• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hesman - New Topic

Status
Không mở trả lời sau này.



Sự thật về cái chết đầy anh dũng của người anh hùng Gát cô:((. Và chính xác nhất là Huy Hùng kể lại câu chuyện bi tráng cho Đại Nam , Quốc Việt và Gô li át

Hào Hoa

Bướm kia ai biết là thi sĩ
Kiếp trước đa tình lại hóa thân

.
___________Auto Merge________________

.

Tớ quên mất đoạn này

Hào Hoa

Bướm kia ai biết là thi sĩ
Kiếp trước đa tình lại hóa thân
 


Mình đã lên trang web của bác Hùng Lân hỏi rồi ::), ngay khi có kết quả mình sẽ post lên :D.
 
Bác chỉ vẽ thêm được 5,7 trang gì đó thôi. Có lẽ bác nhớ nhầm vì nhiều quá. Từ Hesman chuyển sang SNVN nên dễ bị nhầm quá. Để bác sẽ post lên cho vui thôi, chứ bây giờ chưa có thời gian để vẽ tiếp.
Cám ơn các cháu đã quan tâm. Bác rất cảm động.
 
nghe giống fake quá bác Hùng Lân làm gì có thời gian mà vào gamevn spam chứ ;))
 
lên trang web của bác ấy hỏi là biết ngay thôi
 
đọc truyện này buồn nhất là những tập có nv bên mình chết: Plen, S-trên, giáo sư ?, Gát-cơ...
chỉ có Kíp và Gát-Cô là sống suốt.:D
 
còn cả hóc và con đại bàng của hóc nữa chứ, chưa kể Nguyên Hương nữa, còn nhiều nhiều nữa cơ
 
Trời,có bác Hùng Lân vào đây nữa à........;;)

Hy vọng bác post lên cho mọi người thấy một số các bản phác thảo của bác,hoặc là những bản vẻ chưa công bố
 
nghe giống fake quá bác Hùng Lân làm gì có thời gian mà vào gamevn spam chứ ;))

Mình qua đọc website của chú Hùng Lân cũng thấy chú này cũng là 1 công dân @ còn pro hơn cả thế hệ 8x 9x ấy chứ
Nên việc chú HL có tham gia GVN sau khi nhận được feedback từ gamevn là hoàn toàn có cơ sở
 
quan trọng nhất là bạn nào có chuyện post lên cho mọi người đọc với :P
 
còn cả hóc và con đại bàng của hóc nữa chứ
Cả 2 là một
Sau này Hóc (Hawk) bị nướng trui
 
Ôi qua post bài hỏi là được ngay ấy mà nhưng theo mình thì 90% là fake vì thấy chú HL này online nhiều quá ;;)
 
Không ngờ các bạn và các cháu vẫn còn nhớ đến Hesman như vậy. Chúng ta vẽ tiếp nhé! Thực sự thì chú cũng đã sáng tác tiếp thêm được một ít nhưng chưa có thời gian, vài hôm chú sẽ post lên mấy trang phác thảo cho vui. Số là nhân vật Gát-cô sau khi bị biến thành đá sẽ sống lại... Kakaka...
:D
Chờ nhé! Chú đang bận với cái bộ Thằng Bờm này quá! ::(
.
___________Auto Merge________________

.
Ngày xưa mỗi tuần chú vẽ 72 trang kể cả kịch bản và bìa đấy, Các cháu vẫn mua hằng tuần đấy mà! :D
Sách phát hành mỗi tuần nghĩa là chú phải vẽ tốc độ như vậy. Do đó mà không được đẹp lắm là vậy. Thông cảm nhé!

Đã đọc bài bên trang của chú HungLan. Biết rằng phần lớn bản thảo đã kg lưu trữ, nhưng nếu còn phần nào thì chú có thể cho mọi người được kg :D. Cứ scan từ truyện cũ rồi edit chậm quá, hơn nữa nguồn không đủ. Rất hy vọng chú Hùng Lân có thể cung cấp cho mọi người các bản thảo còn sót lại :hug:

Thật hay fake đây :-w
Sao mấy bác ở trên hưởng ứng dữ vậy

phải có niềm tin một tí ;))
 
thằng nào bảo hóc và con đại bằng là một thế. Có nhầm nặng không vậy, không biết chú HL thương Hóc lắm đó, chết đi còn để lại con đại bằng nữa, con này làm phương tiện của Pito suốt=))
 
Hóc die rùi nhưng hình như là làm sao đó mà tín hiệu não của Hóc truyền qua con đại bàng nên sau này mọi người đều coi đó là Hóc :-?
 
HL...sao lại có quả.. cười

kakaka hay thế

" hàng " fake à ?? :|
 
HL...sao lại có quả.. cười

kakaka hay thế

" hàng " fake à ?? :|

Hic, cũng khó nói lắm, xém chú Hùng Lân tự giới thiệu này ...

Giải I cuộc thi NÀO TA CÙNG TÁM. Giải II cuộc thi Tiếng Hát ngành THAN. Giải III cuộc thi hùng biện mang tên CHÍ CHÓE. Trưởng ban LÝ SỰ chợ Bà Chiểu. Hội trưởng hội CÃI CỌ trên Mạng Rùa Bò. Phát ngôn viên Thông Tấn Xã CÀ LĂM.

http://360.yahoo.com/nghglan

Vậy chú Hùng Lân ở GVN là ai :D, có thể chỉ các MOD hay Admin hiện giờ mới biết dc b-), một cuộc điều tra gay cấn với quy mô rầm rộ đang diễn ra.....
 
Vừa đào dc hình này,hehe. Đố các bạn biết...;));))



187e.jpg


8->8->8->
 
thằng nào bảo hóc và con đại bằng là một thế. Có nhầm nặng không vậy, không biết chú HL thương Hóc lắm đó, chết đi còn để lại con đại bằng nữa, con này làm phương tiện của Pito suốt
=))
Ko biết gì thì về coi lại, cười sặc sụa cái gì thế :-j
 
Tin vui cho anh em đây :

Chào các cháu.
Nick hshunglan là của chú đó chứ ai. Nhưng tại mấy ngày nay bận quá, không có thời gian xem cho hết các bài trên forum. Thấy các cháu vẫn còn yêu thích Hesman làm chú rất cảm động. Tại các NXB bây giờ ham chạy theo lợi nhuận nên cứ chụp truyện Nhật về in cho mau, khỏi vẽ, nên Truyện tranh mình khó phát triển, chứ nếu biết cách tập hợp các cháu năng khiếu lại và tìm đề tài thích hợp thì chú nghĩ Truyện tranh VN mình vẫn có thể phát triển được.
Chúc các cháu vui mạnh.
Hùng Lân

Bác ấy đã trả lời :), vậy là chúng ta sắp đc đọc tiếp truyện của bác ấy rồi :x

:):):)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top