Thực ra thì Mizuki có ý chọn Toujo từ đầu chứ không phải Nishino. Motif quen thuộc, tìm ra tình yêu đích thực thông qua một tình yêu ngộ nhận làm bàn đạp. Hầu hết các Manga harem đều theo hướng này. 2 nhân vật chính trước khi đến được nhau thường trải qua sóng gió với các cuộc tình phụ. Mizuki dự đỉnh để Manaka đến với Toujo thông qua cuộc tình với Nishino (vì Manaka gặp Toujo trước) nhưng trong quá trình sáng tác chắc thấy số lượng Fan của Nishino nhiều hơn Toujo nên đành phải chiều lòng các Fan, xoay 180 độ cho ghép đôi Manaka - Nishino. Xem mấy vol đầu thì rõ ràng Mizuki thiên vị ngầm cho Toujo nhiều hơn là Nishino <== Tự suy luận cá nhân
, tớ không phải thánh nên không hiểu rõ cảm xúc của bà tác giả khi viết tác phẩm này.
, tớ không phải thánh nên không hiểu rõ cảm xúc của bà tác giả khi viết tác phẩm này.Đoạn này từng tranh luận nảy lửa rồi, kết cục cuối cùng là vẫn mỗi người một ý. Tớ theo phe tối hôm đó Manaka và Nishino chưa kịp làm gì với nhau :devil:thật ra đoạn này làm tớ rất chi là suy nghĩ hồi đầu đọc chap đấy là bọn nào nào dịch nó dịch đại loại là từ ngày hôm đó đến giờ chưa được đụng vào nishino về sau bọn Yanime nó dịch thì nó lại dịch là ngày hôm đó chưa được đụng vào nishino nên vẫn cứ hy vọng là manaka đã làm gì nishino rồi thực ra đọc từ lâu lắc rồi nên cũng ko nhớ lắm

tội mỗi hôm rày ra book shop mới thấy đến vol 3,4 gì đấy 
, bởi cứ theo lý thuyết thì khi cho thằng đầu bếp vào, thì lẽ ra em Nishio phải cặp đôi với thằng ấy mới đúng...:'>
. Luôn luôn cảm tình với con gái tóc dài và đen :-*