• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Final Destination 5 (2011)

Phim này ko về VN đâu chỉ có chờ bản HD xem thôi :D
 
phim này rủ bạn gái đi xem thì nhất đấy ;))
 
Phần 1 xem hay vì cũng khá lạ, phần 2 xem được, phần 3 tàm tạm, phần 4 dở ẹc (chỉ có mấy cảnh sexy là hay)
--> theo đặc tính tuyến tính này, phần 5 sẽ rất dở và có cực nhiều cảnh "xâu hàng" :>
 
thì do có thể là nó dở nên nó mới show hàng bù ra, mà đa số film bây giờ toàn vậy, cứ chen vào cảnh 18+ rất là bực, thà mình xem 1 mình ko sao, có nhiều film hay muốn xem chung với ông anh bà chị cũng đếch được, may ra chỉ có những film như Harry Potter 8-}
 
Năm nay thì có Thor nè. Cap nè, X-Gay nè, Bé chơi đèn nè, toàn những thứ coi với gia đình dc đấy.
Bà chị mi xem Thor lại "ực 1 phát, còn ông anh thì lầm bầm ganh tị cho xem :>.
 
Năm nay thì có Thor nè. Cap nè, X-Gay nè, Bé chơi đèn nè, toàn những thứ coi với gia đình dc đấy.
4 tựa phim bom tấn trong năm mà ông đặt lại nghe gớm quá :))
 
Mình xem trên HBO có phim The Final Destination đoạn đầu có em bị bánh xe bay vào người, là phần mấy vậy X_X
 
^ Phần 4 đấy bạn à, vì mình từng thấy ng bị xe cán rồi nên cảnh đấy trông giả rõ hài.
 
Mình xem trên HBO có phim The Final Destination đoạn đầu có em bị bánh xe bay vào người, là phần mấy vậy X_X

Ở phần 4, ai bảo đã ra khỏi trường đua rồi mà con lãi nhải. Cho mày chết.

Mới coi phẩn 2, mấy cảnh thọt vô mặt rất là phê. Mà lúc đó nó làm logic vãi, không nhảm như phần 4.
Cơ mà mình thích nó hoạt động vì lí do con người chứ nếu có tác động của thần chết nhiều quá thì không còn hay nữa.

anyway, bác giữ xác rất là imba 8-}
 
Cái hay của seri này nguyên nhân của những cái chết rất là logic và tự nhiên, những gì quanh ta trông bình thường nhưng đều có thể là hung khí lấy mạng ngay tức khắc ! Nó khiến người xem rợn tóc gáy khi nhìn các đồ vật quá quen thuộc hàng ngày quanh mình :)) Đây là seri kinh dị đầu tiên thoát khỏi lối mòn hù dọa bằng những đồ vật, hiện tượng, con người bất thường. Thế mới đáng sợ !

The Death have time and patient, you're not !
 
Lên IMDb xem mới biết ông giữ nhà xác đó lồng tiếng Fallen trong Transformers 2 8-}
 
Cái hay của seri này nguyên nhân của những cái chết rất là logic và tự nhiên, những gì quanh ta trông bình thường nhưng đều có thể là hung khí lấy mạng ngay tức khắc ! Nó khiến người xem rợn tóc gáy khi nhìn các đồ vật quá quen thuộc hàng ngày quanh mình :)) Đây là seri kinh dị đầu tiên thoát khỏi lối mòn hù dọa bằng những đồ vật, hiện tượng, con người bất thường. Thế mới đáng sợ !

The Death have time and patient, you're not !

Tớ thì thấy phim này nhiều cái chết phi logic nhất ;)) nếu nói là có bàn tay thần chết tác động thì còn chấp nhận chứ nếu ko thì vô lý khủng khiếp luôn.
 
