Multi FINAL FANTASY XV

coi trên youtube xong công nhận hoá ra trước giờ cả noctis và ảdyn đều là con cờ trong tay the six , hoá ra chúng ta đã bị các vị thần đùa bỡn ngay từ đầu =__=
 
Và thằng Noctic lẫn thằng Ardyn đều số rất nhọ. Noctic bị thằng Ardyn quay như dế, thằng Ardyn lại bị bọn god quay. Cuối cùng lại kết thúc dưới sự sắp đặt của god, dkm truyện huề cả làng ...
 
Và thằng Noctic lẫn thằng Ardyn đều số rất nhọ. Noctic bị thằng Ardyn quay như dế, thằng Ardyn lại bị bọn god quay. Cuối cùng lại kết thúc dưới sự sắp đặt của god, dkm truyện huề cả làng ...
Cảm giác giống như bày ra để 2 thằng diệt boss dùm xong nhưng sợ 2 đứa nó mạnh quá nên vắt chanh bỏ vỏ 2 đứa luôn, không để nó sống mốt nó quay lại đá đít thì sao:2cool_misdoubt:
 
vụ này bên reddit cũng bàn tán khá nhiều, hiện mình thấy đây có lẽ là kịch bản hợp lý nhất hiện tại , còn sau này novel nó mở câu truyện rộng ra thêm cái gì nữa thì cũng chịu các anh SE thôi

- Starscourge là thảm họa đã được tiên tri từ trước là sẽ hủy diệt nhân loại và thế giới
- Con người cầu xin sự các vị thần giúp đỡ, nhưng các vị thần không muốn/không dám trực tiếp đứng ra ngăn chặn (vì Starscourge cũng nhai được cả thần luôn, và cũng để con người tự giải quyết ) nên mới sắp xếp bày bố tất cả
- Đầu tiên là chọn 1 ra con người, ở đây là ardyn, ban cho sức mạnh tưởng là heal=chữa được starscourge, nhưng thập tế lại là hấp thụ, người này sẽ gom hết starscourge lại, như trở thành ổ bệnh luôn
- Khi ổ bệnh đã đã gom được đủ, starscourge tạm thời không còn uy hiếp nhân loại thì bắt giam nó lại, nhân loại sẽ bình yên sống một thời gian, và các vị thần cũng làm bước tiếp theo
- Để diệt trừ tận gốc starscourge thì cần có 1 sức mạnh cực lớn, ngang thậm chí hơn cả sức mạnh của các thần linh, 1 con người bình thường chắc chắn không thể tự mình có được sức mạnh này, nên các vị thần đã chọn ra dòng tộc Cealum để trao cho sứ mạng là sẽ tạo ra 1 true king, cụ thể là trao cho dòng tộc này 2 món bảo vật là chiếc nhẫn Ring of Lucis và viên pha lê Crystal, các đời vua sẽ tu luyện và gửi gắm sức mạnh của mình vào chiếc nhẫn, khi nào sức mạnh đó đủ lớn để tiêu diệt starscourge thì sẽ có 1 true king ra đời, đeo chiếc nhẫn và đi vào viên pha lê để hoàn toàn hấp thụ sức mạnh mấy ngàn năm qua ... vì đã có quá nhiều sự hy sinh để đổi lấy sức mạnh cho true king nên bản thân true king cũng sẽ phải hy sinh chính mình...
- Tiếp theo thì là câu chuyện như chúng ta đã biết, sau 2000 năm bị giam cầm, ardyn đã được thả ra mang theo sức mạnh bóng tối vô cùng kinh khủng, lúc này vị true king cũng đã được chọn là noctis (cái này thì hơi con gà quả trứng, không biết arydn được thả là do sức mạnh cho true king đã đủ lớn hay là ardyn được thả ra nên mới chọn true king là noctic)
Tóm lại thì như cách nói của ardyn, tao chỉ là "sacrifice lamb" ... mấy cái như là lời tiên tri, rồi số mệnh, tất cả chỉ là một ván cờ lớn mà ardyn, noctis hay cả dòng họ cealum cũng chỉ con cờ trong tay các vị thần thôi
 
vụ này bên reddit cũng bàn tán khá nhiều, hiện mình thấy đây có lẽ là kịch bản hợp lý nhất hiện tại , còn sau này novel nó mở câu truyện rộng ra thêm cái gì nữa thì cũng chịu các anh SE thôi

