Thông cảm đi thời đó làm gì có áo dú.vé vú gì cứ lòi tí ra nhìn nó tục quá![]()


Trang của hàn quất dịch xong vài trang thì up trước part 1 của GS Brand New Day , thật ra tới đó vẫn chưa end , chap 1 có tới 70 mấy trang :
http://rawneko.com/manga/goblin-slayer-brand-new-day-raw/chapter-1/?style=list
Tiếng hàn quất thì mù tịt , tiếng JAP thì tui đọc được lõm bõm vài chữ , 2 nhân vật tên là Chiến Sĩ và Thánh Nữ , em này có skill là Thánh Kích .
Còn em Sorceress mặc váy không có túi nên cất cây đèn cầy dài trong b00bs , đèn cầy khi gặp nóng sẽ chảy "sáp" dính tùm lum .
Thánh Nữ chưa gặp tới goblin , mới chỉ gặp quái thường mà chưa gì đã rách đồ và ướt khắp người rồi . Có 1 cảnh làm nhớ tới em Priestess trong chap 1 bộ 1 .
View attachment 243382
bản tiếng anhTrang của hàn quất dịch xong vài trang thì up trước part 1 của GS Brand New Day , thật ra tới đó vẫn chưa end , chap 1 có tới 70 mấy trang :
http://rawneko.com/manga/goblin-slayer-brand-new-day-raw/chapter-1/?style=list
Tiếng hàn quất thì mù tịt , tiếng JAP thì tui đọc được lõm bõm vài chữ , 2 nhân vật tên là Chiến Sĩ và Thánh Nữ , em này có skill là Thánh Kích .
Còn em Sorceress mặc váy không có túi nên cất cây đèn cầy dài trong b00bs , đèn cầy khi gặp nóng sẽ chảy "sáp" dính tùm lum .
Thánh Nữ chưa gặp tới goblin , mới chỉ gặp quái thường mà chưa gì đã rách đồ và ướt khắp người rồi . Có 1 cảnh làm nhớ tới em Priestess trong chap 1 bộ 1 .
View attachment 243382
Chẳng bù cho cái truyện nào đó có cây Katana chém từ đầu tới đít truyện, chém từ Vamp, mobs, boss tè le mà chẳng gãy phát nào2 đứa newbie đi dun. Thằng cu đánh nhiều bị hỏng với mất luôn kiếm. Skill của em kia thì 1 ngày dùng đc 1 lần.
Xong về thành, do ko có item đi dun tiếp nên đi mượn nhưng ko mượn đc ai. Đc em Sorc cho cây nến tìm vật, gần vật cần tìm nó sáng lên
Vào guild thấy GS xài gậy gỗ nên hỏi, đc goblin slayer chỉ cho cách xài gậy gỗ vì nó bền , kiếm thường đánh nhiều mob dễ hỏng. 2 đứa này là 2 đứa lần trc chê GS rank silver nhưng chỉ đánh goblin nên giờ áy náy. V.v...


GS mới vào nghê mà ngầu vãi
Giờ ông chấp nhận để người ta hội đồng thông ông xong đói ăn khát uống vết thương nhoe nhoét dòi bọ ra đợi giải cứu, hay là bảo vệ được 7 lỗ không bị đút, chơi khô máu combat?Trời, má, để nó hiếp ít ra còn có tí tia hy vọng là được cứu, chứ không nó giết rồi ăn thịt chứ nó thả cho về chắc?![]()
Cái đấy tùy mỗi cá nhân thôi, nhưng đám gái trong truyện thì đứa nào cũng thà sống tàn còn hơn chết. Như con võ sĩ đầu truyện cũng được cứu, con elf vếu bự hình như cũng được cứu (đ nhớ rõ là cứu được hay chết), con maiden cũng được cứu. Nếu muốn chết ngay thì thiếu gì cách, chọc lũ goblin cho chúng nó điên lên là chúng nó ăn thịt luôn.Giờ ông chấp nhận để người ta hội đồng thông ông xong đói ăn khát uống vết thương nhoe nhoét dòi bọ ra đợi giải cứu, hay là bảo vệ được 7 lỗ không bị đút, chơi khô máu combat?
Thà chết ngay còn hơn sống tàn. Sống được mà thương tật bại liệt đầy người hoặc với bóng ma tâm lý PTSD thì sống làm gì nữa vậy.