Epypt:tại sao không?

tôi chơi đế chế cũng 1 phần dựa vào cảm giác ..nhiều khi không có thật đâu nhưng cứ tin là như thế và được cái là rất hay tự tin mình sẽ ăn được đối thủ ( không phải tự kiêu đâu nhé , cũng chỉ là cảm giác thôi hiiiii0)
Tự tin không phải là một nửa của chiến thắng seo! Bác được như vậy chắc cũng do luyện tập nhìu chớ iem chỉ với mí kẻ mừ iem biết thực lực rùi thì iem mí tự tin thui chớ chơi zới kẻ lạ là iem ngại lém!
 
chơi đế chế mà ko có cảm giác thì cũng như ko :)) nếu tự tin thì lên đời nhanh lắm (đó là cảm giác của tui ^^), nếu chán nản tui vẫn lên đời nhanh :))
 
Còn gì để nói nữa.Tất nhiên khi chơi thì mình phải tự tin thắng được đối thủ chứ.Chả lẽ chưa chơi mà lại chịu thua sao :)) :)) :))thế thì đừng chơi còn hơn.
Tất nhiên vào trận mới biết ai cao ai thấp chứ nói mồm thì ai mà chả nói được...
 
Tuỳ thôi bác ạh! Có những người có thể nói nhiều hơn những gì mình có thể làm được. Còn iem thì không thể làm thế được! Iem cũng chẳng biết tại seo nữa nhưng iem thường làm song rùi mới nói. Iem sợ nhất là làm người khác thất vọng về mình do vậy quan điểm của iem là nói ít thui ^_^
 
heeeee, còn tui thì cứ ức chế vụ đồng đội là thua.căn bản vì biết thực lực của đồng minh rồi, mà đồng minh đánh nửa thực, nửa đùa là ghét.tôi thì đã đánh là xuất hết mọi khả năng bởi tôi quan niệm rằng:ko bao giờ được khinh thường đối thủ.
mình đánh ko thực lòng thì lúc đấy chạm vào quan niệm rồi.cho nên có rất nhiều ng` đánh với tui 1,2 trận là chán ko muốn đánh nữa.bởi vì tôi đánh thường thắng thế là ko cho đối phương cửa bật, kể cũng buồn.
mất khách cho nên đi đâu, nhất là ra chỗ hàng điện tử chỗ tôi, rủ đánh đế chế ko một ai hưởng ứng(ko biết có động chạm tới anh killer ko, he he he).ôi chán quá.
 
Ngày trước tui chơi ở một chỗ cũng có 1 tên giống u. Hắn cứ bước đến cửa quán là các chú đã kiu đuổi hắn về. Nghĩ tụi nghiệp hắn wá! Ai biểu hắn không biết giữ khách ^_^
 
Híc híc ! Cẩn thận không lại thằng langgiangboyz nó chăn dân cho tức phát ốm đó! Tôi đã đánh với hắn rồi, nếu muốn gặp langgiangboyz thì phải đánh được tui đã , không thì lại phí cái công lặn lội lên gamevn để tìm đối thủ...
 
mọi ng` thích giao lưu sao ko hẹn vào một hôm nào đó đi, tui đến...tui zxem, heeeeee
 
Cũng được, bao giờ đấu ông LGB gửi tin nhắn cho tôi, tôi chuẩn bị trước tôi và ông đi đánh xem sao. Nhưng lâu lắm rồi không uýnh aoe, chắc phải luyện lại chút đỉnh .. he he..
 
he.... các vị có vẻ quá đề cao bắn đá , bắn tên rồi đó .cũng nên xem lại cách khắc chế bắn đá ,bắn tên bằng ngựa sọc đi.còn vụ chơi tường bảo vệ thì quá thường rồi, mong các bác xem xét chứ Egypt mà còn yếu thì quân nào mạnh hả trời!
 
Em mới biết chơi cũng chơi quân Egyptian .

Hề hề !! lên chariot đâm nông dân của mấy đứa bạn ( gà ) sướng vãi lúa .

Hic ! chỉ ngại mỗi bọn voi , bền vãi lúa ngụa đâm mỏi cả tay mà chẳng thấy chít . Lại còn mấy thằng già đi theo sau hồi máu nữa chứ :(( ....
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
 
hiiiiiiiii, egypt đánh mà để nó lên voi thì chỉ có nước xây phù thuỷ mà vẫy thôi, cứ đánh thế đi, em sẽ thấy phù thuỷ E đáng sợ đến mức nào
 
Mình cứ dùng limited xọc mà lao vào cũng ổn đó, mỗi cái là cứ phải lấy 1 chọi 10 thì mới ổn, chứ còn dùng phù thuỷ cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi !
 