- Starscourge là thảm họa đã được tiên tri từ trước là sẽ hủy diệt nhân loại và thế giới
- Con người cầu xin sự các vị thần giúp đỡ, nhưng các vị thần không muốn/không dám trực tiếp đứng ra ngăn chặn (vì Starscourge cũng nhai được cả thần luôn, và cũng để con người tự giải quyết ) nên mới sắp xếp bày bố tất cả
- Đầu tiên là chọn 1 ra con người, ở đây là ardyn, ban cho sức mạnh tưởng là heal=chữa được starscourge, nhưng thập tế lại là hấp thụ, người này sẽ gom hết starscourge lại, như trở thành ổ bệnh luôn
- Khi ổ bệnh đã đã gom được đủ, starscourge tạm thời không còn uy hiếp nhân loại thì bắt giam nó lại, nhân loại sẽ bình yên sống một thời gian, và các vị thần cũng làm bước tiếp theo
- Để diệt trừ tận gốc starscourge thì cần có 1 sức mạnh cực lớn, ngang thậm chí hơn cả sức mạnh của các thần linh, 1 con người bình thường chắc chắn không thể tự mình có được sức mạnh này, nên các vị thần đã chọn ra dòng tộc Cealum để trao cho sứ mạng là sẽ tạo ra 1 true king, cụ thể là trao cho dòng tộc này 2 món bảo vật là chiếc nhẫn Ring of Lucis và viên pha lê Crystal, các đời vua sẽ tu luyện và gửi gắm sức mạnh của mình vào chiếc nhẫn, khi nào sức mạnh đó đủ lớn để tiêu diệt starscourge thì sẽ có 1 true king ra đời, đeo chiếc nhẫn và đi vào viên pha lê để hoàn toàn hấp thụ sức mạnh mấy ngàn năm qua ... vì đã có quá nhiều sự hy sinh để đổi lấy sức mạnh cho true king nên bản thân true king cũng sẽ phải hy sinh chính mình...
- Tiếp theo thì là câu chuyện như chúng ta đã biết, sau 2000 năm bị giam cầm, ardyn đã được thả ra mang theo sức mạnh bóng tối vô cùng kinh khủng, lúc này vị true king cũng đã được chọn là noctis (cái này thì hơi con gà quả trứng, không biết arydn được thả là do sức mạnh cho true king đã đủ lớn hay là ardyn được thả ra nên mới chọn true king là noctic)
Tóm lại thì như cách nói của ardyn, tao chỉ là "sacrifice lamb" ... mấy cái như là lời tiên tri, rồi số mệnh, tất cả chỉ là một ván cờ lớn mà ardyn, noctis hay cả dòng họ cealum cũng chỉ con cờ trong tay các vị thần thôi
Thế ending thì sao, có dc vả sml mấy thằng thần ko :))
 
mình chơi bản thuốc nên ko biết down DLC ở đâu, quá lâu rồi mới có update, đành xem trước qua youtube vậy, tiếng anh ko tốt nên dịch mang máng, nhưng thấy game cốt truyện đen tối vc, cả noctics và adryn đều tâm lương thiện nhưng kết cục đều phải chết
 
Thế ending thì sao, có dc vả sml mấy thằng thần ko :))
ending vẫn như cũ, vả dc thần thì thành god of war rồi =))
nhưng dlc có 1 phần chơi phụ cầm ardyn củ hành bộ tứ, nếu win thì dc nói mấy câu tự sướng thôi
 
ending vẫn như cũ, vả dc thần thì thành god of war rồi =))
nhưng dlc có 1 phần chơi phụ cầm ardyn củ hành bộ tứ, nếu win thì dc nói mấy câu tự sướng thôi
Story vầy còn thua cả FF12 chứ chưa nói j FF 7, 9, 10 :)) Bảo sao fan nó chẳng chửi cho. Ấy là chưa kể muốn biết hết còn phải xem 1 đống thứ bên ngoài game nữa
 
uh công nhận, bản 10 tuy tất cả những trò hành hương, nghi thức final summon, rồi sin rồi đạo yu yevon, tất cả cũng đều là cú lừa nhưng cuối cùng tất cả cũng phải trả giá, yunalesca bị tiễn lên đường, tất cả aeon hy sinh để yuna diệt tận gốc sin, đạo yu yevon bị bài trừ tẩy chay, tuy cũng dark deep nhưng không gây ức chế như cái story này
 