VD luôn cái vụ sưởi nắng bị nướng chín, trailer trên kia bị laze bắn nổ não... gần như đi 1 chiếc xe cup 50 nhưng kẹt ga xe phóng lên tận 250km/h vậy.
Vụ thằng da đen ở phòng tập thể hình, chả ai treo 1 thanh đao sắc lẻm ngay trên đầu người tập. Mà cứ cho là có thì lực tuột của thanh đao cũng ko đủ để chém đứt dây cáp = thép treo mấy quả tạ. ai tập thể hình rồi nhìn qua mấy sợi cáp này đều hiểu chặt đứt nó ko phải là đơn giản, nhất là khi chặt nó ko căng 100%.

Các vụ được coi là logic khác thì đúng hơn là nhân vật đen tận mạng. Thường thì đen chỉ đen 1 thứ đằng này lúc đó cái gì cũng đen, cái gì cũng thê thảm nhất. VD 1 thằng ở phần 2 thì phải... nào là nổ lò vi sóng: đen 1, kẹt tay trong bồn nước: đen 2, nhảy xuống thang trượt vào bãi mỳ: đen 3.. tóm lại là đen tận mạng, thực tế ít ai đen đủi combo và trùng hợp thời điểm như thế nếu.. ko có sự can thiệp của thần chết. Vụ trên đường ray tàu ở công viên cũng thế, thôi thì đường ray bị bung coi như lỗi kĩ thuật, nhưng cái đai an toàn ở tàu cũng...bung theo. Lắm lỗi kĩ thuật ở 1 thời điểm thê. Nói chung phim này chỉ thích phần 1 vì nó lạ. Phần 2 bắt đầu thấy nhàm vì ăn theo, phần 3 thì kèm theo khoe gái.... phần 4, giờ đến phần 5 vẫn ko có gì mới mẻ... vẫn là ngủ, linh cảm và.. chết dần 1 cách vớ vẩn và ngớ ngẩn.
 
phim này nêu muốn làm tiếp tục thì nên đưa thêm các rule mới vào. Chứ ba cái vụ chết chọc từ phần 1 dên 4 xem khá la nhàm rồi
 
Thế sang phần 5 thì motif vẫn như các phần cũ hả các bạn?
 
Tại sao ko làm 1 đứa liên lạc dc với 1 đứa khác đã chết và tìm cách chống lại thần chết siêu linh nhỉ ;)).
 
[Chíp Hôi];18504413 nói:
Thế sang phần 5 thì motif vẫn như các phần cũ hả các bạn?
Đúng rồi đấy.
Các bác có vẻ thích suy nghĩ logic nhỉ ?. Nhưng những cái chết phi logic như thế tạo nên thương hiệu cho phim này đấy. Mỗi nhân vật khi chết đều phải chịu đau đớn và dài hơn so với cái chết họ phải nhận, đó là sự trừng phạt vì đã cheat Death. Và những cái phi logic đấy tôi thấy rất hợp lý , nhân vật ko đen đủi hay unlucky mà chính họ tự đưa mình vào nguy hiểm và thần chết chỉ thúc đẩy nó thôi. vd 2 con bé đi tắm nắng = máy, họ để cốc nước lên bàn, cốc nước đổ xuống máy làm tăng nhiệt độ , 1 cơn gió làm thanh xà treo áo rơi xuống chặn nắp máy và họ chết cháy. Giả sử hôm đó họ ko đi tắm nắng thì họ có chết ko , ngồi ru rú trong nhà thì cơ hội sống vẫn còn.

Bạn sis nói phim làm điêu, những vật dụng bt đó ko thể giết người ,thank kiếm ko chém đứt sợi dây ... đầu tiên xem phim mà còn sợ điêu ah , wanted còn bắn đạn vòng cơ. thứ 2 ngoài đời còn có những cái chết vớ vản hơn rất nhiều , đang cầm dao tự nhiên vấp hòn đá ngã xuống bị xiên chết , đang cầu nguyện trong nhà thờ bị viên đạn từ hàng trăm km rơi theo chiều thẳng đứng xuống chết... Tóm lại nễu xuất hiện đúng chỗ ngòi bút cũng có thể giết người .
 
làm sao thì làm mà còn quăng cái kiểu đi ngang wa đường bị xe đụng nữa là ăn gạch đấy
 
Cái poster nhìn được đếy. ...............................
 
Back
Top