• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Dũng Sĩ Hesman- Hùng Lân

Status
Không mở trả lời sau này.
hesman làm quái gì mà 15 năm truớc…
và nên nhớ… tác giả hesman cũng vẽ luôn… cô tiên xanh =))=))=))

thật ah ? O.o
hồi nhỏ cũng thích hesman lắm mà nhớ cô tiên xanh đọc chán chết >.>'
 
Dũng sĩ Hesman phát hành lần đầu tiên vào năm 1994 :)) tính đến nay đã gần 15 năm rồi chứ nhỉ =)) nói về WindSlash + Stormbringer trong làng TT VN hiên nay thì quả thật bác Hùng Lân chưa có đối :x
 
hesman làm quái gì mà 15 năm truớc
Thế em hỏi bác khoảng năm 94-95 mà bây h đã sắp sang 2009 thì ko phải gần 15 năm thì là gì ;))
 
hesman cũng tầm cuối năm 94 mới ra con gà ạ [-x
 
hesman cũng tầm cuối năm 94 mới ra con gà ạ [-x

Thế cậu thích bắt lỗi cái gì /:). Tớ cũng chỉ bảo là gần 15 năm thôi chứ sai lầm nghiêm trọng lắm à. Cuối năm 1994 tới nay là cuối 2008 thì là 14 năm thế ko phải là gần 15 năm à. Hay tớ phải đi học lại ngữ pháp tiếng việt nhỉ
Dũng sĩ Hesman phát hành lần đầu tiên vào năm 1994 tính đến nay đã gần 15 năm rồi chứ nhỉ nói về WindSlash + Stormbringer trong làng TT VN hiên nay thì quả thật bác Hùng Lân chưa có đối
Nếu như cho bầu chọn chuyện tranh nào hay nhất lịch sử chuyện tranh VN chắc tớ vẫn bầu cho Hesman =)). All in one luôn,tình cảm có,hài có,viễn tưởng có,hành động có,bi thương cũng có (nhân vật cứ "đi" dần), thậm chí cả "nhạy cảm" cũng có luôn :">
 
Sau này hành tinh gat-cô bị tiêu diệt hết, chỉ còn 1 thằng sống sót, thằng này cũng nhận được nguồn điện chết như gat-cô nên bọn thằng kip mới gọi là gat-cơ cho dễ phân biệt. 2 thằng nhìn như nhau nhưng thằng em có vẻ đẹp hơn ông anh.

Có đến 2 đứa là người VN: thằng Huy Hùng, và 1 con nhỏ tên là Uyên Hương (hay cái gì Hương đó quên mất roài!). thằng HH yêu con nhỏ này nhwugn đáng tiếc em này chết sớm quá. Sau này HH mới cưới Space.
 
Ủa, không nhớ đoạn HH lấy Xpex, hóa ra Xpex không bị ế à :D
 
bác huy sao nhãng việt up chuyện hay sao mà để mọi ngươig chờ dài cổ thế này:D
 
Xpex nói chung cũng được, hàng hóa cũng ok, nhưng mà hơi lùn.
Em Linda nhìn xinh nhất, thằng gatco này vớ bẫm
 
Xpex lùn đâu :D, lúc lớn cao ngang Laura mà, còn hồi bé thì lùn là dĩ nhiên :D
 
lúc 2 đứa nó lầy nhau thì thằng HH đáng tuổi bác nó roài
 
HH còn xưng cậu-tớ với nhóm Kíp thì có lẽ chỉ tầm tuổi anh của Xpex thôi, bọn Kíp cũng xưng anh em với Xpex mà :>.

Bác Huy bỏ rơi bọn mình rồi :((
 
nhưng mà ở mấy tập đầu nhìn nó bé xíu, điện nước cũng chưa có.
--> nó nhỏ hơn bọn thằng kip khoảng 1x
còn thằng gatco bao nhiêu nhỉ, nhìn nó lúc chưa biến dạng già lắm mà:D
 
:D
nhưng mà ở mấy tập đầu nhìn nó bé xíu, điện nước cũng chưa có.
--> nó nhỏ hơn bọn thằng kip khoảng 1x
còn thằng gatco bao nhiêu nhỉ, nhìn nó lúc chưa biến dạng già lắm mà:D

nhìn như khỉ ấy , mà khỉ thì mình nhìn con nào cũng già hết
 
vậy thằng này nhờ có nguồn điện chết nên hồi xuân à?
 
Anh em đợi tí tớ cho tay vào ổ cắm điện cái đã :'>
 
Ra đi bình an nha bạn :'>
-----------------------------------------------------
 
Cám ơn bạn chủ topic nhiều lắm, những kỷ niệm ngày xưa cứ dần được khơi về theo bộ trụyên này :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top