Ầy, bản 15 này vẫn có một fan base của riêng nó và kéo được khá nhiều new comer đến dòng FF này, nên cũng tạm "thành công" rồi
 
Hình ảnh nhân vật, quang cảnh, âm nhạc đẹp; combat khá thoải mái.
Như mình đã chơi serries FF này bao giờ đâu.
Xem wa trailer rồi 1 tẹo gameplay là preorder luôn.
Kể ra giờ mà có DLC kiểu như tăng thêm các side quest, rework dungeon, khám phá thành phố của Luna thì ngon.
 
:6cool_ah::6cool_ah: Coi xong cái dlc Ardyn mà tức ji đâu ah , chỉ muốn chị Lightning vô đồ sát đám god
 
Hình ảnh nhân vật, quang cảnh, âm nhạc đẹp; combat khá thoải mái.
Như mình đã chơi serries FF này bao giờ đâu.
Xem wa trailer rồi 1 tẹo gameplay là preorder luôn.
Kể ra giờ mà có DLC kiểu như tăng thêm các side quest, rework dungeon, khám phá thành phố của Luna thì ngon.
Nhưng với mấy người chơi các bản ff trước thì bản này cũng làm mất đi khơ khớ ý. Từ bản 13 đã làm mất lòng fan rồi nên khá mong bản 15 sẽ cải thiện được. Ai ngờ SE lại chơi kiểu xé nhỏ game bán dlc, anime, movie... Làm cái game chơi cảm giác vụn vặt chả đâu vào đâu cả.
 
Hình ảnh nhân vật, quang cảnh, âm nhạc đẹp; combat khá thoải mái.
Như mình đã chơi serries FF này bao giờ đâu.
Xem wa trailer rồi 1 tẹo gameplay là preorder luôn.
Kể ra giờ mà có DLC kiểu như tăng thêm các side quest, rework dungeon, khám phá thành phố của Luna thì ngon.
Ít ra cũng chơi đám rpg khác thử đi. Còn chơi game bằng mắt thì dễ rồi
 
Giờ ai còn thích mấy yếu tố "Truyền thống" của Final Fantasy thì chỉ có nước theo XIV thôi

XIII XV mình không vô... mua bản Windows Edition xong chưa từng launch lấy 1 lần...
 
Chỉnh sửa cuối:
https://www.reddit.com/r/FFXV/comments/b73rcl/final_fantasy_xv_royal_edition_a_complete_story/
bên reddit mới có 1 bài tổng hợp, hướng dẫn cách trải nghiệm toàn bộ FFXV (main game, anime, film, dlc, ...) tốt nhất , ae nào chưa chơi hết có thể tham khảo

dlc ardyn với câu chuyện đầy đủ về main villian thì coi như là gamer đã có thể trải nghiệm trọn vẹn thế giới FFXV rồi , cá nhân mình đánh giá FFXV là 1 tựa game đồ sộ, có nhiều đột phá cho dòng FF, được SE đầu tư với nhiều tham vọng, tuy nhiên cũng vì quá đồ sộ và tham vọng nên cách phát hành cho gamer tiếp cận như x, phải tung main game ra khi chưa thực sự hoàn chỉnh, rồi sau đó lại cắt nhỏ thành nhiều dlc cách nhau quá lâu với mục đích hút máu làm giảm đi khá nhiều trải nghiệm của gamer, hiện tại thì mọi người có thể trải nghiệm FFXV tốt nhất rồi
 
