồi:devil:
 
Gặp cha này chắc rape cả 3, nhưng đề nghị stop rape lại. Vừa mới ăn 1 Như Lai Nhất Đỏ Chưởng của Chí Tôn Ranza về vụ rape 8-}.

Có lẽ gặp Junbei là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Toujou, không có Junbei thì chắc sắc đẹp của Toujou mãi mãi chỉ là 1 ẩn số, và kể cả tài năng viết văn của Toujou cũng không được mài dũa. Có thể nói mặc dù cuối cùng Junbei quay lưng vại với Toujou nhưng nó vẫn góp phần rất lớn để Toujou trưởng thành được như bây giờ. Trước giờ tớ luôn có cảm tình với con gái tóc dài đen mượt như Toujou, chứ không thích tóc ngắn, hoặc là tóc màu khác màu đen :x. Giống như đọc Love Hina, thích Tomoko, nhưng sau này Tomoko cắt tóc ngắn nhìn mất hết cảm tình :hug:
 
Mình để ý 1 chuyện ko biết các bạn có thấy ko nhưng mình thấy thế này này.
Mọi tình diễn ra giữa Managa với các nhân vật khác như Toujou, Satsuki, Yui... mọi thứ diễn ra rất rõ ràng. Tình tiết câu chuyện thường kết thúc khi mỗi người đã đi một ngả , tức là sau khi đã bye bye nhau rồi. Nói nôm na là sẽ ko có gì xảy ra mà chúng ta ko biết cả:o. Chỉ riêng với Nishino mình thấy tác giả hay để tình huống kết thúc khi mà vẫn còn dở chừng,có thể là khi vẫn đang nói chuyện với nhau. Để cho đơn giản,dễ hiểu, dễ tưởng tượng mình đưa ra một số tình huống nhé.
Ở chap 60 đoạn Managa mang trả hộ Yui quyển vở ở trường Omi. Đoạn này kết thúc ở đoạn Managa bị đánh bầm dập sau khi giải tán đám đông hộ Nishino. Tình huống đang dở chừng, Managa bị thương, Nishino gọi người đến giúp thi kết thúc. Mình tự hỏi sau đoạn đấy còn rất nhiều thứ có thể xảy ra ví dụ như Nishino cảm động thế nào, hay Managa bị thương ra sao có phải vào viện ko:devil:. Nishino sẽ đưa Managa về nhà mình chăm sóc hay là sẽ hộ tống cậu ta về nhà... Vân vân và vân vân tình huống có thể xảy ra tiếp theo mà ta ko thể biết được đơn giản vì nó đã kết thúc rồi:-s
Tiếp nhé, ở chap 145 sau khi Managa confess 2 người đã kiss 3 lần nhưng ta chỉ chứng kiến được có 2. Rõ ràng là có phát kiss thứ 3 nhưng ta chẳng biết nó diễn ra thế nào cả. Đưng bảo là 1 nụ hôn thì ko quan trọng, nghĩ lại thì từ đầu đến cuối Toujou có kiss được với Managa phát nào ra hồn đâu:devil:. Vả lại với các nhân vật khác thì dù là cảm xúc hay là hành động nhỏ nhất của Managa chúng ta đều biết rõ cả chứ đừng nói đến 1 nụ hôn.:;)
Tiếp theo, ở chap 154 sau khi Nishino tắt đèn, đoạn này cũng đã từng được nhắc đến nhiều rồi. Rõ ràng là sau khi tắt đèn thì đã có chuyện gì đó xảy ra, ko thế này thì thế khác. Có thể ko phải là "chuyện ấy", thì ít nhất cũng là ôm hôn hay cái gì đó đại loại thế. Nói chung nhất định là đã có chuyện xảy ra mà chúng ta chả thể biết là chuyện gì và nó diễn ra thế nào cả.
Nốt 1 tình huống nữa nhé. Ở chap 165 sau ngày 14/2 Nishino với Managa đã ở bên nhau 15 ngày và tất nhiên 15 ngày này rất đặc biệt vì nó là " Great Memomy" .Nhưng nói chung ta vẫn chẳng biết nó xảy ra thế nào cả
Nói chung là rất nhiều, rất nhiều và hơi lan man 1 chút nhưng túm lại là thế này. Mình cảm thấy ngay từ đầu tác giả đã cho ta thấy cảm giác là Nishino đặc biệt hơn những nhân vật khác, kể cả là với Toujou, để khi có 1 ending cho Nishino thì mọi người sẽ chả thắc mắc gì vì mọi cảm xúc và hành động của Managa với các nhân vật khác chúng ta đã thấy quá rõ ràng rồi. Thử nghĩ ngược lại nếu Managa chọn người khác ko phải là Nishino thì sẽ thế nào nhỉ.
Thôi mệt rồi, viết càng nhiều càng khó đọc khó hiểu, có khi đọc xong cũng chả hiểu mình đang đề cập đến vấn đề gì nữa. :o:o
 
Mặc dù cái này ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng đến lúc ending thì vẫn cảm thấy hụt hẫng ::(
 
Đến là khổ, định đọc manga này rồi nhưng biết kết quả nên ko muốn coi =.=

Coi là ức chế thay Aya -> ko chịu nổi
 
Nishino còn trong trắng hay không thì không biết được, ở Nhật vẫn còn nhưng 3 năm bên Pháp thì... , đâu có ai khẳng định được đâu
thật ra đoạn này làm tớ rất chi là suy nghĩ :'> hồi đầu đọc chap đấy là bọn nào nào dịch nó dịch đại loại là từ ngày hôm đó đến giờ chưa được đụng vào nishino :)) về sau bọn Yanime nó dịch thì nó lại dịch là ngày hôm đó chưa được đụng vào nishino =)) nên vẫn cứ hy vọng là manaka đã làm gì nishino rồi =)) thực ra đọc từ lâu lắc rồi nên cũng ko nhớ lắm 8-}
bó tay với bác 8-}
 
công nhận có nghiên cứu kĩ thiệt
đúng là giờ nghĩ lại thì thấy đúng như bạn nói
nhưng thấy tác giả thêm nhâhn vật mukai hình như ho87i thưả
 
Mình để ý 1 chuyện ko biết các bạn có thấy ko nhưng mình thấy thế này này.
Mọi tình diễn ra giữa Managa với các nhân vật khác như Toujou, Satsuki, Yui... mọi thứ diễn ra rất rõ ràng. Tình tiết câu chuyện thường kết thúc khi mỗi người đã đi một ngả , tức là sau khi đã bye bye nhau rồi. Nói nôm na là sẽ ko có gì xảy ra mà chúng ta ko biết cả. Chỉ riêng với Nishino mình thấy tác giả hay để tình huống kết thúc khi mà vẫn còn dở chừng,có thể là khi vẫn đang nói chuyện với nhau. Để cho đơn giản,dễ hiểu, dễ tưởng tượng mình đưa ra một số tình huống nhé.

Blah blah...Dài quá các bạn đọc tạm ở trên...

Thôi mệt rồi, viết càng nhiều càng khó đọc khó hiểu, có khi đọc xong cũng chả hiểu mình đang đề cập đến vấn đề gì nữa.

Đọc cái này chỉ thấy rõ là Mizuki đã quyết định chọn Nish từ đầu...Bây giờ cậu thấy bà ý bất công với Aya chưa ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top