Nếu mà đánh đời 3 thì Egyt quả là mạnh ! Ngựa bắn R lẫn ngựa xọc R đều là ngựa vô địch /dời 3 thì làm gì có ngựa nào cưỡng được /nâng đầu ngựa lên thì kể cả cung A Minoan mà không đông thì thua là cái chắc
đây là quân VIP của tôi đấy ...
 
Xét đời III thì cung R của Arysian vẫn chống tốt cung R của Egypt vì tuy máu có yếu hơn nhưng cung lại bắn nhanh hơn đến 40% (mình bắn 3 phát nó mới được 2). So sánh tương quan giữa máu và tốc độ bắn thì lợi thế nghiêng về Arysian, không tin mấy người cứ cho hai con cung R choảng nhau sẽ rõ thôi.
 
Grave digger nói:
Xét đời III thì cung R của Arysian vẫn chống tốt cung R của Egypt vì tuy máu có yếu hơn nhưng cung lại bắn nhanh hơn đến 40% (mình bắn 3 phát nó mới được 2). So sánh tương quan giữa máu và tốc độ bắn thì lợi thế nghiêng về Arysian, không tin mấy người cứ cho hai con cung R choảng nhau sẽ rõ thôi.
có điên mà cho 1 r đấu với 1 r, có giỏi thì phát triển phút 20 đấu quân, e chẳng bao giờ là đối thủ của ass, cho nên cầm ass lúc nào cũng lợi hơn e nhiều.
 
Enchanteur nói:
ac ac , nhưng mà phù thuỷ E nếu gặp cẩu đá thì mất điện chứ sống làm sao ? Theo tôi thì E là một quân mạnh , nhưng mà chỉ mạnh thôi , chứ không phải là cực mạnh như Hit
nói chuyện nghe chán chết, lúc đầu thì bảo voi vào nhà, bảo lấy phù thuỷ ra vẫy tạm vài con, rồi dẹo nhà, bây giờ thì lại nói phù thuỷ thì bị bắn đá chọi chết.
bó tay, nếu tôi bảo cho đạp đôi phá bắn đá, thì chắc chắn lần sau có ng` sẽ nói là cho centu ra đấu đấy.
vừa vừa thôi chứ, chuyển quân nhanh thế ai mà chống kịp, 1 vs 4 àh.thế thì nghỉ nhé.
 
hehe, centu ra lại phi hele ra bắn, hele ra bảo bắn đá ra dập, bắn đá ra lại voi ra húc, voi húc lại bảo phù thuỷ ra vẫy phát, phù thuỷ ra lại bảo sọc đôi nhào dzô..........x n lần :))
 
Epypt chỉ lợi khi bài nào ít vàng,khi đó sọc đôi Epypt là to nhất,chẳng thằng nào địch nổi kể cả tên thì máu của ngựa R Epypt cũng vẫn là vô địch!
 
Egy ???
nếu là dân game chuyên nghiệp
thì câu trả lời chắc chắn là :
Không !!!
**************
thông thường gamer hay chọn những quân biết sử dụng phối hợp liên hoàn tài nguyên
có vàng
có gỗ
có cả thịt
**********
nễu chỉ thích thú với cái lợi ngựa đầu nhiều máu
nễu chỉ thích thú với cái lợi có ngựa bắn xa
nếu chỉ thích thú với cái lợi có ngựa cận chiến
**********
mà gạt qua sự bất lợi về khả năng phát triển hậu phương
mà gạt qua sự bất lợi về khả năng sử dụng đồ vàng
mà gạt qua sự bất lợi về các quân chủng hạng nặng như bắn đá, voi ...
mà gạt qua sự bất lợi về khả năng duy trì và cầm cự 1 trận chiến lâu dài
mà gạt qua sự bất lợi về khả năng bao quát và trấn giữ những vị trí quan trọng
mà gạt qua rất nhiều điều khác ...
thì chắc chắn sẽ không phải là Player Of Match ruoài ...
**************
có ai dám chắc Egy đủ khả năng trấn giữ các vùng tài nguyên cần thiết không ?
có ai dám chắc Egy đủ khả năng đánh bại Ngựa C của quân chuyên khác không ?
có ai dám chắc Egy đủ khả năng đánh bại đạo quân vàng ( như bắn đá . voi ) không ?
có ai dám chắc 100 ngựa cung Egy đánh gục 100 ngựa cung Ass không ?
có ai dám chắc 100 ngựa đôi Egy đánh gục 100 ngựa Roman không ?
có ai dám chắc 100 ngựa Egy ( các chủng loại ) có thể cướp được bãi tài nguyên của quân khác khi đối đầu với 100 ngựa ( cũng các chủng loại ví dụ như cung C Yamato ) không ?
***************
65% là không !
30% là tuỳ theo sự trênh lêch trình độ của 2 bên
5% còn lại là bốc phét !!!!
**********
Vì vậy
nếu là dân game chuyên nghiệp
thì câu trả lời chắc chắn là :
Không !!!
 
Back
Top