Nhưng mà công nhận là ai chơi xong cũng cay vì cái kết thúc của nó. Hơn nữa kết quả lại huề vốn cả làng. Cảm giác như cố gắng của mình lẫn bọn trong game đều chẳng mang lại được cái gì. mk lại còn cho cảnh con luna với noctic vào an ủi mới vl chứ
 
https://www.reddit.com/r/FFXV/comments/b73rcl/final_fantasy_xv_royal_edition_a_complete_story/
bên reddit mới có 1 bài tổng hợp, hướng dẫn cách trải nghiệm toàn bộ FFXV (main game, anime, film, dlc, ...) tốt nhất , ae nào chưa chơi hết có thể tham khảo

dlc ardyn với câu chuyện đầy đủ về main villian thì coi như là gamer đã có thể trải nghiệm trọn vẹn thế giới FFXV rồi , cá nhân mình đánh giá FFXV là 1 tựa game đồ sộ, có nhiều đột phá cho dòng FF, được SE đầu tư với nhiều tham vọng, tuy nhiên cũng vì quá đồ sộ và tham vọng nên cách phát hành cho gamer tiếp cận như x, phải tung main game ra khi chưa thực sự hoàn chỉnh, rồi sau đó lại cắt nhỏ thành nhiều dlc cách nhau quá lâu với mục đích hút máu làm giảm đi khá nhiều trải nghiệm của gamer, hiện tại thì mọi người có thể trải nghiệm FFXV tốt nhất rồi
Dòng FF SE cố gắng mỗi bản sẽ thay đổi gameplay, gọi là đột phá thì ảo quá.
Còn so X với XV đúng là buồn cười, như so cóc với thiên nga ấy, thời điểm lần đầu chơi FF X với XV cảm giác một trời một vực.
Story như XV thấy tất cả cố gắng, hi sinh của nhân vật trong game cứ như được sắp đặt hết chứ con người chả thay đổi được cái quái gì cả, tất cả đều trong dự tính của bọn khác (gods) . Nội việc đó thôi là khó chấp nhận rồi.
Những game tui thấy hay đều có chung kiểu này. Tất cả được một đám ở trên bài bố sẵn nên tụi mày phải làm theo--> gods bị vả vào mồm lại nhưng đều giải quyết được vấn đề (persona, trail of cold steel,xenoblade, FF X...). Ai như cái XV, cứ như con tốt, bất lực với ức chế vc.
Còn so ai đồ sộ hơn thì thua xa FF VII. Cái VII cũng chưa bao gồm hết story nên chia ra một đống game sequel, phim, novel... Nhưng ai cũng công nhận độ bá đạo của nó.
Nên XV chỉ ở mức trung bình thôi. Đáng lẻ game chỉ nên làm như thằng type 0 chứ không lên mainstream làm gì, làm gamer chờ cả chục năm, cancel lên cancel xuống từ thời ps3 rồi cuối cùng làm dở dở ương ương ,chưa kể side quest trong game làm cực kì cẩu thả, có lẻ phải chấp nhận từ đây về sau side quest của FF không còn hay như trước nữa, side quest không cho cảm giác háo hức khi hoàn thành thì sẽ có gì thay đổi ở nhân vật xung quanh hay biết thêm thông tin về cốt truyện, nhân vật phụ.... Cái này nhiều game không phải AAA cũng làm rất tốt
 
Chỉnh sửa cuối:
"tiếp cận như x" là 1 câu chửi chứ k phải so sánh với FF X ... còn các ý khác thì no comment, bạn hiểu ý chính của mình là SE muốn làm 1 bản FFXV hoành tráng nhưng tham vọng quá thành ra cách tíếp cận gamer như dở hơi là được rồi
Nhưng mà công nhận là ai chơi xong cũng cay vì cái kết thúc của nó. Hơn nữa kết quả lại huề vốn cả làng. Cảm giác như cố gắng của mình lẫn bọn trong game đều chẳng mang lại được cái gì. mk lại còn cho cảnh con luna với noctic vào an ủi mới vl chứ
bạn chơi qua youtube à =)) nếu bạn nói cảnh luna và noctis an ủi trong đoạn kết dlc ardyn thì đó là aera, oracle đầu tiên và cũng là bồ ardyn, và đứa con trai là somnus, đứa em trai đã cướp ngôi của ardyn nhé :))
 
Có một điều mình thắc mắc sao SE không lấy engine của FF14 làm game luôn, ai cũng khen đẹp mà ?
 
Back
Top