Tiếp tục...
Năm thứ 3
-Mùa hè, báo đài đăng tin Sirius Black đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban. Sự việc trầm trọng đến mức Bộ trưởng bộ Pháp thuật, Conelius Fudge, phải đích thân đi báo với tổng thống Muggle về Sirius Black, với tội danh một kẻ giết người hàng loạt.
-Hàng loạt giám ngục được thả ra để truy tìm Black. Harry đụng độ với 1 con trên xe lửa và ngất xỉu ngay sau đó.
-Học sinh năm thứ 3 bắt đầu dc chọn các môn học ưa thích. Hermione chọn tất và có mặt trong tất cả các tiết học kể cả trùng giờ.
-Giáo sư bộ môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám năm đó là Remus Lupin, đã dạy Harry phép Expecto Patronum để chống lại Giám Ngục.
-Hagrid trở thành giáo sư đầu tiên của bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của Hogwart. Tiết giảng dạy đầu tiên của Hagrid đã bị phá huỷ khi Malfoy chọc điên con Bằng mã Buckbeak, và dc nó tiễn về thành dưỡng sức. Sau đó thì Hagrid, bị Lucius doạ cho mất việc, còn Buckbeak thì bị tử hình. Vì vậy sau này Hagrid éo dám cho học sinh chơi với mấy con bự bự nữa, mà tiếp tục với mấy con hầm bà lằng như Quái tôm đuôi nổ (mấy con này ko có trong phim nên vô ích để tưởng tượng ra chúng).
-Harry ko được phép đến làng Hogsmeade vì ông dượng ko chịu ký vào đơn. Fred và George cho Harry tấm Bản đồ đạo tặc với 1 đống đường tắt đi vòng vòng ra ngoài trường. Sau đó, Harry lại đi nghe lén người ta nói chuyện, và lại suy ra 1 kết luận hết sức khôn ngoan (lần nữa) là Sirius Black là người đã chỉ điểm cho Voldemort nơi trú ẩn của gia đình Potter, còn Peter Pettigrew liều chết để giữ bí mật đó, và bị Sirius giết chết.
-Cả bọn đi thăm Hagrid trước lúc Buckbeak bị chém. Trên đường về, Ron bị 1 con chó đen to đùng táp lấy, kéo vào trong 1 con đường bí mật bên dưới cây liễu gai.
-Trầy da tróc vẩy liều mạng đánh nhau với cây liễu, Harry và Hermy cũng vào được đường hầm, dẫn tới 1 nơi gọi là Lều hết. Phát hiện ra con chó đen to đùng đó là Sirius Black biến thành. Harry định tấn công Black thì Lupin xông vào. Hermione buộc tội Lupin là người sói qua những tiết học của Snape. Lupin thú nhận đó là sự thật.
-Lupin, Sirius, Peter, và James là bạn thân từ lúc đi học, và 4 người đã viết ra tấm Bản đồ đạo tặc. Và để Lupin cảm thấy thoải mái hơn khi biến hình, cả 3 người còn lại đều trở thành Người-hoá-thú.
-Sau khi phát hiện ra Voldemort đang bám theo gia đình Potter, Black trở thảnh người giữ bí mật của gia đình. Nhưng thật ra, Black chỉ là chim mồi, còn người giữ bí mật thật sự là Peter Pettigrew. Peter sau đó đã bán đứng bạn bè và bị Black truy giết. Peter chạy trốn với bỏ bọc là 1 con chuột cống thối tha Scappers, được Ron đem về nhà và sống giữa tình thương vô bờ bến của bầy cú
-Snape xông vào, Ron, Harry và Hermione cùng 1 lúc phóng bùa vô hiệu hoá Snape. Lupin và Black ép Scappers hiện lại nguyên hình.
-Harry cản Sirius giết Peter, để đem hắn về Hogwart và rửa sạch tội danh cho Sirius.
-Bỗng nhiên trăng lên, Lupin biến thành người sói, Sirius biến thành chó đen bảo vệ sắp nhỏ. Lợi dụng lúc tối trời, Peter biến lại thành con chuột và bỏ trốn.
-Harry tìm thấy Sirius thoi thóp sau khi uýnh nhau với người sói Lupin. Cùng lúc đó, 1 đống Giám ngục bay đến. Harry tung chưởng Patronum đến hết mana mà chúng vẫn còn. Cứ tưởng chết rồi thì đến phút cuối cùng, 2 người dc 1 con nai bạc cứu, và Harry tin đó là ba nó.
-Harry tỉnh dậy trong bệnh xá và biết tin Sirius đã bị bắt lại. Hermione và Harry sử dụng đồng hồ quả lắc để quay ngược thời gian để cứu Sirius, ai ngờ đâu cứu luôn được Buckbeak.
-Cuối năm học, Lupin bị buộc phải rời trường trước sức ép của phụ huynh về chuyện Lupin là người sói bị xì ra (ko biết ai làm nhỉ).
Hết năm 3.
(Ủa cuối cùng ai là người phóng ra bùa Patronum cuối cùng cứu Harry và Sirius vậy ta

)